Hồi còn thuộc biên chế Arsenal, Bendtner từng được đem cho Birmingham City (mùa 2006/7) và Sunderland (mùa 2011/12) mượn. Cả hai giai đoạn bị gửi đi ở nhờ này, Bendtner đều có duyên làm học trò của Bruce. Có lần Bruce nghe được chuyện Bendtner mò tới CLB múa thoát y tới 4 lần chỉ trong 1 tuần. Ông sốc lắm, bèn gọi Bendtner tới văn phòng để hỏi cho ra ngô ra khoai. Bendtner kể: “Steve Bruce hỏi tôi rằng có đúng là tôi đã mò tới CLB thoát y 4 lần trong 1 tuần như người ta bàn tán không? Tôi trả lời rằng không. Vì thực sự tôi đến CLB thoát y tới 5 lần trong một tuần. Bruce không tin vào tai mình. Ông ấy bảo tôi nhắc lại câu trả lời. Tôi vẫn khẳng định là 5 lần 1 tuần. Ông ấy há hốc miệng, không thốt nên lời nữa. Cứ như người đang lên cơn đau tim ấy”.
Từng khiến Bruce nhiều phen đau tim như vậy, Bendtner cho biết anh vẫn được ông thầy quan tâm khuyên nhủ. Hồi năm 2011, có lần biết chuyện Bendtner vừa nướng 100.000 bảng vào sòng bạc, Bruce lại gọi anh lên và khuyên: “Bỏ đi mà làm người. Xưa nay cậu có thấy ai dính vào cờ bạc mà nên người chưa?”. Tiếc là hồi trẻ trâu ấy, Bendtner đã không biết để lời khuyên của Bruce vào tai.
Cũng trong tự truyện, Bendtner còn thẳng thắn chia sẻ về nhiều “chiến tích” khác trong quá khứ ăn chơi bạt mạng như chuyện anh đốt hàng trăm nghìn bảng vào rượu, tậu siêu xe không tiếc tay, xô xát với đồng đội Emmanuel Adebayor, hay đi hộp đêm say tới tụt cả quần… Bendtner chưa chát đúc rút điều anh đáng tiếc nhất là trong đời luôn thiếu một người dám đứng ra nói “không”, ngăn cản anh trượt dài vào những thói ăn chơi.
Bendtner năm nay 32 tuổi. Hiện anh khoác áo đội bóng hạng 4 Tarnby FF của Đan Mạch.
XEM THÊM
Priscilla Salerno: Nữ diễn viên phim cấp 3 mê mệt Ronaldo, Mourinho và Guardiola
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn