Ruben Dias: 'Tôi muốn thủ môn không phải động tay động chân'

Là một trung vệ, giúp đội nhà giữ được sạch lưới có thể xem là phần thưởng quan trọng nhất. Nhưng với Ruben Dias, trung vệ trị giá 62 triệu bảng của Man City, thế vẫn là chưa đủ. Anh muốn đối phương không thể tung ra được bất kỳ một cú sút trúng đích nào, để thủ môn của anh không phải động chân động tay trong suốt cả trận.
Ruben Dias: 'Tôi muốn thủ môn không phải động tay động chân

Ở Man City, cứ vào đầu mùa giải là toàn đội lại tổ chức bầu đội trưởng. Mỗi thành viên sẽ bỏ phiếu để chọn ra đội trưởng mới. Người được nhiều phiếu nhất sẽ là đội trưởng chính thức, bốn người có số phiếu nhiều tiếp theo sẽ là các đội phó. Những người được chọn của mùa giải này là Fernandinho, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Raheem Sterling và Kyle Walker. Như thường lệ, đã có những bất ngờ. Ví dụ như việc Sergio Aguero không có mặt trong top 5, nhưng tân binh Nathan Ake lại cũng được tới 9 phiếu.

Kết quả bỏ phiếu, nhất là với Ake, cho thấy các cầu thủ City không hề ngại thay đổi. Ake lúc đó mới đến được vài ngày, và anh đến từ một đội bóng vừa xuống hạng (Bournemouth), nghĩa là về cả thâm niên lẫn danh tiếng đều không đáng kể. Nhưng anh vẫn được nhiều đồng đội đánh giá cao bởi những ấn tượng ban đầu. Điều này khiến chúng ta phải tự hỏi, nếu Ruben Dias đến sớm hơn thì sao? Khi cầu thủ người Bồ Đào Nha ra mắt, cuộc bỏ phiếu đã kết thúc, và Man City thì vừa thua Leicester tới 2-5, một thất bại khiến nhiều người tin là “thời của Guardiola” đã hết.

Tua nhanh 4 tháng, bây giờ thì Dias đã là một trụ cột không thể thay thế nơi hàng thủ của nửa xanh thành Manchester. Và Man City đang tràn trề cơ hội để trở lại với ngôi đầu bảng khi chỉ kém Man United có 2 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Trong nội bộ của Man City, người ta đã bắt đầu nói tới khả năng Dias sẽ là người tiếp theo mang băng đội trưởng của đội bóng. Để cho đơn giản, hãy nhớ là từ khi cầu thủ 23 tuổi xuất hiện, không còn ai nói tới khoảng trống mà Vincent Kompany bỏ lại nữa!

“Đấy là anh nói đấy nhé, chứ không phải tôi,” Dias nói, cùng với một nụ cười gượng gạo. Rõ ràng anh không phải mẫu cầu thủ thoải mái trước các lời khen. “Điều duy nhất mà tôi có thể nói về mình là không quan trọng độ tuổi, hoặc anh là kiểu người này, hoặc anh là kiểu người kia, hoặc anh là một nhà vô địch, hoặc là không. Đấy không phải là chuyện tuổi tác, mà là chuyện của ‘Anh có sẵn sàng hay không?”

Mới đến không lâu nhưng Ruben Dias đã là trụ cột nơi hàng thủ và  nhiều người tin rằng đây là đội trưởng tương lai của Man City

Câu hỏi cuối cùng của Dias rõ ràng không cần phải trả lời nữa. Trong 23 trận có Dias, Man City đã giữ được sạch lưới trong 15 trận, và chỉ để lọt lưới có 9 bàn. Trong 16 trận gần nhất, họ chỉ để lọt lưới có 3 lần, trong đó có 1 bàn do chính Dias phản lưới sau một pha bóng kỳ quặc, và 1 bàn thắng phút cuối mang tính danh dự của Chelsea. Cái cách Dias ăn mừng với người đá cặp mới John Stones sau mỗi cú tắc hay mỗi lần chặn bóng thành công cho thấy đã có một sự thay đổi về văn hóa ở Etihad. Đột nhiên, City lại yêu phòng ngự.

“Một hôm có một người trong đội nói với tôi, ‘Woa, thật tuyệt, lại thêm một lần giữ sạch lưới nữa’,” anh nói với Daily Mail. “Tôi chỉ nói rằng, điều khiến tôi thích thú nhất không chỉ là giữ sạch lưới. Mà là việc đối thủ không thể tung ra được dù chỉ là một cú sút trúng đích. Đúng vậy, điều khiến tôi thích thú nhất chính là thủ môn của chúng tôi không cần phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào cả.”

“Tôi là một hậu vệ. Tôi ở đây là để phòng ngự. Ngày nay, ý tưởng là các hậu vệ phải làm được nhiều việc hơn. Tôi luôn tập trung để trở nên giỏi hơn và có thể làm được nhiều hơn, nhưng tôi chưa bao giờ quên được rằng trên tất cả, tôi là một hậu vệ. Nếu không phải là tôi, thì ai sẽ thấy tự hào với công việc phòng ngự?”

Dias cũng nói về mối quan hệ với người đồng đội mới John Stones, rõ ràng là người được hưởng lợi nhiều nhất từ sự xuất hiện của Dias. Với Dias và Stones ở hàng thủ, Man City chỉ thua 1 bàn trong 11 trận. Dias thừa nhận rằng, “sự kết nối giữa tôi với John là tuyệt vời”, nhưng cũng nói luôn là “đấy không phải là chuyện của riêng tôi với John. Đấy là vấn đề niềm tin. Nếu chúng tôi không thủng lưới, chúng tôi sẽ tiến gần hơn tới chiến thắng, và tới một lúc, tất cả đều tin vào điều đó.”

“Không thích làm màu”
Nhiều cầu thủ, người ta nói, thích hò hét, chỉ trỏ trên sân, nhưng chỉ để “thể hiện” là chính. Dias cũng thích hò hét, chỉ trỏ, nhưng chỉ khi anh thấy cần phải như thế. “Tôi không bao giờ làm thế chỉ vì tôi biết rằng người ta đang theo dõi tôi,” anh nói, “tôi làm thế bởi vì đó là điều cần thiết, bởi vì tôi không muốn chúng tôi phải nhận những bàn thua.”

Dias thần tượng Ronaldo và Pepe
Ruben Dias nói rằng, anh có nhiều thần tượng, đó là những người đã tạo ra những ảnh hưởng tích cực lên cách anh suy nghĩ về sự nghiệp cầu thủ, trong đó Cristiano Ronaldo và Pepe là những tấm gương được tôn trọng nhất. Điều thú vị là Ronaldo và Pepe đều không cùng “lò” Benfica với trung vệ người Bồ Đào Nha này. Ronaldo tới từ lò Sporting Lisbon, còn Pepe xuất phát ở Maritimo và thành danh ở Porto.

20. Dias đã thi đấu 1.420 trong tổng số 1.440 phút tối đa mà anh có thể chơi ở Premier League từ khi chuyển tới Man City. Nghĩa là anh mới chỉ vắng mặt có 20 phút, là thời gian cuối trận gặp Burnley, khi City đã thắng 5-0.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x