MU có nhớ bản lĩnh khi xưa?

Từ 15:13 ngày 29-04-2021
Champions League, một ngày tháng 4/2007, đoàn quân AS Roma với những chiến binh La Mã dẫn đầu là đội trưởng Francesco Totti hừng hực khí thế đến Old Trafford gặp MU.

Ở lượt đi trên sân nhà Olimpico, họ đã đả bại Manchester United với tỉ số 2-1, và giờ tiếp tục hy vọng một kết quả tốt lành ở trận lượt về. Nhưng không, cơn ác mộng đã xảy ra, một màn thảm sát với tỉ số lên tới 7-1 diễn ra ngày hôm đó ở Old Trafford. Một chiến thắng oai hùng của Quỷ đỏ.

Buồn thay cho Roma, trận đấu đó hóa ra là khởi nguồn của những màn thảm sát khác mà họ luôn là nạn nhân. Tại lượt thứ ba vòng bảng Champions League mùa 2014/15, trên sân nhà Olimpico, Roma thất thủ trước Bayern với tỉ số 1-7. Đến tháng 12/2015 họ lại bị Barcelona vùi dập với tỉ số lên tới 6-1 tại Camp Nou. Roma giống như không thuộc về nước Ý, một nơi tôn sùng phòng ngự và khô cằn. Roma giống như một kẻ đi trong mộng và những thảm bại như tô đậm sự lạc lõng của họ ở sân chơi Champions League. Khúc tráng ca lớn nhất mà họ để lại ở sân chơi này không gì khác hơn là trận tứ kết lượt về mùa giải 2017/18, ngày họ thắng Barca 3-0, và qua đó lội ngược dòng vào bán kết với một kịch bản không tưởng dù đã thua 1-4 ở lượt đi. Đấy chính là tấm vé dự bán kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của Roma.

Giờ đây cả họ và đối thủ từng hạ nhục họ năm xưa đều không còn ở đấu trường danh giá ấy nữa. Hai đội Roma và Man United gặp nhau ở đấu trường “hạng hai” Europa League, mang theo đó cả những cảm khái hôm nay, dư âm hôm qua, và cả lo lắng của ngày mai. Tuy nhiên, nếu M.U gần như đã chắc chắn có được tấm vé dự Champions League mùa sau, thì tình cảnh của Roma đang ở vào thế đường cùng.

Hiện tại họ đang xếp thứ 7, cách nhóm dự Champions League mùa sau tới 11 điểm, trong khi Serie A chỉ còn 5 vòng đấu nữa là hạ màn. Không có gì nghi ngờ việc Roma đã “đặt cọc” cho bản thân một chỗ ở Europa League sang năm. Trong cơn bão tàn phá kinh tế bởi đại dịch này, việc mất một tấm vé vào Champions League trở thành gánh nặng tài chính không nhỏ cho mỗi đội bóng lớn. Và vì thế, Roma chỉ còn một con đường duy nhất là vô địch Europa League năm nay. 

Nhưng còn M.U? Nhà vô địch nhiều nhất lịch sử bóng đá Anh thì sao? Việc ở đây chẳng phải là một thất bại hiển nhiên hay sao? Đá Europa League giờ đã bình thường đến quen thuộc kể từ ngày họ chia tay vị HLV vĩ đại nhất lịch sử của mình. Không còn Alex Ferguson, M.U trở thành khách quen của Europa League với 4/7 mùa giải thi đấu ở mặt trận này (chưa kể 1 lần khác thậm chí còn không có vé ra châu Âu). Ngày xưa, họ có thể thắng Roma 7-1. Còn ngày nay, không ai mơ tỉ số ấy.

Bản lĩnh, thứ Roma ngày xưa rất thiếu, nhưng giờ M.U cũng thiếu luôn rồi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x