Theo báo giới, vụ bắt cóc cô em gái 28 tuổi Erci của Valencia xảy đến tại thị trấn San Lorenzo ở tỉnh Esmeraldas, nằm cách biên giới Colombia khoảng 30 phút chạy xe.
Vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, ngoài Erci còn có Jose Mina, chồng cô và ông chú Petter. Cô em gái của Valencia, đã đứng như trời trồng khi một chiếc xe phóng ào tới rồi 8 gã trong xe với súng ống lăm lăm trong tay tỏa ra vây kín mặt trước ngôi nhà nơi Erci ở. Đoán trước có sự chẳng lành, ông chú Petter đã nhanh chân thoát ra bằng cửa sau và nhảy ào xuống con sông gần đó để bơi qua bờ. Không tấc sắt trong tay, vợ chồng Erci và Jose đã bị đám người có vũ trang trói nghiến, tống lên thùng xe tải rồi phóng đi mất dạng.
Theo điều tra ban đầu, mục tiêu mà đám bắt cóc hướng đến là Remberto, cha của Enner Valencia. Người đàn ông này lọt vào tầm ngắm do dính dáng nợ nần. Do Remberto không có ở nhà nên đám bắt cóc đã lôi đi con gái và con rể để làm “hình nhân thế mạng”.
Đáng chú ý, có những thông tin cho rằng, đám bắt cóc đã gửi tối hậu thư với đại ý sẽ trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng Erci và Jose nếu như gia đình chịu chồng đủ số tiền chuộc là 2 triệu USD.
“Enner đang rất lo lắng và liên tục gọi điện về gia đình sau khi hay tin em gái bị bắt cóc. Anh ấy đã cầu xin đám bắt cóc hãy đảm bảo mạng sống cho vợ chồng Erci”, nguồn tin thân cận từ Enner tiết lộ.
Trong khi đó, Maria Paula Romo, bộ trưởng bộ nội vụ Ecuador nhấn mạnh, họ sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để truy tìm cũng như giải cứu em gái của Enner Valencia.
XEM THÊM
Ronaldo chưa bao giờ hết mê mẩn 3 vòng của bồ dù chạm mặt hàng ngày
Derrin Crawford: Fan nữ yêu Liverpool bị bắt giữ vì sở hữu 'hàng cấm'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn