Man United vừa phải trải qua trận thua 0-2 trên sân nhà trước Man City ở derby Manchester. Bruno Fernandes đã thi đấu dưới sức ở trận đấu này và nằm trong số các cầu thủ Man United phải chịu nhiều chỉ trích.
Sau trận đấu, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã xin lỗi người hâm mộ MU khi cho biết: "Đó là một trận đấu thất vọng. Nếu David de Gea không chơi xuất sắc, kết quả có thể còn tồi tệ hơn nhiều đối với chúng tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến NHM".
Tuy nhiên, sau đó trên trang cá nhân của cầu thủ này lại đăng tải bức ảnh Gabriel Martinelli ăn mừng trong buổi tập với các đồng đội Arsenal kèm chú thích: "Thật tuyệt vời". Bài đăng này nhanh chóng bị xóa, nhưng một vài người đã kịp chụp lại màn hình.
Tài khoản Twitter của Bruno dường như được điều hành bởi cùng người quản lý trang mạng xã hội cho Gabriel Martinelli (Arsenal). Chính vì thế người này đã đăng nhầm story của Martinelli lên trang của Bruno.
Rất nhiều người hâm mộ đã đưa ra ý kiến của họ về xu hướng ngày càng tăng của các công ty PR kiểm soát tài khoản của cầu thủ. Họ cũng đặt câu hỏi tại sao bản thân các cầu thủ lại cố gắng tạo khoảng cách với những người hâm mộ như vậy.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bruno gặp rắc rối với MXH. Trước đó, cầu thủ 27 tuổi đã đăng một đoạn xin lỗi dài sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận đấu với Aston Villa. Nhiều người đã chế giễu anh làm màu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn