Chuyện cầu thủ nghiệp dư gây sốt ở Argentina

ĐIỆP ANH
15:09 ngày 11-04-2021
Miguel Angel Duran là một nông dân vốn tưởng như cả đời chỉ biết cặm cụi bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Bỗng lão nông 50 tuổi mê chơi bóng đá này tạo hiện tượng đặc biệt trên các mạng xã hội ở Argentina và thậm chí cả bên ngoài Argentina.
Chuyện cầu thủ nghiệp dư gây sốt ở Argentina

Hiện tượng bất ngờ

Ở một quốc gia phát cuồng vì bóng đá như Argentina, cầu thủ bóng đá nghiệp dư có lẽ xuất hiện khắp nơi. Miguel Angel Duran là một trong số vô vàn cầu thủ nghiệp dư trên xứ Tango. Công việc chính của người đàn ông 50 tuổi này là làm nông. Duran sinh sống tại Pergamino, thành phố thuộc phía Bắc của tỉnh Buenos Aires. Hằng ngày, Duran vác cuốc, vác xẻng ra đồng từ 6 giờ sáng. Thường thì 6 giờ tối, hoặc thậm chí có hôm 8 giờ tối ông mới về nhà. Đến mỗi dịp cuối tuần, Duran mới có thời gian thảnh thơi để dành cho đam mê chơi bóng. Mọi thứ với Duran có lẽ sẽ mãi diễn ra bình lặng như vậy nếu như ông không quên và chơi với người bạn tên là Cristian Pereyra.

Pereyra là HLV dạy tennis kiêm nhiếp ảnh gia. Ngay sau lần tình cờ gặp Duran, Pereyra nhận thấy ông nông dân mê bóng đá này có thể tạo nên hiện tượng trên các mạng xã hội. Pereyra chia sẻ: “Tôi bị ấn tượng ngay lần đầu tiên trông thấy Duran. Ông ấy có ngoại hình như sự pha trộn giữa ca sỹ Mick Jagger và Michael Jackson. Kiểu tóc, cách đi đứng và cả cái mũi của Duran vô cùng đặc biệt. Ông ấy ngày vui vẻ làm đồng và hàng tuần vui vẻ chơi bóng. Một người rất đặc biệt trong vô vàn cầu thủ nghiệp dư ở Argentina”.

Duran (phải) đã thỏa ước tới sân Bombonera của Boca

Thế là Pereyra lập ra tài khoản PergaminoCity trên mạng xã hội Instagram để chuyên đăng ảnh và clip về Duran. Hiệu ứng thu về vượt ngoài sức tưởng tượng của Pereyra. Tài khoản PergaminoCity đã thu hút tới 125.000 người theo dõi. Ngày càng nhiều người thích thú theo dõi các hình ảnh về Duran. Họ bắt đầu quen gọi Duran bằng biệt danh El Pajaro, trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là Chú chim. Biệt danh ấy xuất phát từ ngoại hình rất giống một chú chim của Duran. Nhìn mái tóc của ông, cái mũi của ông và cả dáng người của ông đều khiến người ta liên tưởng tới một chú chim.

Hiện tượng El Pajaro càng bùng nổ hơn sau khi cô con gái Jacinta của Pereyra lập thêm tài khoản cho El Pajaro trên mạng TikTok. Tài khoản này đến nay đã thu hút 220.000 theo dõi với tổng cộng hơn 6 triệu “like”. Không chỉ thu hút người Argenina, các tài khoản mạng xã hội của El Pajaro còn hút rất nhiều fan từ nhiều nước khác như Jamaica, Chile, Peru, Trung Quốc và Mỹ.

Luôn chất phác, hồn nhiên

Tại sao Duran từ một nông dân mê chơi bóng lại trở thành hiện tượng El Pajaro nổi đình nổi đám trên các mạng xã hội ở Argentina như vậy? Pereyra lý giải có thể ấn tượng ban đầu đến từ vẻ độc và lạ của Duran. Nhìn thấy vẻ độc và lạ của Duran, người ta không khỏi bị kích thích trí tò mò.

Dù đã nổi tiếng, Duran vẫn không xa rời cánh đồng thân thuộc

Tuy nhiên, cái chính để Duran tạo nên hiện tượng El Pajaro khiến hàng trăm người đăng ký theo dõi trên các mạng xã hội chính là vẻ chất phác, hồn nhiên của ông. Theo dõi những hình ảnh về El Pajaro, mọi người đều chung cảm giác vui vẻ và bình yên. Sự chất phác, hồn nhiên của El Pajaro hoàn toàn tự nhiên chứ không có chút gì giả tạo. El Pajaro có thế nào sống thế, đúng chất của một nông dân mê chơi bóng. Trong xã hội hiện đại xô bồ, hối hả và ngày càng nhiều người giỏi diễn, sự chất phác và hồn nhiên của El Pajaro, cảm giác vui vẻ và bình yên mà Pajaro mang lại giống như món quà quê khiến mọi người thích thú thưởng thức, sau khi họ đã quá ngấy những món ăn nhanh công nghiệp rồi.

Duran là fan cuồng của Boca Juniors. Trở thành hiện tượng đặc biệt trên các mạng xã hội ở Argentina, ông đã thỏa ước được tới sân Bombonera của Boca vào tháng 3 năm nay. Khi được hỏi liệu có muốn nhận một chân làm việc cho Boca hay làm việc trong sân Bombonera, Duran chia sẻ rất hồn nhiên: “Tôi chỉ tới sân Bombonera cho thỏa ước nguyện từ bé của mình thôi. Còn thì kể cả Diego Maradona có sống lại và mời tôi ở lại Boca hay Bombonera thì tôi vẫn cứ trở về vùng quê thôi. Hạnh phúc của tôi vẫn là được chơi bóng cùng bạn bè gần cánh đồng thân thuộc của mình”.

Niềm vui đơn giản

Duran tâm sự đời ông có 3 thú vui lớn nhất. Một là chơi bóng. Hai là cổ vũ Boca. Ba là thưởng thức Mate, món trà truyền thống của Argentina. Chỉ cần 3 thú vui ấy là Duran đã cảm thấy cuộc đời mình mãn nguyện lắm rồi.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x