Trước Watford ở vòng 3 FA Cup, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thực hiện 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Man City ở League Cup. Hai người được giữ lại là Dean Henderson và Scott McTominay. Trong ngày nhận vinh dự đeo băng đội trưởng, McTominay đã ghi bàn ngay phút thứ 5 bằng cú đánh đầu hiểm hóc. Và chừng đó là đủ để M.U lần thứ 34 tiến vào vòng 4 FA Cup trong 36 mùa đã qua.
Tuy nhiên, bầu không khí lo lắng bao trùm Old Traford sau chiến thắng. Phút 45, Eric Bailly đã gục xuống sau khi va chạm mạnh với đầu gối của người đồng đội Henderson sau pha băng ra đấm bóng của thủ môn này. Mặc dù cáng đã sẵn sàng nhưng trung vệ 26 vẫn có thể tự rời sân sau đó 4 phút. Nhưng như tờ Telegraph mô tả, Bailly “trông đờ dẫn và mất phương hướng”.
Theo Solskjaer, cầu thủ người Bờ Biển Ngà “không bị chấn động và cũng không gặp vấn đề gì ở đầu”, “nhiều khả năng bị đau ở cổ”. Ông hy vọng anh chỉ đau cơ và không mắc chấn thương nghiêm trọng như tất cả lo ngại. Mặc dù vậy, HLV người Na Uy cũng nói rằng, cần một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, bao gồm việc chụp cắt lớp, để đưa ra kết luận chính thức.
Nếu Bailly phải nghỉ thi đấu dài ngày, đây sẽ là thảm họa thực sự với M.U. Trung vệ 26 tuổi đã chơi rất ấn tượng kể từ khi tái xuất vào tháng 12 và trở thành đối tác cực kỳ ăn ý với Harry Maguire. Không chỉ tạo nên những màn trình diễn đáng tin cậy, Bailly còn thổi bùng tinh thần chiến đấu của Quỷ đỏ với sự xông xáo và lăn xả.
Để mọi thứ tồi tệ hơn, Victor Lindelof cũng đang chấn thương, cùng với Luke Shaw và Paul Pogba. Trong trường hợp mất cả Bailly và Lindelof, ai sẽ đá cặp với đội trưởng Maguire là một câu hỏi nan giải. Axel Tuanzebe là một lựa chọn, song trung vệ 23 tuổi lại quá non kinh nghiệm khi mới đá chính 6 trận Premier League kể từ thời điểm ra mắt tháng 1/2017. Lúc đó sức ép sẽ dồn lên Maguire, người nên được nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi đã chơi liên tục 80 trận ở mọi đấu trường từ đầu mùa trước. Đội trưởng của M.U đã miễn nhiễm với chấn thương trong thời gian dài, song với cường độ hiện tại, không ai có thể nói trước điều gì.
Hàng thủ của M.U vốn chưa phải là chắc chắn. Họ đã nhận 24 bàn thua ở Premier League mùa này, chỉ ít hơn 6 đội khác. Con số này cao hơn số bàn thua dự kiến, là 21,29, nhấn mạnh chi tiết Quỷ đỏ không ít lần để thua những bàn mà họ hoàn toàn có thể tránh được. Ngay cả trong quãng thời gian vừa qua, với rất nhiều chiến thắng để vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, đội bóng của Solskjaer vẫn rất mong manh và dễ tổn thương.
HLV người Na Uy hẳn đã rất bực bội khi cơn bão chấn thương bùng phát đúng vào thời gian này. 1 tháng tới mang tính quyết định mùa giải, rằng liệu M.U có cơ hội chấm dứt 7 mùa chờ đợi để đăng quang Premier League thêm lần nữa hay không? Ngoài 3 trận với Burnley, Fulham và Sheffield, 3 đội đang khát điểm trụ hạng để luôn sẵn sàng tạo ra kết quả gây sốc, thầy trò Solskjaer sẽ có 2 chuyến làm khách tới sân của Liverpool và Arsenal. Nên nhớ rằng ở mùa hiện tại, M.U vẫn chưa giành chiến thắng nào trong các trận đối đầu với nhóm Big Six. Họ càng khó thay đổi điều này nếu rơi vào cuộc khủng hoảng chấn thương. Giờ thì, như Solskjaer nói, chỉ có thể hy vọng tình hình sẽ không quá tệ.
Maguire, quái vật không mệt mỏi
Maguire đã thi đấu 4.860 phút tại Premier League kể từ đầu mùa trước tới nay. Có nghĩa anh đã không bỏ lỡ dù chỉ một phút trong 54 trận đấu liên tiếp. Con số này cao hơn bất kỳ ai khác ở M.U, đồng thời bỏ xa những người đá cặp gồm Lindelof (4.240 phút), Bailly (514), Phil Jones (136) và Marcos Rojo (120).
1. Với pha kiến tạo để McTominay lập công, Alex Telles là hậu vệ mới nhất của M.U tham gia vào bàn thắng ở mọi đấu trường mùa này, sau Wan-Bissaka (1 bàn, 2 kiến tạo), Lindelof (1 bàn, 1 kiến tạo), Maguire (1 bàn) và Shaw
(2 kiến tạo).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn