Solskjaer đã bất lực thế nào trong việc giúp M.U vào chung kết Europa League?

Trung Nghĩa
10:53 ngày 17-08-2020
Mùa giải của Man United đã kết thúc mà không có một danh hiệu nào sau khi họ để thua Sevilla 1-2 trong trận bán kết Europa League. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nỗ lực chỉ đạo nhưng ông đành bất lực khi cầu thủ không làm theo yêu cầu của mình.

Solskjaer đã có cơ hội rất lớn để kết thúc cơn hạn hán danh hiệu của Man United. Quỷ đỏ đã trải qua 3 năm mà không đem về thêm 1 chiếc cúp nào cho phòng truyền thống. Lần cuối cùng họ phải trải qua tình trạng này là cuối những năm 1980.

M.U đã thất bại trong 2 trận bán kết các giải cúp trước đó là League Cup và FA Cup. Họ tràn đầy quyết tâm thay đổi số mệnh nhưng cuối cùng vẫn đi vào lịch sử với tư cách đội bóng Anh đầu tiên để thua cả 3 trận bán kết các giải cúp trong cùng 1 mùa giải.

Man United đã giành vé dự Champions League mùa giải tới sau khi về đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League. Nhưng việc giành 1 danh hiệu là điều các fan của Quỷ đỏ vô cùng mong chờ sau 4 năm trắng tay.

M.U đã vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 9 nhưng không thể bảo toàn được chiến thắng vì nhiều yếu tố. Quỷ đỏ vẫn tấn công và dồn éo đối thủ mãnh liệt nhưng sự vô duyên của các chân sút và sự xuất sắc của thủ thành Bono bên phía Sevilla đã phá hỏng tất cả.

Solskjar ban đầu mặc vest chỉnh tề

Hàng thủ của Man United đã có một ngày thi đấu tệ hại, đặc biệt là bộ đôi hậu vệ cánh Aaron Wan-Bissaka và Brandon Williams. Solskjaer sẽ cần phải nghiền ngẫm thật kỹ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020.

Hàng công của M.U vẫn tạo ra vô số cơ hội nhưng lại không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Đó là điều mà Solskjaer không thể hài lòng. Ông đã liên tục hò hét các cầu thủ cần phải chỉn chu hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng. Nhưng chẳng ai làm được.

Dưới cơn mưa mùa Thu của thành phố Cologne, Solskjaer vẫn cảm thấy cực kỳ nóng nực. Ông vứt bỏ cà chiếc cà vạt tưởng như đang bóp nghẹt lấy cổ họng và lao ra đường biên gào thét từ cầu thủ tới các trọng tài biên.

Nhưng sau đó, Solskjaer đã dần bình tĩnh lại và ông cũng bắt đầu yêu cầu các học trò "giữ cái đầu lạnh". Họ đã mất đi sự bình tĩnh sau khi nhanh chóng bị gỡ hòa 1-1 và quá nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn thắng vươn lên.

Sau đó, ông đã phải cởi cà vạt và lao ra sân chỉ đạo các học trò

Nhưng các ngôi sao của Quỷ đỏ dường như không nghe theo sự chỉ đạo của ông thầy. Bruno Fernandes nhún vai đáp lại yêu cầu bình tĩnh của Solskjaer và lao vào tranh cãi đầy gay gắt với Victor Lindelof.

Sau khi Rashford bị từ chối quả ném biên ở giữa hiệp 1 dẫn tới bàn gỡ hòa của Sevilla, Harry Maguire đã lao tới phàn nàn với trọng tài mà quên mất nhiệm vụ phòng ngự. Brandon Williams thì bỏ quên Suso để cho cựu cầu thủ của Liverpool thoải mái đệm bóng cận thành.

Solskjaer đã tỏ ra cực kỳ giận dữ với hành động của Maguire vì anh đã quá mải mê phân bua với trọng tài trong khi trận đấu vẫn đang tiếp diễn.

Bước sang hiệp 2, Solskjaer thậm chí đã bỏ cả áo khoác ngoài ra và liên tục chỉ đạo các học trò tiến lên. Trong 10 phút đầu của hiệp thi đấu thứ 2, cầu thủ M.U thi đấu như thể đó là trận đấu cuối cùng của họ.

Solskjaer tiếp tục thúc giục Pogba phải pressing mạnh mẽ hơn. Ở ngoài sân, các cầu thủ dự bị như Jesse Lingard hay Scott McTominay cũng đứng ngồi không yên.

Sang hiệp 2, Solskjaer thậm chí còn cởi cả áo ngoài nhưng vẫn không thể giúp M.U vào chung kết Europa League

"Hãy tiếp tục làm những điều đúng đắn", Solskjaer cầu khẩn. "Marcus, tiến lên nào", ông động viên. Vị thuyền trưởng của Man United tưởng như chỉ thiếu nước xỏ giày vào sân thi đấu.

Fernandes trở nên kích động hơn trước sự úy lạo của ông thầy ngoài đường biên trong khi Fred lao tới đối thủ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau đó, Fernandes bị phạm lỗi trong vòng cấm và tất cả cầu thủ cũng như ban huấn luyện của M.U đứng bật dậy yêu cầu một quả phạt đền. McTominay và Nemanja Matic là những người hăng hái nhất, đến mức các quan chức điều khiển trận đấu phải yêu cầu họ ngồi xuống.

Nhưng không có quả phạt đền nào và thậm chí Man United còn bị thủng lưới ở phút 78 do công của Luuk de Jong. Solskjaer thất thần ở bên ngoài đường piste. Tất cả mọi nỗ lực chỉ đạo của ông đều thành công cốc và Man United chính thức trắng tay ở mùa giải này.

Phát biểu sau trận trên kênh Sky Sports, Ole Solskjaer nói: "Nếu chúng tôi biết nắm lấy cơ hội của mình, M.U sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra trong bóng đá. M.U có những khoảnh khắc và thời cơ rõ rệt ở cả hai hiệp mà nếu biết chắt chiu thì sẽ ghi được vài bàn".

"Khi cầu thủ của tôi không tận dụng được, mọi thứ trở nên khó khăn. M.U là đội bóng trẻ. Qua màn trình diễn hôm nay, các cầu thủ cần phải học hỏi thêm nữa và duy trì tính ổn định trong lối chơi".

Rõ ràng, Solskjaer vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới để có thể đưa Man United vĩ đại trở lại như thời của ông thầy cũ Sir Alex Ferguson.

XEM THÊM

Thủ thành Bono (Sevilla): Từ kẻ đóng thế tới người phá tan mộng đẹp của M.U

M.U chịu bàn thua oan uổng vì sai lầm của trọng tài

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x