Ruben Semedo, hậu vệ khoác áo Olympiakos tại giải vô địch quốc gia Hy Lạp mới đây đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở ngoại ô thành phố Piraeus, Attica, Hy Lạp. Hình ảnh cựu cầu thủ Villarreal bị cảnh sát còng tay rồi tống vào xe chuyên dụng đã gây sốc với nhiều người, nhất là số fan của Olympiakos. Theo báo giới Hy Lạp, ngoài tay cầu thủ người Bồ Đào Nha, còn có một nghi phạm nữa bị cảnh sát nước này bắt giữ.
Thông tin ban đầu từ cảnh sát cho hay, Semedo và một chiến hữu đã mò đến một quán bar ở Oropos để nốc rượu. Trong khi ngồi thiền tại đây, cả hai đã tình cờ làm quen với một cô gái trẻ. Semedo và cạ cứng đã phối hợp với nhau trong màn chuốc rượu bia khiến cô gái say mềm. Chỉ chờ có vậy, hai gã đàn ông này đã nhanh chóng đưa nạn nhân về nhà riêng của Semedo để giở trò đồi bại. Quá kinh hoàng sau những giờ phút tủi nhục trải qua, cô gái 17 tuổi đã cùng cha mẹ nộp đơn tố cáo hậu vệ của Olympiakos. Semedo hiện đang bị giam giữ và dự kiến anh ta sẽ bị đưa ra trước văn phòng cơ quan công tố trong tuần này để lấy thêm lời khai cho hồ sơ trước khi chuyển giao cho phía tòa án xét xử.
Đây không phải là lần đầu tiên Semedo gây ra tai tiếng bởi sự bất hảo của anh ta. Vào tháng 1 năm 2018, cựu cầu thủ Villarreal đã phải hầu tòa vì một vụ đánh nhau trong một quán bar ở Valencia vào tháng 11 năm 2017. Gây sốc ở chỗ, Semedo còn rút ra một súng lục và đe dọa nạn nhân sẽ cho xơi kẹo đồng. Semedo tiếp đó lại bị bắt giữ vì cáo buộc giữ người trái phép và tra tấn một người đàn ông. Vào tháng 7 năm 2018, Semedo được phóng thích khỏi nhà tù sau khi nộp tiền bảo lãnh 30.000 euro. Mặc dù tránh được bản án 15 năm rưỡi tù vì một loạt tội danh như bắt cóc, cướp, gây thương tích và sở hữu vũ khí trái phép nhưng Semedo đã bị tòa án Tây Ban Nha phạt 46.000 euro và bị cấm nhập cảnh vào Tây Ban Nha trong 8 năm tiếp theo. Cũng bởi hồ sơ bất hảo nên Semedo đã không thể gia nhập Wolves từ Olympiakos do nhà chức trách Anh từ chối cấp giấy phép lao động.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn