Tiết lộ từ tự truyện của... mẹ Ronaldo

CR7 suýt không tồn tại trên cõi đời!

HẠNH NGUYỄN
07:17 ngày 19-07-2014
Cristiano Ronaldo chút nữa thì đã không bao giờ tồn tại trên cõi đời này. Chính thân mẫu Dolores của CR7 vừa tiết lộ bí mật sốc: Bà đã nhiều lần tìm cách phá thai khi đang mang bầu anh.
CR7 suýt không tồn tại trên cõi đời!

CÁI KHÓ BÓ CÁI KHÔN
Từ trước tới nay đã có nhiều tiết lộ sốc về CR7. Song có lẽ tiết lộ mới nhất của bà Dolores vẫn sốc nhất. Nó còn sốc hơn cả lần CR7… bất ngờ đón đứa con “từ trên trời rơi xuống” hồi năm 2010. Ai mà ngờ bà Dolores từng quyết loại bỏ CR7 từ trong phôi thai. Không phải một mà rất nhiều lần.

Bí mật sốc ấy được bật mí trong cuốn tự truyện mới phát hành có tên “Người mẹ can đảm” của bà Dolores. Trong cuốn sách dày 248 trang này, bà Dolores tiết lộ chi tiết về những lần tìm cách phá bỏ cái thai trong bụng mình hồi bà mang bầu CR7.

Đầu tiên, Dolores đến bệnh viện nhờ bác sỹ “giải quyết”. Nhưng bác sỹ đã kiên quyết từ chối và tư vấn cho bà rằng: “Cô mới 30 tuổi. Sức khỏe của cô và thai nhi hoàn toàn bình thường. Chẳng có cớ gì để triệt mầm sống của thiên thần nhỏ này cả. Hãy vui vẻ đón nhận thành viên mới trong gia đình cô!”.

Bà Dolores không cầm được nước mắt khi kể về quyết định “tội lỗi” của mình

Mặc kệ những lời tư vấn, động viên ấy, Dolores vẫn không thay đổi quyết định. Bà vẫn quyết phá thai. Bác sỹ không giúp thì bà tự làm. Thế là bà tự nghĩ ra đủ trò, cốt làm sao để mình bị sảy thai. 

Dolores nốc rượu bia như điên, say lê say lết. Nhưng cái bụng bầu của bà vẫn không hề hấn gì.

Dolores chạy nhảy, làm việc nặng đến kiệt cả sức. Song cái bụng bầu của bà vẫn bình thường.

“Đây đúng là đứa con trời đánh không chết!”, Dolores than thở với hàng xóm. Biết chuyện, những người láng giềng tốt bụng liền khuyên can bà: “Đây là ý Chúa rồi. Chúa đã muốn đứa bé được sống. Thôi thì cứ thuận theo ý Chúa!”.

Sau bao bận chết hụt trong bụng mẹ, cuối cùng CR7 cũng được cất tiếng khóc chào đời ngày 5/2/1985 tại vùng Funchal, Madeira (Bồ Đào Nha).

Tại sao Dolores lại năm lần, bảy lượt tìm cách triệt mầm sống của CR7 như vậy? Bà lý giải rằng ngày đó gia đình bà quá khó khăn. Bà chỉ là một đầu bếp quèn. Ông chồng Jose Dinis Aveiro chỉ là thợ làm vườn, đào đâu ra được nhiều tiền. Chưa kể, ông Aveiro còn nghiện rượu. Hai vợ chồng bà nuôi 3 mặt con (Elma, Hugo, Katia) đã đủ méo mặt rồi, hơi đâu mà cáng thêm đứa thứ 4. Cái khó bó cái khôn, bà mới phải tìm cách phá đi “một miệng ăn sắp chào đời”.

Các con của Dolores đến dự lễ ra mắt tự truyện của bà

CR7 HIẾU THẢO
Bây giờ, Dolores đã “dũng cảm” chia sẻ bí mật đen tối này với cả thế giới. Điều đó cũng có nghĩa bà chẳng giấu CR7 về một quyết định “tội lỗi” cách đây 3 thập kỷ của bà.

Dolores kể: “Khi hay biết về chuyện này, Cristiano vẫn còn pha trò để động viên tôi. Nó bảo “Đấy, mẹ nhìn đi nhé, đứa con mà mẹ định loại bỏ giờ đã thành trụ cột gia đình rồi này!” rồi nhăn nhở cười”.

CR7 “trời đánh không chết” như vậy, bảo sao chẳng thử thách nào cả trong lẫn ngoài sân cỏ cản nổi những bước tiến vũ bão của anh. Hẳn là chẳng riêng gì anh, mà đông đảo các fan trên thế giới đang thầm cảm ơn vị bác sỹ đã từ chối yêu cầu phá thai của bà Dolores.

Cũng trong cuốn “Người mẹ can đảm”, Dolores còn tiết lộ thêm nhiều bí mật khác liên quan đến CR7. Chẳng hạn như chuyện bà được CR7 tin tưởng “giao nhiệm vụ” sang Florida đón đứa con rơi trong thời gian anh cùng ĐT Bồ Đào Nha dự World Cup 2010.

Chẳng những thấu hiểu cho nỗi khổ ngày xưa của bà Dolores, CR7 còn nhất mực nghe lời bà. Đến yêu ai, bỏ ai, anh còn thuận theo ý bà. Rõ là phúc nhà bà Dolores “to bằng cái đình”!

Con trai CR7 cũng dự sự kiện này nhưng bản thân anh lại vắng mặt

Lễ ra mắt thiếu CR7
Trong buổi ra mắt tự truyện của Dolores, các con bà có mặt đông đủ, chỉ vắng mỗi CR7. Dolores giải thích chẳng phải CR7 hờn giận gì bà hay ngại đối mặt với bí mật gây sốc này. Chẳng qua là vì anh bận việc mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x