Đấy sẽ là những câu chuyện về sau. Còn trước mắt, M.U sẽ tranh vé vào bán kết với FC Copenhagen - đối thủ bị cho là yếu nhất trong số các đội còn đang tồn tại trên trận địa Europa League, với tỷ lệ cược cho chức vô địch về tay đội này dao động từ 66-1 đến 100-1.
Đây chỉ mới là lần đầu tiên FC Copenhagen lọt được vào vòng tứ kết của một giải đấu tầm châu lục. Trong trận đấu gần đây nhất, thắng một đại diện TNK tên là Istanbul Basaksehir, Copenhagen thậm chí không đủ cầu thủ để lấp kín ghế dự bị. Có hẳn pháo hoa khi các cổ động viên Copenhagen ăn mừng chiếc vé dự vòng tứ kết, chẳng khác gì chào đón chức vô địch? Hay đấy là... tin giả? Trong mọi trường hợp, đấy đều là câu chuyện nói lên đẳng cấp của FC Copenhagen. Đấy đương nhiên không thể là đối thủ ngang hàng với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.
Vấn đề đặt ra: Solskjaer sẽ dùng lực lượng tốt nhất và áp dụng cách chơi ưng ý nhất để đảm bảo cho một suất vào vòng bán kết, hay sẽ đối đầu với Copenhagen trong tâm trạng hướng đến “cơn ác mộng Sevilla”, hoặc đại địch Inter?
Trong cuộc sống, quả không thiếu gì bài học thất bại, khi người ta cứ mải toan tính những chuyện xa xôi, nhưng rút cuộc lại không qua được thử thách trước mắt. Nhưng với M.U, câu chuyện lại khác. Trên lý thuyết, Solskjaer đang sở hữu một lực lượng hơn hẳn đối phương về đẳng cấp, và cũng có rất nhiều phương án chuyên môn để phục vụ các mục tiêu khác nhau. Tập trung toàn lực để thắng Copenhagen thì quá đơn giản. Nhưng khi ấy, M.U đã bị đối thủ tiếp theo dễ dàng nhận diện. Được chỗ này thì mất chỗ khác.
Trong khi M.U có quyền toan tính sẽ dùng bao nhiêu khả năng hiện có trước Copenhagen, thì các đối thủ tiềm năng của họ như Sevilla (gặp Wolverhampton) hoặc Inter (gặp Leverkusen) lại khác. Họ sẽ phải quyết chiến thật sự, phải trình làng lực lượng mạnh nhất, triển khai các bài bản chiến thuật tốt nhất, mới mong chiến thắng. Và họ sẽ phần nào thất thế khi lọt vào vòng đấu tiếp theo, nếu gặp đối thủ chưa bung hết sức.
Solskjaer có thể tránh tiếng kiêu ngạo hoặc khinh địch, nếu ông thận trọng đối phó với Copenhagen bằng kế hoạch chuyên môn tốt nhất. Nếu làm ngược lại, công có thể trở thành HLV lớn, đáng phục về chiến lược. Nhưng đây là bóng đá, môn thể thao tuyệt vời mà bất cứ lúc nào David cũng có thể thắng Goliath!
Solskjaer nói rằng nếu như M.U vô địch Europa League thì đấy mới là chiến tích tuyệt vời nhất trong sự nghiệp bóng đá của ông - hơn cả “cú ăn ba” năm 1999, khi ông còn là cầu thủ. Bắt đầu từ đây, Solskjaer sẽ phải nhìn gần, nhìn xa cho thật chuẩn với cuộc chơi lớn của chính mình.
XEM THÊM
Kết quả M.U 2-1 LASK (chung cuộc 7-1): Quỷ đỏ hiên ngang vào tứ kết Europa League
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn