Theo đó một thanh niên 26 tuổi quốc tịch Angola đã tìm cách vô hiệu hóa hệ thống chuông báo động rồi nhảy qua tường rào. Tuy nhiên, ý định đột nhập căn nhà sang trọng của gã này đã bất thành nhờ sự phát hiện của nhân viên an ninh.
Khám xét tại chỗ cho thấy, chiếc ba lô của kẻ đột nhập nhà Neymar có chứa một số… cuốn kinh thánh. Đồng thời, gã ta luôn miệng khẳng định tìm gặp Neymar để nói chuyện về niềm đam mê tôn giáo. Ngay sau đó cảnh sát Pháp đã áp giải thủ phạm đến đồn cảnh sát Versailles để lấy lời khai nhằm hoàn chỉnh hồ sơ. Tiếp đó, gã ta đã được chuyển đến một bệnh viện tâm thần để giám định.
Mặc dù chưa bị mất gì, song vụ đột nhập vừa qua cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần của Neymar. Hồi giữa tháng 3 vừa qua, hai đồng đội của Neymar tại PSG là Angel Di Maria và Marquinhos đã sống trong sợ hãi, khi tư dinh bị đạo chích đột nhập, đánh người thân trong gia đình rồi vơ vét tài sản. Đây thực sự là cú sốc về tinh thần không chỉ với hai khổ chủ, mà còn với tất cả cầu thủ đội bóng thành Paris.
Không chỉ bị kẻ lạ mặt mò mẫm vào tư dinh, Neymar còn nhận hung tin về cái chết đột ngột của cạ cứng là ca sỹ kiêm MC Kevin Nascimento Bueno tại quê nhà Brazil. Theo báo giới Brazil, nam ca sỹ 23 tuổi đã bị rơi từ tầng 11 ở khách sạn ở ngoại ô thành phố Rio de Janeiro. Kevin đã qua đời trong lúc được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Hiện cảnh sát thành phố đang điều tra nguyên nhân vì sao Kevin lại rơi từ tầng 11 để rồi chết thảm thương như vậy.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn