FA Cup - vòng 3 - sân King Power

Nhận định bóng đá Leicester vs Wigan, 00h30 ngày 5/1: Không thể cản Bầy cáo!

TÙNG LÂM
04:49 ngày 04-01-2020
Đối đầu với Wigan đang vật lộn ở giải hạng Nhất, Leicester có cơ hội nối dài chuỗi trận ấn tượng của mình. Thậm chí, Bầy cáo đang hướng đến một trận thắng đậm.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trong 15 trận gần nhất, Leicester chỉ thua có 2 trận. Và đó là hai trận thua không có gì đáng phải xấu hổ, khi đối thủ của họ là nhà vô địch mùa trước (Man City) và đội bóng đang trên đường đăng quang mùa này (Liverpool). Với những gì mà đã thể hiện từ đầu mùa, Leicester xứng đáng là “best of the rest” - đội bóng xuất sắc nhất phần còn lại - ở Premier League. Và chắc chắn là họ muốn bắt đầu năm 2020 với phong độ như khi kết thúc năm 2019, dù về lý thuyết FA Cup không còn là ưu tiên của nữa (mà là giữ một vị trí trong Top 4).

Với những đội bóng như Leicester, chiều sâu lực lượng thường là vấn đề lớn. Đội hình chính của họ có thể chơi rất ấn tượng, nhưng khi bị bắt buộc phải thực hiện những xáo trộn, chất lượng lối chơi có thể giảm xuống nghiêm trọng. Nhưng đó không phải là vấn đề của Leicester. HLV Brendan Rodgers đã xây dựng được một đội bóng vừa có chất lượng vừa có chiều sâu, với ít nhất 2 cầu thủ chất lượng cho mỗi vị trí. Ngay cả Jamie Vardy cũng không phải không thể thay thế. Tiền đạo người Anh vắng mặt cả hai trận đấu gần nhất, nhưng Leicester vẫn thắng cả hai.

Leicester sẽ dễ dàng vượt qua đối thủ hạng dưới Wigan để giành vé đi tiếp

Wigan, trong khi đó, đang gặp rất nhiều khó khăn. Trận thắng Birmingham vừa rồi là trận thắng đầu tiên của họ kể từ cuối tháng 10. Trong thời gian đó, họ đã thua 7 trận và hòa 6 trận, và vì chuỗi trận tệ hại này mà Wigan hiện đang nằm trong nhóm 3 đội có nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa. Vấn đề của Wigan là khả năng ghi bàn. Trước trận thắng Birmingham, đội bóng của Paul Cook đã trải qua 7 trận liên tiếp chỉ ghi được 1 bàn hoặc ít hơn. Cầu thủ ghi bàn tốt nhất của họ là Cheyenne Dunkley, một... trung vệ, và anh này cũng chỉ mới có 5 bàn.

Lịch sử FA Cup đã chứng minh rằng, để có thể gây được bất ngờ trước những đội bóng ở hạng cao hơn, một đội bóng hạng dưới cần phải đáp ứng được hai điều kiện. Thứ nhất là có một hàng thủ chắc chắn, và thứ hai là có một chân sút nhạy bén. Nhưng Wigan đang thiếu cả hai điều kiện này. Đã vậy, họ lại còn phải thi đấu trên sân khách. Phong độ sân khách của Wigan mùa này vốn dĩ rất tệ. Họ chỉ thắng được duy nhất 1 trận sân khách từ đầu mùa. Leicester, trong khi đó, thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 10 trận đấu ở King Power mùa này.

Tóm lại, trong tương quan hiện tại, Wigan không có chút cơ hội nào để gây bất ngờ trước Leicester. Cơ hội chỉ đến với họ trong trường hợp Leicester muốn buông FA Cup để tập trung cho Premier League. Nhưng đó là điều mà HLV Rodgers sẽ không làm. Thứ nhất vì phải một tuần nữa Leicester mới phải thi đấu ở Premier League, và cả ba trận đấu sắp tới của họ đều diễn ra trên sân nhà, nên họ sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề di chuyển và thể lực. Thứ hai, HLV Rodgers hiểu rằng thể lực quan trọng, nhưng tinh thần đôi khi còn quan trọng hơn. Buông FA Cup có thể giúp Leicester giữ sức, nhưng cũng có nguy cơ khiến họ bị tác động tiêu cực vì tinh thần.

8 - James Maddison (Leicester) có thể được xem là Vua sút xa ở Premier League. Từ đầu mùa trước, anh đã ghi được 8 bàn từ những cú sút ngoài vòng cấm, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào.

THÔNG TIN XUNG QUANH

- Leicester: Matty James là trường hợp chấn thương dài hạn duy nhất. Khả năng ra sân của Jamie Vardy bỏ ngỏ.
- Wigan: Không có thay đổi nào đáng kể.
- Trong 20 trận gần nhất, Leicester thắng kèo châu Á ở 12, hòa 2 và chỉ thua 6 trận.
- Wigan thua kèo châu Á ở 7 và hòa 1/12 trận gần đây.

ĐẶC BIỆT

Có bàn thắng muộn
Khả năng bàn thắng muộn xuất hiện ở King Power là rất cao. Trong 19 bàn thắng sân nhà (ở Premier League) mà Leicester ghi được, có tới 10 bàn được ghi trong quãng thời gian từ phút 76 tới phút 90. Biến cố này sẽ tái hiện.

DỰ ĐOÁN: 3-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

XEM THÊM

Man City gia hạn với 'Sergio Busquets của Guardiola'

Man City & tia hy vọng lóe lên từ Eric Garcia

HLV Arteta thừa nhận thích xem Arsenal bị M.U hành hạ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x