Đức bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 3-3: Mannschaft mất chất

Vịnh San
06:10 ngày 09-10-2020
Một lần nữa đánh rơi chiến thắng, ĐT Đức tiếp tục gây ra nỗi thất vọng lớn khi bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa vào rạng sáng qua. Và khi tình trạng này tái diễn nhiều lần, đội quân của Joachim Loew thực sự có vấn đề.
Đức bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 3-3: Mannschaft mất chất

Đôi khi trong bóng đá, 1 bàn thắng là không đủ để giành chiến thắng. ĐT Đức thấm thía điều đó hơn ai hết trong hai trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha và Thụy Sỹ hồi tháng 9. Nhưng ngay cả khi họ ghi được 3 bàn thắng, nó vẫn không đủ. Trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là một đêm bực bội nữa với thầy trò Joachim Loew. 3 lần ghi bàn dẫn trước là 3 lần Mannschaft bị gỡ hòa, để rồi vẫn chưa có chiến thắng đầu tay trong năm 2020. 

Không có Leroy Sane, Serge Gnabry hay Timo Werner, song Đức cho thấy họ vẫn có thể tạo ra dàn hỏa lực mạnh mẽ với Julian Draxler, Luca Waldschmidt và Kai Havertz, người kiến tạo 2 bàn đầu tiên. Sự mượt mà và ăn ý giữa họ cũng gây ngạc nhiên lớn. Như ở bàn thắng phút 58 là kết quả của một loạt tình huống phối hợp nhịp nhàng và bắt mắt xuất phát từ Emre Can, tới Waldschmidt, Havertz trước khi Florian Neuhaus đặt lòng vào góc xa  khung thành Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên ở phía dưới, Mannschaft lại không có chất lượng tương tự. Những đường chuyền cẩu thả, đầy rẫy lỗi cá nhân cũng như thiếu sự bọc lót, hàng thủ với sự góp mặt của Can, Antonio Ruediger và Robin Koch luôn để lộ quá nhiều khoảng trống, mời gọi Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá. Mặc dù chỉ cầm bóng 38% nhưng đội khách vẫn có được 6 cú dứt điểm trúng đích để nếu Bernd Leno không xuất sắc, việc Đức nhận thất bại là hoàn toàn có thể. 

Việc Loew triển khai hàng thủ 3 người có thể lý giải bằng việc ông không có những trung vệ đủ tốt. Tuy nhiên hệ thống này cũng không giúp ích gì nhiều trong việc gây dựng lại sự chắc chắn. Họ rất dễ sụp đổ trước các đối thủ chơi pressing quyết liệt và phản công tốc độ. Ngay cả khi Niklas Suele trở lại, mối quan hệ đối tác rời rạc giữa Ruediger và Can cũng là một vấn đề. 

Đức vẫn chưa có chiến thắng nào trong năm 2020 sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ ngược dòng cầm hòa 3-3

Đây là lúc để người ta đặt câu hỏi, liệu Đức có nên tiếp tục gắn bó với sơ đồ 3 hậu vệ, và nếu vẫn kiên trì với nó, Loew có cách gì để cải thiện nhằm sẵn sàng cho EURO 2020 vào mùa Hè năm sau? Đồng thời, phải chăng Loew quá vội vàng khi gạt bỏ bộ đôi hậu vệ Mats Hummels và Jerome Boateng? HLV 60 tuổi tự thu hẹp lựa chọn, sau đó trao cơ hội một cách dễ dãi. Những sai lầm của Ruediger xuất phát từ việc cầu thủ này ngồi dự bị quá lâu ở Chelsea, tương tự như việc ông triệu tập Nico Schulz dù anh này không kiếm nổi vị trí chính thức ở Dortmund.

3 trận đấu trong năm 2020, cả 5 bàn thắng của Đức đều đưa họ vượt lên dẫn trước. Nhưng cả 5 lần, họ bị kéo ngược trở lại. Ngoài sự yếu kém trong phòng ngự và khả năng kết liễu đối thủ, tất cả còn thấy rằng những phẩm chất mà người Đức thường tự hào, về sự điềm tĩnh, chắc chắn và hiệu quả, đã bị mai một đi nhiều. 

Danh thủ Gary Lineker nói rằng bóng đá là một trò chơi đơn giản với 22 cầu thủ tranh nhau quả bóng và chiến thắng thuộc về người Đức. Sự nhất quán của Mannschaft cũng từng khiến cả thế giới gọi họ là Turniermannschaft - Đội bóng của giải đấu - bởi luôn biết làm thế nào để giành chiến thắng sau cùng. Vậy mà bây giờ, Loew loay hoay hơn 1 tháng qua mà không thể tìm được chiến thắng. Họ thất bại trong việc kiểm soát thế trận dù nắm giữ lợi thế, trước khi bị trừng phạt vì những sai sót chết người nơi hàng thủ. 

Như Can nói sau trận đấu, “việc bị thủng lưới quá thường xuyên ở các phút cuối, sau đó đánh rơi thắng lợi không phải dấu hiệu tốt”. Theo cầu thủ đã có 28 trận khoác áo ĐT Đức, đây không chỉ là vấn đề phòng ngự, mà toàn đội buộc phải “trưởng thành hơn, sắc nét hơn và đôi khi, thực dụng hơn”.

Dấu mốc đáng quên

Đây là lần đầu tiên Đức trải qua 3 trận liên tiếp ở mọi mặt trận mà không giành được chiến thắng kể từ sau chuỗi 5 trận không thắng giai đoạn 2017-2018. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên sau 62 năm, Đức đánh rơi chiến thắng trong 3 trận liền. Lần trước là năm 1958, với tư cách Tây Đức, họ hòa Đan Mạch, Pháp, Áo dù dẫn trước ở cả 3 trận.  

Emre  Can muốn Đức biết chơi “bẩn” hơn

Sau khi phải chứng kiến Đức thủng lưới ở phút 90+4 trước Thổ Nhĩ Kỳ, Emre Can chua chát phát biểu: “Cảm giác phải nhận bàn thua ở phút cuối như thế quả là cay đắng. Đáng buồn là nó lại đến thường xuyên hơn với chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi cần rút ra bài học ngay và luôn. Thậm chí chúng tôi phải tính đến việc có thể chơi “bẩn” hơn nếu cần. Bởi nhiều lúc chúng tôi phòng ngự quá hiền và quá ngây thơ”.

“ĐT Đức ra sân với nhiều cầu thủ ít được chơi cùng nhau, nhưng đó không phải cái cớ để giải thích cho trận hòa này. Tôi rất thất vọng và bực bội”. HLV Joachim Loew

XEM THÊM

Kết quả bóng đá Đức 3-3 Thổ Nhĩ Kỳ: Havertz lập cú đúp kiến tạo, Đức vẫn bị cầm hòa ở phút 94

Kết quả Pháp 7-1 Ukraine: Giroud tỏa sáng giúp Gà trống gáy vang trong lần thứ 100 khoác áo ĐTQG

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x