Andre Onana & những tháng ngày sống như tội phạm

MINH HUY
09:23 ngày 08-05-2021
Lần đầu tiên, thủ thành Andre Onana lên tiếng giải thích chính xác những gì anh trải qua ở chuỗi ngày đầu tiên thực thi án phạt treo giò 12 trận của UEFA. Tại sao lại có mức án khủng khiếp này, cũng như cách đối xử tàn nhẫn của các bên với mình và sống như hồn ma vật vờ từ tháng 2/2021 đến nay…
Andre Onana & nhữ ng tháng ngày sống như tội phạm

Từ “hero”…

Cuối tuần trước, Ajax mở tiệc lớn ăn mừng chức VĐQG Hà Lan lần thứ 35 sớm 3 vòng đấu, sau khi hạ gục Emmen 4-0 trên sân nhà Johan Cruijff Arena. Thế nhưng khi bài hát truyền thống vang lên, tiệc mừng diễn ra long trọng, thì người ta thấy thiếu vắng bóng hình của một nhân vật rất quan trọng. Đó chính là thủ môn số 1 Andre Onana, người đã chơi trọn vẹn 20 trận tại giải VĐQG mùa này, tính đến hết ngày 31/1/2021. Với tuyển thủ Cameroon đứng trong khung gỗ, Ajax thắng 16 trận, thua 2 và hòa 2, trong đó có 10 chiến thắng không để thủng lưới bàn nào. Anh xứng đáng có mặt ở buổi tiệc, nhưng lại không được phép tham dự …

Xuất thân từ học viện đào tạo Samuel Eto’o, Onana có 5 năm theo học tại lò trứ danh La Masia của Barca. Gắn bó với đội trẻ Ajax mùa 2015/16 và trưởng thành vượt bậc, thủ thành sinh năm 1996 này được đôn lên đội 1 từ mùa Hè 2016 và trở thành chốt chặn cực kỳ quan trọng của Ajax. Trong gần 5 mùa giải khoác áo, Onana vô địch giải đấu cao nhất bóng đá xứ hoa Tulip 2 lần, đoạt Cúp Quốc gia 2 lần và 1 lần lọt vào chung kết Europa League 2016/17. Về danh hiệu cá nhân, Onana được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Cameroon năm 2018, Thủ môn xuất sắc nhất châu Phi năm 2018, đứng thứ 7 trong cuộc bầu chọn Yashin Trophy 2019 (Thủ môn xuất sắc nhất) của France Football,…

... đến “zero” 

Đang ở độ chín của sự nghiệp, Onana nhiều khả năng sẽ rời Ajax để gia nhập một trong những đội bóng lớn ở Đức hoặc Anh vào cuối mùa này. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy đến với chàng thủ môn 25 tuổi này. Vào một buổi sáng tháng 10/2020, Onana thức dậy và cảm thấy cực kỳ đau đầu. Anh lục tìm vài viên Aspirin để làm giảm cơn đau. Tuy nhiên, loại thuốc mà Onana dùng không phải Aspirin, mà là Lasimac được kê cho cô vợ đang mang bầu của anh. Hai túi thuốc để lẫn lộn và trông không khác nhau khiến thủ môn người Cameroon cầm nhầm. Đen đủi hơn, sau cuộc kiểm tra doping ngày 30/10/2020, chất Furosemide có trong thuốc Lasimac được tìm thấy trong mẫu nước tiểu của Onana. 

Đây là một loại thuốc lợi tiểu, không phải dùng để tăng cường hiệu suất nhưng lại nằm trong danh sách các chất bị cấm của UEFA. Lập tức anh bị cấm tham gia vào mọi hoạt động bóng đá, cả cấp CLB lẫn ĐTQG trong vòng 12 tháng. Sau đó Onana đã gửi đơn kháng cáo lên UEFA về lỗi vô tình của mình và tổ chức lớn nhất châu Âu cũng đã cho rằng anh không cố ý gian lận, nhưng mỗi VĐV buộc phải có trách nhiệm và nghĩa vụ “đảm bảo không được để bất cứ chất cấm nào lọt vào cơ thể”. Và UEFA vẫn đưa ra án phạt nặng theo quy định hiện hành. Họ nhấn mạnh nếu là lỗi cố tình, thì án phạt có thể lên đến 4 năm!

Do uống nhầm thuốc của vợ, Andre Onana đã bị UEFA trừng phạt quá nghiêm khắc

Onana và Ajax gửi đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế CAS. Tuy nhiên, ngày 5/2/2021, CAS phán y án. Những ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời Onana bắt đầu. Anh bị cô lập hoàn toàn. Án phạt của UEFA không chỉ cấm Onana thi đấu, mà anh còn không được phép tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến bóng đá. Anh không được phép xuất hiện ở Ajax, không được đến sân tập hay các cơ sở của đội bóng. “Án phạt này quá hà khắc, nó có thể sẽ giết chết sự nghiệp của Onana. Sự cô lập này là không cần thiết đối với những người làm bóng đá chuyên nghiệp”, người phát ngôn của Hiệp hội bóng đá nhà nghề Hà Lan nhấn mạnh.

Tuy phải nhận án phạt quá nặng nề, nhưng Onana vẫn lên kế hoạch cho hoàn cảnh đặc biệt của mình. Anh tự tập tại nhà với một HLV thủ môn do người đại diện giới thiệu. Chỉ đến sân tập của Ajax khi không có các đồng đội hoặc bất cứ nhân viên nào ở đó. Thấy như vậy rất phiền phức và mất tự do, Onana đã tìm đến một đội bóng nghiệp dư nhỏ tại Amsterdam để không bị ai nhìn thấy, lặng lẽ nhìn đồng đội ăn mừng chức vô địch mà chính bản thân anh đã cùng giành được…

“Tôi sẽ phải chịu đựng thêm nhiều tháng nữa”

Onana ví cuộc sống trong hơn ba tháng qua của mình là “chẳng giống người”. Tất cả bị đảo lộn hoàn toàn. “Tôi như bị đẩy xuống chín tầng địa ngục. Tôi sẽ phải cố gắng thêm nhiều tháng nữa và hy vọng đơn kháng cáo tiếp theo của mình có thể làm giảm án phạt”, Onana cho biết.

Onana từng phải nghỉ 18 tháng
Đây là lần thứ hai Onana phải trải qua một thời gian dài không thi đấu. Khi gia nhập Barca năm 2010, Onana mới 14 tuổi, đúng lúc Barca bị FIFA trừng phạt vì phạm điều 19 liên quan đến việc ký hợp đồng với cầu thủ dưới 18 tuổi. Giống như mọi cầu thủ nhí ở lò La Masia khi ấy, Onana không được thi đấu bất cứ trận nào trong suốt 18 tháng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x