Đến Tashkent, cầu thủ Minh Trí đã dính chấn thương. Không thể vận động với khối lượng nặng như các đồng đội, Minh Trí đã buộc phải tập ở bên ngoài theo giáo án riêng của HLV Bruno Garcia.
Đã chủ động được phải đối diện với thời tiết khắc nghiệt ở thủ đô của Uzbekistan, nên toàn đội đã thủ sẵn áo chống rét từ Việt Nam nên thân thể được giữ ấm đến mức cần thiết nhất. Hơn nữa, nhà thi đấu Bunyodkor, nơi đội tập luyện, có máy sưởi ấm nên nhiệt độ bên trong khá ấm, đảm bảo cho các cầu thủ tập luyện tốt.
Gần như lần đầu tiên phải đối diện với thời tiết lạnh đến mức đóng băng, tuyết rơi nên các cầu thủ cũng tỏ ra thích thú. Tranh thủ những lúc chuẩn bị đi tập, các học trò của ông Bruno Garcia cũng đã hủ thách sức chịu đựng mức độ chịu lạnh của đôi bàn tay bằng cách bốc những nắm tuyết trên tay.
Dưới đây là một số hình ảnh về tập luyện, vui chơi của các tuyển thủ và khung cảnh ở thủ đô Tashkent trong giá rét:
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn