1.001 lý do lãng xẹt khiến các huy chương bóng đá bị thất lạc

Cẩm Chi
16:23 ngày 08-08-2020
Trong đời cầu thủ, những tấm huân chương là vô giá vì nó là lời nhắc nhở đi cùng năm tháng, gợi nhớ cho cầu thủ hay HLV về những ngày huy hoàng từng trải qua. Nhưng không phải ai cũng biết cách bảo quản “báu vật” ấy, và ngay cả khi có ý thức giữ gìn, nhiều danh thủ vẫn làm mất các kỷ niệm chương.
1.001 lý do lãng xẹt  khiến các huy chương bóng  đá bị thất lạc

Muốn giữ cũng không được

Phần lớn cầu thủ có xu hướng gìn giữ kỷ niệm chương. Dù chỉ là một vật vô trí vô giác nhưng những hình khối ấy là tín vật, khẳng định họ là một phần lịch sử của một chiến dịch rực rỡ nào đó trong quá khứ. 

Năm 1967, John Fallon là thủ môn dự bị của Celtic trong chiến thắng 2-1 tại trận chung kết Cúp C1 gặp Inter. Dù không ra sân nhưng theo nguyên tắc, Fallon vẫn được nhận huy chương. Nhưng chỉ vài chục giây sau khi nhận phần thưởng từ BTC, HLV Jock Stein đi tới chỗ Fallon, yêu cầu trả lại tấm huy chương với lý do “Cái này là cho ông trọng tài”. 

Hóa ra, Stein đã nói dối, muốn đưa huy chương tặng chủ tịch CLB Sir Robert Kelly nhằm lấy lòng. Phải hơn một năm sau, Fallon mới nhận lại món đồ thuộc sở hữu của mình khi một NHM giấu mặt tặng lại kỷ vật này cho Celtic. 

Mick Lambert từng bị trộm đột nhập lấy mất huy chương

Tháng 1/2017, gia đình Mick Lambert bị cướp đột nhập, “khoắng” gần hết toàn bộ vật dụng trong nhà, bao gồm cả chiếc rương chứa nhiều món đồ lưu niệm quý giá, bao gồm huy chương vô địch FA Cup 1978. Năm đó, Lambert vào sân trong hiệp 2 trong trận chung kết, nơi Ipswich Town. 
3 tuần sau, khi cố gắng luồn tay xuống gầm giường cắm sạc điện thoại ở sát tường, Lambert vô tình tìm thấy tấm huy chương thất lạc. Ông thở phào, nói rằng “Có lẽ, tên trộm vội lục soát đồ, làm văng chiếc huy chương ra đây”. 

Nhưng không phải ai cũng may mắn như Fallon hay Lambert. Năm 2011, Alex MacDonald, thành viên của Rangers vô địch Cúp C2 năm 1973, bị cướp giật đồ khi đang tản bộ trong chuyến du lịch ở bờ biển Benidorm, Tây Ban Nha. Ông bị giật dây chuyền vàng trên cổ nhưng vấn đề là, đeo trên người MacDonald luôn luôn có tấm huy chương lịch sử năm ấy. Mất đồ, mất cả kỷ niệm, MacDonald thông báo tới lãnh đạo đương đại Rangers. Sau đó, CLB này và hội CĐV phối hợp, kiến nghị UEFA cho chép lại tấm huy chương từ bản phôi gốc với giá 9000 bảng, tặng MacDonald. 

Cười ra nước mắt 

Có nhiều trường hợp đánh mất kỷ vật hoàn toàn vì sự cả tin và chủ quan cá nhân. Chung kết FA Cup 1976, Southampton thắng M.U 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Bobby Stokes. Cho tới bây giờ, đó vẫn là danh hiệu duy nhất trong lịch sự Southampton và vì thế, giá trị của những tấm huy chương được trao cho thành viên đội năm ấy còn tăng lên gấp nhiều lần. 

Nhưng chủ nhân của bàn thắng để đời ấy lại không có ý thức như vậy. Ngay sau trận, Stokes và tấm huy chương trên cổ đi tới quán rượu Beehive ở Paulsgrove, Portsmouth. Sinh ra tại thành phố này nên với Stokes, dù khoác áo đối thủ Southampton nhưng tất cả dân cư trong vùng đều chúc mừng, chia vui với Stokes. 

 Bobby Stokes (phải) mang huy chương đến hộp đêm và làm thất lạc

Ông vui, say tới mức đưa tấm huy chương cho mọi người truyền tay nhau để “chiêm ngưỡng” và khi hoàn hồn sau bữa rượu túy lúy, Stokes mới tá hỏa vì chẳng biết huy chương ở đâu. Những người có mặt trong quán rượu Beehive đêm đó kể lại, Stokes và một sỹ quan cảnh sát liên tục cụng ly chúc tụng, Stokes còn lấy mũ cảnh sát ra chụp ảnh làm trò trong khi viên cảnh sát kia tạo dáng với tấm huy chương lịch sử của anh bạn đồng hương. 

Cesc Fabregas cũng là một nạn nhân khác nhưng có lẽ, Fabregas cũng chẳng thể ngờ người mà anh tin tưởng nhất lại là người khiến anh ấm ức. Năm 2005, F4 vô địch FA Cup cùng Arsenal và lập tức, Fabregas đưa huy chương cho bố - người có trách nhiệm bảo quản các kỷ niệm chương của con trai. Nhưng thế nào, bố Fabregas lại làm thất lạc, cho tới nay vẫn chưa biết tung tích ở đâu dù đã liên hệ nhiều diễn đàn đấu giá kỷ vật. Phải tới năm 2018, Fabregas mới lại lên ngôi ở FA Cup cùng Chelsea. 

Cá nhân mất đồ đi một nhẽ, nhưng tập thể để mất chiếc cúp vô địch thì đúng là chuyện không thể tin nổi, ấy vậy mà vẫn cứ xảy ra. Năm 1982, Aston Villa vô địch Cúp C1 châu Âu. Đội đem cúp tới khu vực Fox Inn diễu hành, giao lưu với CĐV nhằm biểu dương chiến tích. Colin Gibson và Gordon Cowans có ý muốn gần gũi hơn với đám đông nên rót bia, mời một số người phía dưới “cụng ly”. Nhưng khi ngẩng mặt quay lưng ra sau, chiếc cúp đã biến mất. Kỳ lạ ở chỗ một ngày sau, chiếc cúp được gửi thẳng tới sở cảnh sát thành phố… Sheffield. 

Wenger không thích nhận huy chương
Thay vì nhận huy chương, Arsene Wenger đem chúng tới tặng các nhân viên văn phòng, những gương mặt ông gọi là “người hùng thầm lặng” của Arsenal. Năm 2001, sau khi Arsenal để thua Liverpool tại chung kết FA Cup, Tony Adams nhìn thấy Wenger ném tấm huy chương cho đội về nhì vào… sọt rác. 

Giggs thấy huy chương là đồ vật vô nghĩa 
Ryan Giggs trong một bài trả lời phỏng vấn The Sun năm 2015 tiết lộ, có bao nhiêu huy chương ngày thi đấu, ông tống hết vào ngăn kéo phòng ngủ và chẳng bao giờ mở ra xem. “Tôi tự hào về những gì đã đạt được nhưng nhìn vào những tấm huy chương, tôi chẳng có cảm xúc gì cả”, Giggs tiết lộ. 

XEM THÊM

Bồ Ronaldo khoe vòng 3 mướt mắt khiến fan trầm trồ

Vẻ đẹp quyến rũ đến từ VĐV thể hình bán chuyên của Hàn Quốc

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x