Cụ thể, khi trận đấu giữa Barca và Juve kết thúc, chị gái Ronaldo là Elma Aveiro đã cho đăng lên mạng Instagram bức ảnh vẽ Messi đang quỳ gối trước CR7 ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Kèm với đó là thông điệp ngắn gọn: "Ronaldo, em là ông vua trong mắt chị. Chị rất tự hào khi có cậu em là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá".
Ở trận đấu nói trên giữa Barca và Juve, Ronaldo đã góp công lớn vào chiến thắng của các vị khách khi ghi được cú đúp trên chấm 11m. Dù đã 35 tuổi, cầu thủ này vẫn thể hiện được vai trò không thể thay thế trong đội hình Juve. Minh chứng rõ ràng là Ronaldo vừa có trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn ở Champions League.
Có một chi tiết cũng đáng được đề cập là với 2 lần làm tung lưới Marc-Andre ter Stegen, Ronaldo đã có lần đấu đầu tiên ghi bàn trong trận thứ 6 đụng độ Barca ở Champions League. Việc Ronaldo xóa được cái dớp "tịt ngòi" trước Barca ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu lại một lần nữa cho thấy hiếm có rào cản nào làm khó được CR7.
Trong khi đó, Messi vốn được xem là đối thủ lớn nhất của Ronaldo lại bất lực trong việc ghi tên mình lên bảng tỷ số. Đây là trận đấu anh tung ra đến 11 cú dứt điểm (trong đó có 7 cú đi trúng đích) mà không một lần chiến thắng được thủ thành đã 42 tuổi Gianluigi Buffon bên phía đội khách. Theo thống kê, từ mùa 2003/04 tới nay chỉ có duy nhất Messi là cầu thủ tung ra nhiều pha "bắn phá" như thế trong một trận đấu mà không thể ghi bàn.
Messi quả là đen đủi khi thất bại của Barca trước Juventus lại diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm là ngày trao giải FIFA The Best 2020 đang đến gần (17/12). Chỉ với trận đấu vừa rồi, anh đã để mất rất nhiều điểm và ít nhất cũng bị tụt lại so với Ronaldo, ứng cử viên thậm chí còn chưa nặng ký bằng tiền đạo Robert Lewamdowski đang đá cho Bayern Munich.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn