Chiến thắng chật vật của Man City phải trả giá bằng chấn thương của tiền đạo Alvaro Negredo. Trong khi đó, PSG thậm chí còn gây thất vọng hơn với trận thua thảm đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều, RB Leipzig.
Tại Edinburgh, HLV Manuel Pellegrini đã bố trí hai đội hình khác nhau ở mỗi hiệp đấu để giúp tất cả các học trò cùng có được cảm giác thi đấu tốt trước mùa bóng mới. Cả 3 tân binh của mùa Hè năm nay, Fernando, Bruno Zuculini và Willy Caballero đều được trao cơ hội ra sân trong màu áo The Citizens.
VIDEO: Hearts 1-2 Man City
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Negredo là người đã có pha kiến tạo làm nức lòng các fan, giúp Scott Sinclair mở tỉ số cho đội khách sau gần 30 phút thi đấu. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chỉ sau đó ít phút, chân sút người TBN gặp chấn thương và phải rời sân.
Tới phút thứ 56, Hearts có được bàn gỡ hòa nhờ công của Osman Sow, sau khi nhận đường chuyền của Dale Carrick và rồi bấm bóng qua khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Caballero.
Tuy vậy, 10 phút trước khi trận đấu khép lại, Man City được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Callum Paterson với tài năng trẻ Emyr Huws. Aleksandar Kolarov là người nhận trọng trách thực hiện pha bóng này và anh đã không mắc một sai lầm nào.
Đội hình thi đấu
Man City (hiệp 1): Wright, Richards, Leigh, Nastasic, Rekik, Garcia, Zuculini, Sinclair, Nasri, Navas, Negredo
Man City (hiệp 2): Caballero, Bossaerts (Clichy 72), Kolarov, Denayer, Boyata, Rodwell, Fernando, Sinclair, Huws, Jovetic, Guidetti
Ở một trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trên đất Đức, PSG đã có thất bại đầu tiên sau 2 trận giao hữu toàn thắng trước đó. Dù 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Hervin Ongenda và Jean-Christophe Bahebeck, nhưng các học trò trẻ của Laurent Blanc đều không thể bảo toàn được thành quả, và bị nhấn chìm bởi 4 bàn thắng của đội bóng “tí hon” RB Leipzig, trong đó có 3 bàn đến trong hiệp đấu thứ 2.
Phần đông cầu thủ Liverpool vừa dự VCK World Cup 2014 vẫn còn đang trong kỳ nghỉ Hè (ngoại trừ tân binh Rickie Lambert). The Kop sẽ khó đạt kết quả khả quan trước đối thủ hạng dưới Preston North End.
Chelsea đã bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới một cách đầy hưng phấn. Sau chiến thắng 5-0 trước Wycombe ở trận ra quân, thầy trò HLV Jose Mourinho lại chuẩn bị bước vào màn tập bắn nữa trước một Wimbledon đang chơi ở giải hạng Ba.
Sau chức vô địch FA Cup mùa trước, Arsenal đã thoát khỏi cơn khát danh hiệu để sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới. Hôm nay chính là những bước đi đầu tiên của Arsenal-đã-có-danh-hiệu.
Năm nay, Man City bắt tay vào tập luyện từ khá sớm. Dù chưa có sự trở lại của những ngôi sao tham dự World Cup, nhưng nhà ĐKVĐ Premier League vẫn tới Scotland với đội hình gồm nhiều hảo thủ cùng mục tiêu giành chiến thắng trước Hearts.
Trước chuyến làm khách tại Đức, PSG đã trải qua một đợt tập huấn tại Áo và thi đấu giao hữu khá thành công với 2 trận toàn thắng. Vì thế, thày trò HLV Laurent Blanc muốn tiếp tục thắng Leipzig để khẳng định đẳng cấp vượt trội.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
Soi kèo - Hai đội đều không ham cày góc sớm, trong đó đội khách không còn động lực, trận Dusseldorf vs Greuther Furth lúc 18h00 tối nay ở giải hạng hai Đức sẽ về xỉu góc hiệp 1.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn