Điểm nhấn MU 3-2 Liverpool: Hàng thủ đội khách 'giúp' Quỷ đỏ ngược dòng

Hà Trang
03:01 ngày 25-01-2021
Trận MU vs Liverpool thuộc vòng 4 FA Cup không chỉ tôn vinh sức phản kháng mãnh liệt của đội chủ nhà khi bị dẫn trước mà còn thêm một lần nữa bộc lộ những điểm yếu chí mạng nơi hàng thủ đội khách.

Tường thuật chi tiết

Kết quả bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá

Soi kèo bóng đá

#1
Liverpool nhớ Van Dijk da diết 

Nhìn "tiểu Van Dijk" Rhys Williams thi đấu, người hâm mộ Liverpool chỉ nhớ Van Dijk thật hơn bao giờ hết. Williams thi đấu cực kỳ non nớt, mắc lỗi nghiêm trọng khi phá trượt bóng ở bàn thua thứ 2 của Liverpool. Tuy nhiên, anh không phải người duy nhất chơi tệ ở hàng thủ đội khách.

Rhys Williams là cầu thủ thi đấu kém nhất trận MU vs Liverpool

Trên thực tế, cả 3 bàn thua của Liverpool đều có ít nhiều lỗi của các cầu thủ phòng ngự. Ở bàn thứ 1, việc lui về chậm chạp của các trung vệ đẩy một cầu thủ nhỏ con như Milner trở thành người đứng thấp nhất. Đường chuyền vượt tuyến của Rashford đi quá lợi hại và biến Milner thành một "gã hề". Còn ở bàn thua thứ 3, Fabinho phạm lỗi ngay trước vòng cấm với Cavani và trao cho Bruno một quả phạt cực kỳ ngon ăn ở thời điểm nhạy cảm. Thất bại 2-3 chung cuộc là điều Liverpool đáng phải nhận.

#2
Hàng công ấn tượng của Quỷ đỏ

Trái với thế trận chặt chẽ ở trận hòa 0-0 tại Anfield ít ngày trước, MU đã chơi cống hiến hơn rất nhiều ở lần tái đấu tại FA Cup này và ghi tới 3 bàn thắng. Khả năng phối hợp của Rashford và Greenwood ở 2 bàn thắng là không phải bàn cãi. Cavani cũng có pha đánh đầu trúng cột dọc sau đường tạt nhạy cảm của Bruno. Nhìn chung, các vệ tinh trên hàng tiền đạo đang tạo ra mối liên kết rất tốt.

Greenwood đã có bàn thắng đầu tiên mùa này

Với Greenwood, pha mở tỉ số ở trận này giúp anh chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi. Ở tuổi 19 và 115 ngày, Greenwood cũng là cầu thủ trẻ thứ 2 của MU ghi bàn vào lưới Liverpool sau Wayne Rooney (19 tuổi và 83 ngày). Còn Rashford thì có pha lập công thứ 4 chỉ sau 5 lần chạm trán Liverpool ở Old Trafford.

#3
Van de Beek vẫn lạc nhịp

Solskjaer đã chiều lòng ý muốn của đại bộ phận người hâm mộ khi cho Van de Beek đá chính ở một trận đấu quan trọng như trước Liverpool. Thậm chí cẩn thận đến mức cất Bruno trên ghế dự bị để 2 người không trùng vị trí với nhau. Tuy nhiên, Van de Beek đã phụ lòng những người tin tưởng mình với một màn thể hiện rất nhạt nhòa trong 66 phút trên sân.

MU khó có thể hài lòng với Van de Beek

Vị trí cao nhất của hàng tiền vệ có vẻ như cũng không hợp với Van de Beek. Anh tỏ ra lóng ngóng, lạc nhịp khi phối hợp. Ở những tình huống cần ra quyết định nhanh, Van de Beek lại chọn giải pháp an toàn và không ít lần khiến Rashford thất vọng ra mặt. Rõ ràng, cảm giác bóng của tiền vệ người Hà Lan không tốt và anh cần nhiều thời gian thực chiến hơn nữa.

#4
Liverpool phụ thuộc Salah

Trước khi bước vào trận đấu này, Liverpool đã có tới 5 trận tịt ngòi ở 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Hàng công gồm toàn siêu sao của The Reds chịu chỉ trích nặng nề buộc Klopp phải thay đổi. Tại Old Trafford, Klopp chỉ sử dụng 2 tiền đạo là Salah và Firmino, còn Mane ngồi dự bị, đứng trước hàng tiền vệ 4 người.

Chỉ Salah biết ghi bàn cho Liverpool

Cách sắp xếp này đã phát huy tác dụng phần nào khi tiền đạo Liverpool, cụ thể là Salah, đã nổ súng trở lại và chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng. Người kiến tạo là Firmino và Milner. Tuy nhiên, không thể nói là hàng công Liverpool đã hồi sinh bởi họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của Salah, trong khi các mũi nhọn khác vô hại đến tầm thường. Kể cả khi Mane được tung vào sân, tình hình cũng không khá hơn.

#5
Sự trùng hợp li kì của Solskjaer và Bruno

Vào ngày 24/1/1999, Solskjaer vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng mang về chiến thắng cho MU trước Liverpool. Đúng ngày này 22 năm sau, Bruno cũng vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định vào lưới Liverpool. Người tung Bruno vào sân không ai khác chính là Solskjaer - người nay đã là HLV của MU.

Bruno là người hùng của trận MU vs Liverpool

Về phần mình, Bruno đã đập tan mọi chỉ trích nói anh không biết tỏa sáng trong các trận cầu lớn khi thực hiện một siêu phẩm đá phạt. Cùng với đó, kể từ lúc ra mắt MU vào tháng 2/2020, không cầu thủ nào tại Premier League ghi bàn nhiều hơn Bruno (28 bàn) trên mọi đấu trường.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x