Với HLV Solskjaer, MU đang xây lâu đài trên cát?

Thanh Sơn
09:18 ngày 27-05-2021
Man United tưởng như sắp có một bước tiến dài trong hành trình tìm lại ánh hào quang xưa khi chạm trán Villarreal trong trận chung kết Europa League 2020/21. Đáng tiếc là họ lại để thua Tàu ngầm vàng ở những loạt đá luân lưu. Thực tế này khiến dư luận phải đặt ra câu hỏi liệu HLV Ole Solskjaer có xứng đáng được gắn bó lâu hơn với Quỷ đỏ.

Trước trận đấu với Villarreal, HLV Solskjaer đã gây ấn tượng khi giúp MU cán đích ở vị trí thứ 2 trên BXH Premier League với 12 điểm ít hơn nhà vô địch Man City. Họ cần thêm 1 chiến thắng nữa trước Villarreal để khẳng định mình đã đích thực "vĩ đại trở lại". Tuy nhiên, thầy trò HLV Solskjaer lại không làm được như thế và chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tất cả những cố gắng của họ trong suốt mùa giải qua đổ xuống sông xuống biển.

Có thể khẳng định, thất bại trước Villarreal thực tế tai hại hơn rất nhiều so với những gì mà tiền vệ Bruno Fernandes và các đồng đội của anh có thể hình dung ra. Đơn giản, nó bộc lộ hàng loạt những hạn chế mà MU nếu muốn được thừa nhận đã lấy lại vị thế của một "ông lớn" không được phép thể hiện.

Đơn cử như việc hàng phòng ngự MU đã chơi cực kỳ hớ hênh trước Villarreal sở hữu hàng công không quá mạnh. Minh chứng rõ ràng nhất chính là tình huống họ để Gerard Moreno thoải mái thoát xuống đệm bóng tung lưới thủ thành David De Gea sau pha bối hợp đá phạt đơn giản. Qua đây, người hâm mộ mới thấy hóa ra lỗ hổng do đội trưởng Harry Maguire (chấn thương) để lại nơi hàng thủ MU lớn hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

MU đã để lỡ cơ hội giành danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Solskjaer

Về mặt thể lực, các cầu thủ MU tỏ ra khá "đuối". Đây cũng là chuyện dễ hiểu khi họ đã phải chơi tới 61 trận ở mùa giải này. Vấn đề nằm ở chỗ, HLV Solskjaer lại không cho thấy ông là người giỏi xoay sở trong những hoàn cảnh khác nhau. Về mặt chiến thuật, MU rõ ràng đã thua Villarreal chủ trương chơi phòng ngự triệt để rất rõ ràng.

Chẳng ai hiểu tại sao sau khi tiền đạo lão tướng Cavani gỡ hòa cho MU, đội bóng áo đỏ không tận dụng sự hưng phấn về mặt tâm lý để gây sức ép lên khung thành đối phương mạnh mẽ hơn. Khi hai đội bước vào hiệp phụ, MU lại đề cao sự an toàn quá mức cứ như thể đội bóng này chỉ mong bước vào loạt "đấu súng" mà họ tin ở đó mình sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Nói về trận thua của MU thì người ta có thể dễ dàng kể ra hàng loạt "tội đồ". Đó có thể là De Gea, thủ môn đã sút hỏng quả luân lưu quyết định, hay những cầu thủ tấn công vô hại mà ở đó Rashford là tiền đạo ăn "gạch đá" từ cư dân mạng nhiều nhất với pha bỏ lỡ khó tin. Tuy nhiên, chung quy lại người phải chịu trách nhiệm chính cho Quỷ đỏ vẫn phải là thuyền trưởng Solskjaer thiếu cá tính.

Ngoài việc không đưa ra được những quyết định sáng suốt, thuyền trưởng MU chỉ cố giữ bình tĩnh và không truyền được cảm hứng cho các học trò. Ông không giấu được sự lo lắng trong suốt cả trận, đến mức chẳng dám ăn mừng khi thấy bàn thắng nhạy cảm của Cavani được trọng tài công nhận.

HLV Solskjaer không thể hiện được cái uy với các học trò

HLV Solskjaer đơn giản là không thể hiện được cái uy với các cầu thủ, giống như những gì ông thầy của mình là Sir Alex từng làm ở MU trước đây. Chẳng thế mà khi tỏ ra bực bội vì MU phải nhận bàn thua lãng nhách, HLV Solskjaer đã bị Cavani phản ứng lại đầy gay gắt. Nếu HLV Solskjaer có tiếng nói trọng lượng, ông đã chẳng bị Cavani bây giờ hay Bruno Fernandes trước đây "bật" lại như vậy.

Đang có ý kiến cho rằng, HLV Solskjaer được dẫn dắt MU chẳng qua là do ông là người hùng của đội bóng trong trận chung kết Champions League 1998/99 chứ không phải nhờ năng lực. Điều này cũng hoàn toàn có cơ sở vì HLV Solskjaer chưa mang về cho MU danh hiệu nào trong suốt 2 năm rưỡi qua và trước đây từng khiến Cardiff City phải xuống hạng.

Nên biết, trận đấu vừa rồi đã là lần thứ 151 HLV Solskjaer nắm quyền ở MU và trong lịch sử Quỷ đỏ chỉ có HLV Dave Sexton được giữ lại Old Trafford khi trải qua quãng thời gian trắng tay lâu hơn thế. Đá với Villarreal chỉ xếp thứ 7 La Liga, có tiềm lực tài chính kém cả Crystal Palace và Southampton, lại bị ví như "Burnley của Tây Ban Nha" mà MU còn không thắng nổi, có lẽ đã đến lúc BLĐ Quỷ đỏ nên xem xét nghiêm túc đến khả năng có gắn bó lâu dài với HLV Solskjaer hay không. Nếu cứ kiên nhẫn với chiến lược gia người Na Uy, họ có xây lâu đài thì cũng dễ bị sóng biển cuốn trôi đi mất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x