Top 4 Premier League xa dần, Jose Mourinho chỉ còn lại đấu trường Europa League để cứu lấy một mùa giải thảm họa. Con đường tắt để M.U lấy vé dự Champions League mùa tới đã chính thức thành độc đạo.
Con đường duy nhất
Man City và Liverpool đã nhiều lần trao cơ hội cho M.U “đột nhập” vào Top 4 Premier League, nhưng thời cơ đều qua đi. Tiên trách kỷ, M.U để hòa quá nhiều (10 trận sân nhà). Thành ra mạch 25 trận bất bại nghe có vẻ ấn tượng, kỳ thực lại chẳng giúp thứ hạng của M.U thay đổi chút nào. Và đến trận thua Arsenal 0-2 cuối tuần qua thì cái mạch trận nghe rất kêu ấy cũng chấm dứt.
Giờ thì Europa League trở thành chiếc phao của M.U. Hoặc là phải đăng quang ở Stockholm, hoặc là giã biệt tấm vé dự Champions League mùa sau. Bởi vì trận tiếp theo ở Premier League, trận đầu trong loạt 3 trận cuối cùng mùa giải, sẽ là chuyến hành quân đến sân Tottenham. Mà M.U mùa này chưa ghi nổi bàn nào trên sân các đội Top 6, từ Liverpool, Chelsea, Man City cho đến Arsenal. Chờ M.U rời White Hart Lane với 3 điểm là một sự viển vông.
Mourinho có thực sự “buông” Premier League để dồn hết sức vào Europa League? Chuyện ấy ngoài Mourinho không ai trả lời được. Nhưng rõ ràng Mourinho muốn mọi người nghĩ là ông “buông”, một đòn AQ thượng hạng của một người có khả năng lường trước phản ứng của truyền thông và công chúng.
Nhưng dù “buông” hay “không buông”, con đường vào Top 4 của M.U quả đã mờ mịt. Vô địch Europa League, hoặc là đối diện với cơn lũ thất vọng từ các CĐV.
Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mùa Hè tới đây Man United cũng sẽ phải tiếp tục mua sắm. Khi người ta không thể thay đổi HLV, cách duy nhất là phải “bơm” thêm nhân sự. Nhưng suất dự Champions League là “thính hặng nặng” để thu hút những “con cá to”. Không có nó, bao nhiêu cầu thủ sẽ chịu đến M.U?
Có hết và mất hết
Có một sự thật, dưới thời Sir Alex Feguson, M.U không bao giờ phải phá két quá sâu cho một cầu thủ. Man United khi ấy đã là thương hiệu đủ mạnh, là thỏi nam châm của các ngôi sao, là bảo chứng thành công. Còn bây giờ, mùa Hè năm sau M.U lại chi nhiều tiền hơn năm trước. Angel di Maria tưởng đã quá đắt, nào ngờ Paul Pogba lại còn đắt gấp bội, vì họ thiếu cái sức hút ngày trước. Sức hút ấy chỉ có được nhờ thành công.
Và thành công giờ chỉ có thể đến từ chức vô địch Europa League. Đăng quang ở Thụy Điển, M.U sẽ có một danh hiệu mà họ chưa từng có trong phòng truyền thống, họ sẽ có vé dự Champions League và kết thúc mùa giải này với hai danh hiệu (Cúp Liên đoàn Anh và Europa League). Còn thất bại, mùa giải này sẽ là tận cùng của thất vọng. Không hề có khái niệm trung dung nào ở giữa.
Tin vui là M.U luôn giữ tập trung rất tốt ở Europa League. Họ chơi đúng kiểu Mourinho vào thời đỉnh cao ở các đội Porto và Inter khi đá cúp. Bịt chặt hàng thủ và tận dụng một cơ hội. Marcus Rashford đã mang lại lợi thế lớn cho M.U, nhưng Celta Vigo đến được đây là nhờ vào những trận rất hay trên sân khách. Và đội bóng Tây Ban Nha cũng nổi tiếng là đá lượt về hay hơn lượt đi.
Một chút thận trọng sẽ tốt hơn cho thầy trò HLV Mourinho, trong một canh bạc mà họ phải tất tay.
CĐV M.U đặt vé đến Stockholm
Trong trận thua Arsenal 0-2 mới đây, người ta thấy 3.000 CĐV của Man United đã hát về việc sẽ bay đến Stockholm xem trận chung kết Europa League vào ngày 24/5. Quả đã có rất nhiều CĐV Quỷ đỏ đặt vé máy bay và phòng khách sạn vì tự tin đội nhà kiểu gì cũng vào trận đấu cuối cùng của giải đấu này.
M.U có thể xem như đã đặt một chân vào trận chung kết Europa League sau khi đánh bại Celta Vigo ngay trên sân khách. Tuy nhiên, cảm giác an toàn đã có thể lớn hơn rất nhiều nếu các cầu thủ tấn công của họ không tiếp tục thể hiện thói quen bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.
Bertrand Traore được báo chí Anh nhắc đến rất nhiều ngày hôm qua. Cầu thủ 21 tuổi đang được Ajax mượn từ Chelsea đã có một màn trình diễn siêu đẳng ở trận thắng 4-1 trước Lyon tại lượt đi bán kết Europa League để giúp Ajax đặt một chân vào chung kết.
Cú đá phạt thành bàn đẹp mắt của tài năng trẻ Marcus Rashford mang đến 2 thống kê hết sức đặc biệt, một của cá nhân tiền đạo này và một của tập thể Manchester United.
HLV trưởng Eduardo Berizzo của Celta Vigo khẳng định, đội bóng của ông dành một sự tôn trọng đặc biệt cho M.U nhưng không vì thế mà run sợ trước Quỷ Đỏ.
Trước vòng bán kết, người ta nhận định rằng đối thủ khó chơi nhất với M.U là Lyon. Nhưng thật bất ngờ, Sư tử sông Rhones đã thảm bại ở Hà Lan đêm qua và xem như đánh rơi vé chung kết vào tay đối thủ. Ajax, một thế lực cũ đang báo hiệu ngày trở lại.
Vào sân từ băng ghế dự bị, Bùi Vĩ Hào đã rực sáng với một cú đúp bàn thắng, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait ở lượt trận đầu tiên bảng D, VCK U23 châu Á 2024.
Một điểm trước Myanmar đặt ĐT futsal Việt Nam vào thế khó hơn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Để nắm thế chủ động, đoàn quân của ông Diego Guistozzi phải tìm cách phá vỡ được thế bế tắc sớm khi đối đầu với Trung Quốc.
Chủ sở hữu của AS Roma, Dan và Ryan Friedkin cho biết trong một tuyên bố chung trước màn chạm trán AC Milan ở tứ kết lượt về Europa League rằng Daniele De Rossi sẽ tiếp tục làm HLV trưởng của đội bóng ở mùa giải tới và "tương lai gần".
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn