VIDEO: Tottenham 2-2 Leicester (Vòng 3 Cup FA 2015/16) |
---|
Tottenham 2-2 Leicester: Thêm bất ngờ từ Bầy cáo
Như dự đoán, cả Tottenham lẫn Leicester đều tung ra “đội hình 2” trong cuộc đối đầu ở vòng 3 FA Cup đêm qua. Nhưng không như dự đoán, đội hình 2 của Leicester hóa ra lại hay hơn đội hình 2 của Tottenham.
BÀN THẮNG
Tottenham: Eriksen (8’), Kane (pen, 89’)
Leicester: Wasilewski (19’), Okazaki (48’)
Nếu nhìn vào đội hình xuất phát của hai đội, bạn có thể thấy ngay sự chênh lệch rất lớn về chất lượng. Đội hình 2 của Tottenham vẫn có nhiều cầu thủ tên tuổi, mà việc họ không được ra sân thường xuyên không xuất phát từ nguyên nhân là họ kém, mà từ việc Spurs hiện có nhiều cầu thủ chất lượng hơn. Leicester, trong khi đó, hoàn toàn trung thành với ý đồ của HLV Claudio Ranieri, nghĩa là chỉ đưa ra sân những cầu thủ ít có cơ hội xuất hiện ở Premier League.
Tuy nhiên, trong “không khí” điên rồ của bóng đá Anh mùa này, thêm một điều ít được ngờ tới đã xảy ra. Tottenham, với tất cả những lợi thế mà họ có, cộng với việc mở tỷ số ngay ở phút thứ 8, đã không tạo được một thế trận vượt trội như người ta chờ đợi. Leicester, với sự sắc sảo thường thấy trong những tình huống cố định và những pha phản công, đã có được 2 bàn thắng ở phút 19 và 48. Và nếu không vì một quyết định có phần khắc nghiệt của trọng tài, thì họ đã có thể rời White Hart Lane với một chiến thắng xứng đáng.
Leicester đã chơi hay hơn Tottenham
Trong tình huống tranh bóng giữa Nathan Dyer và Danny Rose, tiền vệ của Leicester rõ ràng không cố tình dùng tay chơi bóng. Bóng tự đập vào tay anh thì đúng hơn. Tuy nhiên, trọng tài vẫn xác định đấy là lỗi, và Tottenham được hưởng một quả penalty. Tất nhiên là trên chấm 11m, một chân sút cỡ Harry Kane, người mà HLV Mauricio Pochettino chủ động cất cho tới phút 67, không thể phạm sai lầm.
Dù sao, việc kiếm được trận đá lại trên sân nhà cũng có thể xem là một thành công với Leicester, trong bối cảnh họ phải chơi trên sân khách với lực lượng dự bị. Đó cũng là một cú hích lớn về tinh thần, để Bầy cáo bước vào trận tái đấu - lần này là trong khuôn khổ Premier League - với sự tự tin cao nhất...
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Tottenham: Vorm; Trippier, Wimmer, Alderweireld, Rose; Dier (Bentaleb 68’), Carroll (Kane 67’); Onomah, Eriksen, Chadli (Alli 73’), Son.
Leicester: Schmeichel; De Laet, Benalouane, Wasilewski, Chilwell; Dyer, Inler; King, Kante (Okazaki 46’), Gray (Albrighton 65’); Ulloa.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 1 HLV Troussier chia tay ĐT Việt Nam 39
- 2 HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại
- 3 Đình Bắc về đâu sau khi kết thúc thi đấu ở ĐT Việt Nam?
- 4 Endrick lại lập công trong ngày Brazil và TBN tạo mưa bàn thắng
- 5 Quang Hải nổi giận, buồn bã khi không được vào sân trận Việt Nam vs Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn