Theo cáo trạng, Ozturk khi đó lái xe đưa gia đình trở về nhà sau một ngày đi chơi ở vườn thú. Ozturk đi cùng vợ và ba đứa con, bảo mẫu của họ trên một chiếc xe hơi. Đi cùng với bạn anh là một gã có tên Omer. Người đàn ông này lái chiếc xe khác với hai đứa con và vợ.
Khi gần tới nhà, xe của Ozturk và Omer bị 3 chiếc xe khác chặn đường. Trước tình huống bất ngờ, cựu cầu thủ 36 tuổi đã hạ cửa kính xe đề nghị các tài xế khác tránh đường để anh có thể vượt qua. “Vì có gia đình đi cùng nên tôi giữ bình tĩnh, nhưng đứa con một tuổi rưỡi đang khóc trong xe, tôi phải về nhà. Tôi thực sự bị sốc khi có người thò đầu vào cửa kính bên chỗ của vợ tôi và chửi bới”, Ozturk khai trước tòa.
Càng tệ hơn nữa khi Ozturk vừa bước ra ngoài đã bị nhóm người này đấm đá, và dùng cờ lê đánh vào người anh. Trước sự hung hãn của đám người bị kích động vì hơi men, Ozturk quay trở lại xe của mình và lấy súng bắn khoảng 10 đến 12 phát súng vào không trung. Một trong những phát súng này đã bắn trúng một người đàn ông tên là Halil Ibrahim Scholten. Do mất máu quá nhiều nên Scholten đã tắt thở trên đường đi cấp cứu.
“Tôi được biết người chết còn có hai con, nhưng tôi không khởi xướng việc này, tôi không chịu trách nhiệm”, Ozturk nhấn mạnh. Trong khi đó, đại diện cơ quan công tố đã buộc tội Ozturk có hành vi cố ý giết người khi bị khiêu khích và sở hữu vũ khí không có giấy phép”. Đồng thời, cơ quan công tố đề nghị tòa phạt Ozturk ngồi tù 32 năm 9 tháng và Omer 28 năm 1 tháng. Bên cạnh đó, cả hai còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn