Cựu đội trưởng U19 Việt Nam mong được trả ơn Phố Hiến

Trí Công Trí Công
10:28 ngày 10-01-2021
Lận đận trong việc tìm một con đường trong sự nghiệp bóng đá, hậu vệ Trần Văn Hoà đã được Phố Hiến dang tay và trao nhiều cơ hội để khẳng định mình.
Cựu đội trưởng U19 Việt Nam mong được trả ơn Phố Hiến

Sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, trong một gia đình không có ai theo nghiệp quần đùi áo số nhưng cái duyên đã đưa Trần Văn Hoà đến với bóng đá, một cách nghiêm túc và có lộ trình bài bản.

“Tôi đến với bóng đá một cách khá bất ngờ. Ban đầu, gia đình hướng theo học văn hoá. Nhưng sau một vài trận đấu tại địa phương ở giải trường, một nhà tuyển trạch của PVF đã thông báo và tuyển tôi. Sau đó, tôi vào TP.HCM và trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Khi đó tôi mới 11 tuổi”, Văn Hoà chia sẻ với Bongdaplus.

“Lúc nghe tin trúng tuyển, tôi và cả nhà rất vui, khăn gói vào TP.HCM để nhập học. Tuy nhiên, những ngày đầu phải xa gia đình khiến tôi cảm thấy rất nhớ nhà. Dù vậy, nhờ có sự động viên của bố mẹ đã tiếp thêm tinh thần để tôi mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn nữa”.

Cùng với Bùi Tiến Dụng, Đỗ Thanh Thịnh, Phạm Trọng Hoá, Ngô Tùng Quốc, Phan Văn Biểu,… Văn Hoà là một trong lứa cầu thủ đầu tiên mà PVF đào tạo ra. Anh cùng với các đồng đội của mình từng giúp trung tâm này liên tục khuynh đảo ở giải U15 rồi U17 Quốc gia. Chức vô địch giải U17 Quốc gia báo Bóng đá 2015 là bệ phóng để lứa cầu thủ này được lựa chọn vào đội hình U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thậm chí ban đầu, Văn Hoà còn được lựa chọn làm đội trưởng của U19 Việt Nam. Liêm Thanh, cựu danh thủ Việt Nam còn từng đánh giá Văn Hoà có khả năng đọc tình huống tốt, nhanh nhẹn, thông minh. Nhưng cũng theo Liêm Thanh, hạn chế về thể hình (cao 1m72) khiến cho Văn Hoà không thể cạnh tranh được với những trung vệ cao lớn của Việt Nam sau đó.

Văn Hoà từng là đội trưởng của U19 Việt Nam - Ảnh: Trí Công

Trở lại với U19 Việt Nam, Văn Hoà từng có một kỳ U19 Đông Nam Á vào năm 2015 rất đáng nhớ. “Tôi được HLV Hoàng Anh Tuấn tạo điều kiện thi đấu bên cạnh những đàn anh để được tiến bộ hơn. Giải đấu đó cũng là bước tiến của tôi trong sự nghiệp. Nhưng đáng tiếc rằng, chúng tôi đã không thể vô địch giải đấu”, Văn Hoà ngậm ngùi nhớ lại.

Cầu thủ người Hải Dương sau đó vẫn được HLV Hoàng Anh Tuấn quan tâm, liên lạc và hứa sẽ trao thêm cơ hội để rèn giũa thêm bản thân. Nhưng đáng tiếc, U19 Đông Nam Á 2015 cũng là giải đấu thành công duy nhất của Văn Hoà trong màu áo đội tuyển từ trước cho đến giờ. Những chấn thương liên tiếp khiến anh lỗi hẹn với U19 Việt Nam. Khi các đồng đội dự U20 World Cup 2017, Văn Hoà không thể hiện diện trong sự lựa chọn của thầy Tuấn nữa.

“Chấn thương bất ngờ khiến mọi dự định của tôi tan biến chỉ trong tích tắc. Lúc đó thật sự rất buồn, nhìn các đồng đội thi đấu trên sân càng làm tôi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, tôi đã nghiệm ra nhiều điều và tự hứa sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng bố mẹ, các thầy cũng như chính sự nỗ lực của bản thân”. 

Rồi chuyến phiêu lưu ở các CLB V.League như Thanh Hoá, Sài Gòn cũng không đem lại thành công cho Văn Hoà. “Ở các giải trẻ, tôi được các thầy đào tạo vị trí trung vệ. Nhưng khi lên chơi chuyên nghiệp, thể hình tôi không phát triển và không thể đáp ứng được điều kiện chơi trong vai trò này. Đó là một thiệt thòi đối với bản thân tôi”. Văn Hoà lưu lạc sang Bình Phước để thi đấu theo dạng cho mượn.

Văn Hoà tìm lại được cảm giác chơi bóng sau khi đầu quân cho Phố Hiến - Ảnh: Đức Cường

Những tưởng anh sẽ chìm vào sự quên lãng thì Phố Hiến bất ngờ dang tay cứu lấy anh. Năm ngoái tại giải hạng Nhất, Văn Hoà được thi đấu thường xuyên trong màu áo đội bóng thuộc tỉnh Hưng Yên. Niềm vui, cảm giác bóng, sự thân thuộc khi được chơi bên cạnh những đồng đội thuở nào từng sát cánh với mình ở PVF giúp Văn Hoà dần tìm lại hình ảnh của bản thân mình cách đây 4-5 năm.

Văn Hoà bày tỏ lòng cảm kích: “Phố Hiến đã giúp đỡ tôi rất nhiều. CLB này đã cứu lấy sự nghiệp của tôi. Các thầy đã giúp tôi trưởng thành hơn về mặt chuyên môn, tạo nhiều điều kiện để tôi được thi đấu. Tôi mong rằng trong mùa giải tới, bản thân tôi sẽ có thêm một bước tiến trong sự nghiệp. Hy vọng rằng, tôi có thể góp một phần sức nhỏ bé của mình để giúp Phố Hiến hướng đến mục tiêu thăng hạng V.League 2022. Đó cũng là cách để tôi trả ơn cho Phố Hiến, sau khi họ đã giúp tôi có thể được chơi bóng thường xuyên”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x