Cụ bà 97 tuổi và tình yêu bất diệt với Duesseldorf

Vịnh San
09:21 ngày 06-05-2020
Fortuna Duesseldorf đang tưng bừng kỷ niệm 125 năm ngày thành lập CLB. Và họ tự hào khi có một người hâm mộ 97 tuổi: cụ bà Karin Vieten, người đã kinh qua mọi sự kiện thăng trầm trong lịch sử đội bóng thuộc thành phố ven bờ sông Rhein.
Cụ bà 97 tuổi và tình yêu bất diệt với Duesseldorf

Khi cụ bà Karin Vieten bắt đầu tình yêu với Fortuna Duesseldorf, Chủ tịch 60 tuổi Thomas Roettgermann, cùng bố mẹ của các cầu thủ đang chơi dưới quyền HLV Uwe Roesler vẫn còn chưa ra đời. Có lẽ bà là người hâm mộ cao tuổi nhất nhất, và cũng là người duy nhất trong hiện tại từng trải nghiệm thời khắc huy hoàng nhất lịch sử CLB, khi trở thành nhà vô địch Đức năm 1933. 

Thời điểm đó bà Karin chỉ là cô bé 10 tuổi sống trong một trang trại ở Neukirchen. Cả nhà bà, từ ông bố đến 3 anh chị em đều không thích bóng đá. Vì vậy bà không thể đến sân. Nhưng không sao, bà nghe tường thuật qua đài phát thanh và khiến cả nhà ngạc nhiên khi hét lên vui sướng trước thông tin Duesseldorf đánh bại Schalke 3-0 để đăng quang. “Cả thành phố tràn ngập niềm hân hoan và cổ vũ cho CLB”, bà nhớ lại. 

Kể từ đó, bà Karin luôn sống trong tình yêu bất diệt với Duesseldorf. “Đây là đội bóng duy nhất trong trái tim tôi”, bà nói vào năm 2018. Và dĩ nhiên, fan hâm mộ trung thành này là nhân chứng sống cho mọi sự kiện của CLB, từ những lần thay đổi logo, sân vận động, đến những năm tháng đỉnh cao 2 lần đoạt Cúp Quốc gia và chơi ở châu Âu hay thời gian tăm tối khi rớt xuống hạng 2 rồi hạng 3. 

Cụ bà Karin Vieten (áo sáng) xứng danh là CĐV số 1 của CLB Fortuna Duesseldorf

Vì lý do đó, bà Karin không có một thần tượng cố định. Thời niên thiếu bà thích Paul Janes, huyền thoại 21 năm chơi cho Duesseldorf và cùng CLB vô địch năm 1933. Khi trưởng thành, bà hâm mộ tiền đạo Klaus Allofs, người làm nên thời niên 1970 rực rỡ. “Cậu ta không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, mà còn là người đàn ông đích thực”, bà nói.    

Nếu Allofs không chuyển sang đội bóng kình địch Cologne vào năm 1981, hẳn đây sẽ là ngôi sao yêu thích nhất của bà Karin. Nhưng anh ta đã làm bà thất vọng. Để bắt buộc phải chọn ra một người, bà chọn thủ môn Toni Turek, thủ môn của Duesseldorf trong những năm 1950. 

Do Turek qua đời năm 1984, nếu không bà sẽ đưa ông vào danh sách mời sinh nhật thứ 100 vào năm 2023. “Toni là một vị thần”, bà cho biết, “Tôi rất muốn bảo cậu ấy, này, trên thiên đường nhớ nói vài lời tốt đẹp với Chúa nhé, để người giúp chúng ta không phải xuống hạng”.

Bây giờ, fan 97 tuổi của Duesseldorf thích tiền vệ Kevin Stoger và hậu vệ Kaan Ayhan. Không hẳn vì sự xuất sắc trên sân của họ, mà bởi tinh thần cống hiến và cam kết gắn bó cùng màu áo đỏ trắng. “Họ là một phần của CLB, những chàng trai tuyệt vời và tốt bụng”, bà nói.

Theo bà Karin, người đã sống trong thời đại cầu thủ không phải là hàng hóa và chơi bóng vì đam mê chứ không phải mức lương cao đến phi lý, tiền đã làm hỏng bóng đá cũng như các cầu thủ. “Tiền đạo Benito Raman là nỗi xấu hổ. Cậu ta bỏ Duesseldorf tới Schalke vì tiền. Những cầu thủ của chúng tôi kiếm được ít tiền nhất Bundesliga, nhưng họ là những người đàng hoàng, không như ở Bayern hay Dortmund. Giá mà tôi có nhiều tiền, tôi sẽ cho họ tất để các chàng trai tiếp tục gắn bó với CLB”, bà Karin bình luận.  

Nhưng nhiệm vụ của bà giờ đây không phải là kiếm tiền, mà tiếp tục sống để chờ đợi sinh nhật thứ 100. Dĩ nhiên, cùng cùng tình yêu với Duesseldorf mà người ta có thể thấy nó hiện hữu ở khắp nơi trong ngôi nhà của bà. Đó là lá cờ, lịch Duesseldorf trên tường, đèn Duesseldorf trên bậu cửa sổ, áo Duesseldorf đóng khung gần TV, thậm chí khay đựng đồ ăn sáng cũng có huy hiệu CLB. Duy nhất một thứ lạc lõng, chính là tấm thảm chùi chân. Nó mang logo Cologne, đại kình địch của đội bóng bà yêu mến.

Lịch sử Duesseldorf gói gọn trong cuộc đời bà Karin
Trong lịch sử Duesseldorf ghi nhận từ năm 1924, đã có 72 lần thay đổi trên băng ghế huấn luyện và 61 HLV từng dẫn dắt CLB. Tất cả đều gói gọn trong cuộc đời bà Karin, người sinh năm 1923. Ngoài ra cuộc đời bà cũng chứng kiến tổng cộng 700 cầu thủ đã và đang chơi CLB mà thống kê còn lưu giữ được. 

100 - “Bí quyết sống lâu của tôi là uống nhiều nước, cà phê và bia. Tôi không quan tâm đến Covid-19 bởi đằng nào tôi cũng chết mà không phải vì virus corona. Tuy vậy, tôi muốn sống qua tuổi 100 để chứng kiến Duesseldorf chơi ở châu Âu một lần nữa”, bà Karin tâm sự.

XEM THÊM

Cologne vẫn tập luyện bình thường

Barca bỏ Lautaro, chuyển hướng săn Werner

Bundesliga chuẩn bị gì cho ngày thi đấu trở lại?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x