Chuyện cha con cách ly trong sân của Malaga

ĐIỆP ANH
13:39 ngày 19-04-2020
Ông lão người Tây Ban Nha, Andres Perales và cậu con trai đang thực hiện chế độ cách ly đặc biệt nhất thế giới. Cha con Perales cách ly trong sân nhà La Rosaleda của Malaga. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?
Chuyện cha con cách ly trong sân của Malaga

Căn hộ đặc biệt
Đại dịch Covid-19 đã càn quét Tây Ban Nha rất nặng nề. Mọi người phải tuân thủ chế độ tự cách ly ở nhà rất nghiêm ngặt. Perales và con trai Andres Jr cũng đang tự cách ly ở nhà. Đặc biệt ở chỗ, nhà của cha con Perales nằm trong sân La Rosaleda. Đó là căn hộ khép kín rộng 90m2 với 3 phòng ngủ nằm cạnh cửa số 19 của sân đấu 30.000 chỗ này.

Mọi người có thể kêu ca phàn nàn chuyện bí bức tù túng khi phải quanh quẩn ở nhà trong những ngày tự cách ly để phòng chống Covid-19, nhưng cha con Perales thì không. Người đàn ông 85 tuổi cùng con trai 43 tuổi chỉ cần đi bộ vài bước là ra ngay tới sân bóng rộng mênh mông. Mặt cỏ vẫn xanh mướt. Họ được thoải mái hít thở không khí trong lành trong một không gian vô cùng thoáng đãng.

Andres Jr cho biết: “Bước ra sân đấu dịp này chẳng khác nào về quê. Thoáng đãng, thanh vắng và trong lành. Còn nếu buồn tay buồn chân, tôi có thể mò lên phòng gym của CLB”.

Perales trước cửa căn hộ đặc biệt

Sân La Rosaleda bây giờ ngoài cha con Perales thì chỉ còn nhân viên an ninh thay nhau trực và một vài nhân viên chăm sóc mặt cỏ chia ca đến làm nhiệm vụ. À, còn có thêm mấy con gái của Perales được phép thay nhau tiếp đồ ăn thức uống cho cha con ông. Tất cả đều phải tuân thủ các quy định phòng chống Covid-19 chặt chẽ.

Nhân vật đặc biệt

Không phải bỗng dưng mà cha con Perales có nơi tự cách ly vô cùng đặc biệt như vậy. Perales là nhân vật rất đặc biệt với Malaga. Ông cống hiến cho Malaga từ năm 1966. Ban đầu từ vị trí lái xe bus. Hay như cách nói vui của Perales, ông tự hào có nhiều năm làm “cán bộ đường lối” cho Malaga. Ông đã không biết bao nhiêu lần đưa đón các cầu thủ Malaga tới khắp nơi trên xứ đấu bò. Tất cả đều an toàn, đi đến nơi về đến chốn.

Những hôm nhân viên vật lý trị liệu của Malaga bị ốm, thậm chí Perales còn kiêm luôn nhiệm vụ massage cho các cầu thủ. Rồi khi rời vô lăng xe bus của Malaga, Perales lần lượt chuyển sang làm nhân viên chăm cỏ và bảo vệ trong sân La Rosaleda. Ông cười bảo: “Chỉ còn vị trí cầu thủ và HLV ở Malaga là tôi chưa từng kinh qua”.

Có thể nói Perales là nhân viên tận tụy bậc nhất, trung thành bậc nhất và mẫu mực bậc nhất, đa năng bậc nhất trong lịch sử Malaga. Để ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi của Perales cho đội nhà, BLĐ Malaga cho ông hưởng đặc cách: cùng gia đình sống trong căn hộ cạnh cửa 19 của sân La Rosaleda kể từ năm 1989.

Tên của Andres Perales thậm chí được gắn lên cửa 19 của sân La Rosaleda

Căn hộ đặc biệt này trở thành tổ ấm của vợ chồng Perales cùng 7 đứa con. Andre Jr kể: “Khi gia đình tôi bắt đầu dọn về đây sinh sống, tôi mới chỉ là chú nhóc hơn 10 tuổi. Tôi vẫn nhớ hồi ấy vào những ngày cuối tuần không thi đấu, tôi rủ thêm vài người bạn tới chơi. Cha tôi dựng lều trong sân cho chúng tôi. Cảm giác cứ như là đi cắm trại dã ngoại ấy”.

Perales được ưu ái đặc biệt tới mức qua những lần sân La Rosaleda được chỉnh trang, sửa chữa, căn hộ dành cho ông vẫn thuộc diện bất khả xâm phạm. Thậm chí ngay cả lần Malaga bị giữ sân vì ngập trong nợ nần vào năm 1992, Perales vẫn được đặc cách tự do ra vào sân đấu này. Căn hộ dành cho ông vẫn không bị ảnh hưởng gì. Các nhân viên khác đều bị cấm cửa hết.

Đã 3 thập kỷ trôi qua, các con của Perales dần khôn lớn trưởng thành và chuyển ra ngoài ở với tổ ấm riêng. Andres Jr cũng đã ra ngoài ở hồi anh lấy vợ. Nhưng sau khi hai vợ chồng Andres Jr ly dị, anh quay về sân La Rosaleda sống với cha.

Hai cha con tự cách ly trong không gian thoáng đãng và thoải mái là thế, song Perales và Andres Jr vẫn không thể không than thở. Họ nhớ “không khí bóng đá” lắm rồi, nhớ những âm thanh huyên náo trong những trận cầu sôi động ở sân La Rosaleda lắm rồi.

Không phải lần đầu La Rosaleda bị cách ly

Perales kể rằng cách đây khoảng 30 năm, từng có lần sân La Rosaleda cũng bị cách ly một thời gian, ngắn hơn thời gian cách ly vì Covid-19 như bây giờ. Lần đó chưa phải đại dịch mà chỉ dừng ở mức dịch. Lần ấy, không hiểu sao có tới 12 cầu thủ của Logrones bị sốt cao ngay trước trận gặp Malaga trên sân La Rosaleda. LĐBĐ Tây Ban Nha đã phải hoãn trận Malaga - Logrones và tạm thời đóng cửa sân La Rosaleda để đảm bảo an toàn.

Tiếp nhiều khách VIP

Perales khoe trong 3 thập kỷ qua, không thể kể hết những nhân vật có vai vế của Malaga đã ghé thăm căn hộ của ông. Kể cả ông chủ hiện tại của Malaga, Al Thani cũng từng đến tận nhà thăm hỏi Perales.

XEM THÊM

Ronaldo thích sex hay vô địch World Cup hơn?

Siêu mẫu ngực trần từng khiến Ronaldo mê mẩn khoe vòng 1 nghẹt thở

CĐV nóng bỏng nhất nước Anh khoe ngực trần giữa núi tuyết

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x