Từ con ghẻ, Man United trở thành niềm hi vọng số 1 nước Anh

Hà Trang
18:57 ngày 16-08-2020
Rốt cuộc, cái tên Manchester United vẫn phải vang lên như sự bảo bọc danh dự cuối cùng của người Anh tại đấu trường châu Âu. Premier League không mạnh như họ tưởng và sân chơi Europa League có lẽ vừa tầm hơn.
Từ con ghẻ, Man United trở thành niềm hi vọng số 1 nước Anh

Man City là ứng viên vô địch số 1 trước khi vòng tứ kết Champions League diễn ra. Lyon là một trong những đội bóng được đánh giá lót đường, kể cả khi vừa đánh bại Juventus ở vòng trước. Nhưng trong một năm hỗn loạn của trời đất, bóng đá cũng không ngoại lệ, nhà vua trong kỳ vọng phải cuốn gói về nước sau thất bại 1-3 cay đắng.

Như vậy, lần đầu tiên kể từ năm 1991, C1/Champions League sạch bóng đại diện của 3 quốc gia là Anh, Italia và Tây Ban Nha ở vòng bán kết. Quay ngược lại thời điểm cách đây 29 năm, 4 đội đi tiếp đến từ Nga (Spartak Moscow), Pháp (Marseille), Đức (Bayern) và Nam Tư (Sao đỏ Belgrade).

Với riêng trường hợp Premier League, họ xuất binh chinh phạt đấu trường châu Âu với 7 cái tên hồi đầu mùa là Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (Champions League), Arsenal, Wolves và M.U (Europa League). 

Man City không thể vô địch Champions League

Cả 7 cái tên này đều vượt qua vòng bảng. Đến vòng loại trực tiếp đầu tiên, Tottenham và Chelsea bị 2 đại diện Bundesliga đập tan, còn đương kim vô địch Liverpool gục ngã trước Atletico ở Champions League, trong khi Arsenal thua bạc nhược trước Olympiakos ở Europa League. 7 đạo quân lúc này chỉ còn 3.

Sau vòng tứ kết, thêm Man City và Wolves đóng gói hành lý, bắt chuyến bay sớm nhất trở lại nước Anh trong yên lặng, cố giữ cho cơn giận của cộng đồng người hâm mộ không bộc phát. Quay đi quay lại, chỉ còn độc M.U trơ trọi giữa đất khách quê người, cố níu giữ chút tự tôn cho giải đấu luôn khoe khoang là số 1 hành tinh.

Premier League đã trở lại mặt đất, cũng nhanh như cách họ cất cánh. Tin được không, chỉ 1 năm trước thôi, chẳng riêng ở vòng bán kết mà đến tận 2 trận chung kết danh giá nhất lục địa già, cả 4 cái tên góp mặt đều đến từ nước Anh. Liverpool đối đầu Tottenham tranh cúp tai voi, còn Chelsea đụng độ Arsenal ở hạng đấu cấp dưới. 

Lúc đó thật vui! Quốc gia khai sinh ra bóng đá tin chắc vận của mình là đây, và họ sẽ không dừng lại. Nhưng người Anh cho thấy họ chỉ mạnh thời điểm, chứ chẳng phải là những người giàu bản lĩnh, biết cách thích nghi nhanh với biến cố trong cuộc đời. Covid-19 ập đến làm bóng đá châu Âu chậm lại 3 tháng và lẽ nào trong khoảng thời gian đó, những quốc gia còn lại đã kịp chạm tới, thậm chí là vượt qua Premier League về trình độ?

M.U là niềm hy vọng còn lại của nước Anh

Có lẽ không, là người Anh tự suy yếu. Liverpool chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình vì để thua Atletico, Man City cũng vậy trước đội xếp thứ 7 ở Ligue 1. Arsenal làm cách nào mà thua được Olympiakos, còn Wolves thì cũng đã có cơ hội lớn để vượt qua Sevilla. Nhưng rồi chỉ còn lại M.U để mà bàn tới và nối dài câu chuyện về mùa bóng này.

Trớ trêu thay, M.U từ lâu đã không nằm trong danh sách kỳ vọng của chính những người đồng hương. Kể từ sau sự ra đi của Sir Alex, các thế lực khác nổi lên mạnh mẽ, Quỷ đỏ cứ chìm dần trong hào quang xưa cũ. Jose Mourinho đã đưa M.U vô địch Europa League 2016/17 nhưng chỉ 1 danh hiệu tại châu Âu trong suốt 12 năm là không đủ để nói lên bất cứ điều gì. Nhưng giờ thì tất cả những gì người Anh còn lại chỉ là M.U.

Đêm nay, đạo quân cuối cùng của xứ sương mù sẽ đối đầu với Sevilla ở bán kết Europa League. Gánh nặng của cả một quốc gia với cái tôi khổng lồ đang đè lên vai thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Europa League suy cho cùng chỉ là một giải đấu hạng hai nhưng có vẫn còn hơn không, nhất là với những kẻ đã mất niềm tin hoàn toàn. Hy vọng sau đêm nay, người Anh vẫn sẽ còn chủ đề để mà bàn tán, chứ không chỉ nói về chuyển nhượng.

XEM THÊM

Kết quả Man City 1-3 Lyon: Man xanh dừng chân tại tứ kết Champions League

Pha bỏ lỡ không tưởng của Sterling đá bay Man City khỏi Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • M.U cần làm gì để đánh bại Sevilla? M.U cần làm gì để đánh bại Sevilla?

    Sevilla là đối thủ mạnh và là "ông vua" ở Europa League với 5 chức vô địch, trong đó bao gồm 3 lần đăng quang liên tiếp. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Man United sẽ chấp nhận bó tay chịu chết trước đại diện La Liga.

  • Đối đầu M.U vs Sevilla: Quỷ đỏ hoàn toàn lép vế Đối đầu M.U vs Sevilla: Quỷ đỏ hoàn toàn lép vế

    Man United và Sevilla đã có 3 lần đối đầu với nhau nhưng Quỷ đỏ chưa một lần được nếm trải cảm giác chiến thắng. Liệu lần này, lịch sử có thay đổi?

  • 4 điều có thể xảy ra ở trận M.U vs Sevilla 4 điều có thể xảy ra ở trận M.U vs Sevilla

    Man United và Sevilla sắp bước vào trận bán kết đầu tiên tại Europa League 2019/20. Dưới đây là 4 điều có thể xảy ra ở trận đấu rất được chờ đợi này.

  • M.U coi chừng 'điệp viên' Navas M.U coi chừng 'điệp viên' Navas

    Lối chơi của Sevilla rất đồng đều, với hỏa lực trải khắp mọi vị trí. Nhưng vẫn có một cái tên trong đội hình của HLV Julen Lopetegui mà M.U phải đặc biệt coi chừng. Đó là cầu thủ chạy cánh Jesus Navas.

  • Solskjaer khẳng định 'M.U cần phải chi nhiều hơn' Solskjaer khẳng định 'M.U cần phải chi nhiều hơn'

    HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định Man United vẫn cần phải chi tiêu nhiều hơn để có thể cạnh tranh các danh hiệu trong mùa giải tới.

  • Chặn Banega, nhiệm vụ chiến lược của Man Utd Chặn Banega, nhiệm vụ chiến lược của Man Utd

    Nhạc trưởng Ever Banega đang trên đường rời Sevilla để sang Trung Đông chơi bóng. Trong những trận cuối cùng sát cánh với bóng đá đỉnh cao, tiền vệ người Argentina vẫn là gương mặt nguy hiểm nhất bên phía Sevilla mà Man Utd phải hết sức đề phòng.

  • Đội hình dự kiến trận Sevilla vs M.U tại bán kết Europa League Đội hình dự kiến trận Sevilla vs M.U tại bán kết Europa League

    Vào 02h00 ngày 17/8, Man United sẽ đại chiến với Sevilla ở bán kết Europa League 2019/20. Vậy đội hình ra sân dự kiến của hai đội sẽ như thế nào?

  • M.U và nỗi ám ảnh quá tải M.U và nỗi ám ảnh quá tải

    Odion Ighalo đã khởi động ở trận tứ kết của M.U gặp Copenhagen. Nhưng cuối cùng tiền đạo này vẫn không được vào sân dù chỉ 1 phút. HLV Ole Solskjaer đang quay vòng cực ít và điều này dẫn tới nỗi lo quá tải với các ngôi sao Quỷ đỏ.

  • Pogba sẽ tái ngộ Sevilla như thế nào? Pogba sẽ tái ngộ Sevilla như thế nào?

    Hai năm trước, Paul Pogba tỏ ra kém cỏi và M.U bị Sevilla loại khỏi Champions League. Bây giờ, anh sẽ thành công và khẳng định giá trị khi tái ngộ Sevilla trước ngưỡng cửa chung kết Europa League?

  • Nhận định bóng đá M.U vs Sevilla, 02h00 ngày 17/08 Nhận định bóng đá Man United vs Sevilla, 2h00 ngày 17/8: Tạm biệt Quỷ đỏ

    Những người yêu bóng đá đẹp hẳn đều mong M.U sẽ đi tiếp. Nhưng đây là một trận knock-out ở cúp châu Âu, nơi mà những toan tính chiến thuật và sự tinh quái sẽ có tiếng nói trọng lượng hơn. Xét về khía cạnh ấy, Sevilla mới là đội đáng tin.

  • Sevilla nhận 'trái đắng' trước trận gặp M.U ở bán kết Europa League Sevilla nhận 'trái đắng' trước trận gặp M.U ở bán kết Europa League

    Sevilla mới đây đã đánh bại Wolves 1-0 để giành vé tham dự trận bán kết Europa League 2019/20 với Man United. Trước cuộc thư hùng với Quỷ đỏ diễn ra vào ngày 17/8 tới, đại diện Tây Ban Nha đã phải nhận án phạt từ LĐBĐ châu Âu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x