Bệ phóng thành công của Ronaldo và Beckham đều là ở Manchester. Trong khi Becks cùng “Thế hệ 92” của M.U tạo nên những chiến tích “kinh thiên động địa” vào năm cuối của thế kỷ 20, và bản thân anh cũng ghi dấu ấn cá nhân bằng kiểu sút phạt mang thương hiệu riêng mình, thì Ronaldo cũng trui rèn thành công cách sút phạt bằng mu lai má ngoài độc nhất vô nhị và cùng M.U giành được đầy đủ những danh hiệu lớn nhỏ.
Cách nhau đúng 10 tuổi, cả Becks và Ronaldo đều từng là những cậu trai với dáng vẻ lãng tử và phong trần. Năm 20 tuổi, Becks với mái đầu xẻ ngôi giữa đã làm mê mẩn trái tim của bao fan nữ, không kém gì những boyband đình đám thời bấy giờ. Trong khi đó, Ronaldo trình làng tại Old Trafford với mái tóc râu ngô nhưng đầy cuốn hút bởi phong thái tự tin và lạnh lùng trên sân cỏ, thể hiện qua những pha xử lý bóng đầy mê hoặc.
Khi đã trưởng thành và trải đời hơn, họ đều trở thành những biểu tượng về phong cách cũng như thời trang, gây ảnh hưởng trên toàn thế giới. Becks đi đóng quảng cáo đồ lót thì Ronaldo có sản phảm đồ lót của riêng mình. Becks làm đại diện cho Adidas, Sky Sports, đồng hồ Breitling và Samsung thì Ronaldo là gương mặt của Nike, Armani, Clear, Coca Cola và Pro Evotlution Soccer. Cả hai càng về sau càng chải chuốt, hướng tới phong cách của những quý ông lịch lãm với những mái đầu trở thành xu hướng.
Becks đã rất biết cách dùng danh tiếng và hình ảnh của mình để làm giàu khi sự nghiệp “quần đùi áo số” đã qua đi. Không chỉ vậy, anh cũng mang tầm ảnh hưởng của mình đi khắp thế giới với vai trò đại sứ. Thú vị là điều tương tự cũng đang được Ronaldo thực hiện, khi những hoạt động của anh giờ hướng tới cộng đồng nhiều hơn. Trong khi Becks hiện đang là đại sứ UNICEF, thì Ronaldo là đại sứ môi trường của Indonesia.
Và giờ khi Becks sắp được mời đi đóng phim, thì Ronaldo lại cho ra mắt bộ phim của riêng mình. Với tầm ảnh hưởng lớn như hiện tại, bộ đôi này nhiều khả năng sẽ còn khuynh đảo các lĩnh vực giải trí khác trong tương lai. Tuy vậy, có một điểm của người đàn anh mà Ronaldo chưa thể sánh bằng, đó là những hình xăm. Trong khi cơ thể Becks chi chít những hình xăm khác nhau, thì CR7 chưa có bất kỳ bức “họa bì” nào.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn