Cần biết Mustafi đang sống trong một khu nhà giàu ở thị trấn Betera, cách Valencia khoảng 20km. Đây cũng là khu vực có khá đông cầu thủ của cả Levante lẫn Valencia cư trú. Theo tờ Marca, đám trộm được cảnh sát xác định gồm 3 tên. Nhằm tránh nhận dạng, cả ba tay này dùng mũ len chùm kín mặt trong khi đột nhập.
Với đồ nghề có sẵn, bọn chúng đã vô hiệu hóa hệ thống chuông báo động rồi lẻn vào bên trong qua đường ban công. Lần lượt tiền mặt, đồ trang sức, đồng hồ và túi xách đắt tiền của gia đình Mustafi đã bị bọn chúng vơ vét. Do tư dinh khá rộng, nên vợ chồng Mustafi chỉ sử dụng 3 phòng ở tầng áp mái. Bởi vậy mới chuyện vợ chồng Mustafi chẳng hề hay biết nhà mình bị đột nhập do tin tưởng vào hệ thống an ninh. Chỉ tới khi nghe rõ những tiếng lạ phát ra từ tầng dưới, Mustafi mới phát hoảng và đánh động để lũ trộm bỏ đi.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Mustafi đã liên hệ với cảnh sát để trình báo sự vụ. Theo ước tính, số tài sản bị bốc hơi từ vụ đột nhập này có thể lên tới khoảng 1 triệu euro. “Tất cả những gì xảy đến là cơn ác mộng thực sự với Mustafi. Ngoài việc mất mát tài sản đã đành, điều lo ngại hơn cả với cậu ấy là sự an toàn của mọi thành viên trong gia đình”, tờ Marca trích nguồn tin thân cận, “Ai mà dám chắc sẽ lại xảy đến điều gì tồi tệ tiếp theo”. Thực tế có trách thì Mustafi cũng phải tự trách mình trước. Trong một vài lần Mustafi đã khoe ngôi nhà lộng lẫy, trị giá hàng triệu euro trên mạng xã hội. Đây chẳng khác nào kiểu vẽ đường cho đám trộm tìm tới nhà. Trong khi đó đại diện cảnh sát thông báo về việc khẩn trương điều tra, hòng sớm tóm cổ được đám trộm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn