Vị trí trung bình thấp đến như thế, chả trách Wan-Bissaka chẳng những chưa có pha kiến tạo thành công ở Premier League mùa này, mà còn thực hiện được rất ít đường chuyền quan trọng.
Cũng chơi trong cùng một đội hình, ở cùng một trận đấu như Wan-Bissaka, hậu vệ trái Ashley Young lại có vị trí trung bình nằm trên phần sân đối phương, cao hơn các tiền vệ trung tâm Fred và Scott McTominay. Đấy mới là vị trí “chuẩn” của một hậu vệ cánh thời nay.
So sánh Wan-Bissaka với Trent Alexander-Arnold của Liverpool thì rất... buồn cười. Dù sao đi nữa, chẳng cần sự so sánh nào để thấy hậu vệ 50 triệu bảng mà Ole Gunnar Solskjaer tậu về M.U mùa này hầu như chưa thể hiện được điều gì đáng kể trong lĩnh vực tấn công.
Điều đáng suy nghĩ ở đây chỉ là: Wan-Bissaka chơi như thế là do chính anh tấn công kém, hay do chiến thuật của Solskjaer? Trong phòng ngự, Wan-Bissaka khá hay (trừ tình huống để Joshua King thoải mái ghi bàn trong trận thua Bournemouth). Tần suất và tỷ lệ tắc bóng thành công của anh ở mức tuyệt vời.
M.U chi 80 triệu bảng “săn” Havertz Chưa biết số phận của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ ra sao trong mùa Đông này nhưng hiện tại, M.U vẫn lên kế hoạch tăng cường lực lượng rất hoành tráng. Mục tiêu mới nhất mà đội bóng Anh đưa vào danh sách ưu tiên là Kai Havertz. Tiền vệ tấn công 20 tuổi của Leverkusen được định giá khoảng 80 triệu bảng và M.U sẵn sàng chi ra số tiền này để sở hữu Havertz ngay tháng 1 tới đây. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn