Fikayo Tomori ôm mộng thành 'ông cử'

HÀ BÌNH
11:20 ngày 14-10-2019
Không chỉ thi đấu lên chân trong màu áo Chelsea, trung vệ Fikayo Tomori còn gây bất ngờ khi gấp rút giành tấm bằng cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Có thể thấy, Tomori đã gia nhập hội những ngôi sao sân cỏ chăm chỉ theo nghiệp đèn sách…
Fikayo Tomori ôm mộng thành 'ông cử'

Học mọi lúc mọi nơi

Việc được HLV Gareth Southgate triệu tập vào ĐT Anh tham dự hai trận đấu gặp Czech và Bulgaria tại vòng loại EURO 2020 được coi là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Tomori sau những gì anh thể hiện ấn tượng ở Chelsea.

Dẫu lên tuyển, nhưng Tomori vẫn không để gián đoạn chuyện học hành. Hễ có thời gian rảnh rỗi là Tomori lại viết bài luận cho chủ đề “Năng lực lãnh đạo trong kinh doanh”. Đây thực chất chỉ là một phần trong khóa học giành tấm bằng cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh mà sao trẻ Chelsea đang tham dự từ xa tại Trường đại học mở London.

“Thông thường, tôi dành ít nhất 10 tiếng đồng hồ mỗi tuần để học. Với hình thức học trực tuyến nên tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian mà không ảnh hưởng đến việc luyện tập, thi đấu”, trung vệ 21 tuổi tâm sự trên tờ Daily Mail.

Bên cạnh đó, Tomori còn thường xuyên mang theo những cuốn sách hữu ích để đọc thay vì giết thời gian vào những trò giải trí vô bổ ở mỗi lần thi đấu xa nhà. “Kiến thức là vô hạn, trong khi sự hiểu biết của mỗi con người lại chỉ có giới hạn”, Tomori chia sẻ thêm. “Chính vì thế, tôi luôn cố gắng duy trì thói quen đọc sách để có thêm kiến thức mới”.

Thực tế, việc Tomori vùi đầu vào học hành là có sự tính toán kỹ chứ không phải ngẫu hứng nhất thời như một số người lầm tưởng. “Chẳng ai có thể đoán trước điều gì với nghề cầu thủ. Tôi muốn nắm giữ một thứ gì đó thật cụ thể, giúp tôi đứng vững trong tương lai, nhất là khi không còn chơi bóng nữa”, Tomori nhấn mạnh.

Đây có thể coi là bước đệm cực kỳ cần thiết cho Tomori trong cuộc sống không bóng đá sau này. Theo kế hoạch, khóa học của Tomori sẽ kết thúc vào cuối năm sau. Kể từ nay tới lúc đó, Tomori chắc chắn phải dốc sức lực và thời gian nhiều hơn để có thể biến giấc mơ trở thành “ông cử” sớm thành hiện thực. Đó hẳn là cột mốc cực kỳ đáng nhớ của trung vệ thuộc biên chế Chelsea.

Dệt mộng đèn sách 

Màn gấp rút giành tấm bằng cử nhân của Tomori đã phần nào cho thấy không ít cầu thủ ham mê đèn sách, bất chấp quỹ thời gian eo hẹp khi phải căng mình thi đấu. Đây đều là những tấm gương sáng về sự kiên trì và tính ham học để tạo hành trang tốt hơn cho tương lai. Cái tên đầu tiên đáng nhắc tới là tiền vệ người Tây Ban Nha, Juan Mata.

Dù cuốn theo vòng quay không ngừng với lịch trình luyện tập và thi đấu dày đặc tại Man United, song Mata vẫn “dệt mộng” đèn sách. Càng ấn tượng hơn khi biết Mata lấy bằng cử nhân chuyên ngành Khoa học thể thao và tài chính theo hệ đào tạo từ xa.

Tương tự, Romelu Lukaku đã nhận được sự nể phục khi giành tấm bằng cử nhân Du lịch và Quan hệ cộng đồng. Không chỉ có vậy, tiền đạo hiện chơi cho Inter còn được coi là nhà ngôn ngữ học trong giới cầu thủ khi sử dụng thành thạo 5 ngôn ngữ: Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và Bồ Đào Nha. Lukaku còn dùng được tiếng Đức và tiếng Swahili ở mức độ giao tiếp. 

Lukaku là cử nhân, trong khi Chiellini (phải) là thạc sỹ

Một ngôi sao sân cỏ nữa gây ấn tượng không kém là trung vệ Gerard Pique (Barca) khi anh đăng ký theo học khóa cao học chuyên ngành về Truyền thông, thể thao và giải trí tại Đại học Harvard nổi tiếng ở Mỹ. Hậu vệ cánh Yuto Nagatomo (Galatasaray) cũng lấy được bằng cử nhân Kinh tế tại trường đại học Doshisha (Nhật Bản). Nagatomo thuộc số ít cầu thủ châu Á có tấm bằng cử nhân, trong khi vẫn thi đấu đều như vắt chanh.

Tinh thần “học, học nữa, học mãi” còn được thể hiện sống động qua trường hợp của Simon Mignolet (Club Brugge). Hiếm ai biết thủ thành người Bỉ đã có bằng cử nhân Luật và Chính trị học. Thế mới thấy, cánh sao sân cỏ ngày càng nâng cao trình độ học vấn thay vì chỉ mải mê cày ải trên sân cỏ.

Tomori mê văn học cổ điển 

Theo chia sẻ từ Tomori, trung vệ của Chelsea rất mê những tác phẩm văn học cổ điển. Một trong những cuốn sách gối đầu giường của tuyển thủ Anh là tiểu thuyết nổi tiếng “Những người khốn khổ” của đại văn hào Victor Hugo được xuất bản lần đầu năm 1862. 

Thầy nào trò nấy 

Ông thầy Frank Lampard của Tomori tại Chelsea là người đam mê học hành mãnh liệt. Cựu tuyển thủ Anh đã có bằng cử nhân Ngôn ngữ học khi còn là cầu thủ. Bên cạnh đó, Lampard còn nằm trong số 0,1% dân số thông minh nhất thế giới khi có chỉ số IQ là 150. Chả trách Lampard đã truyền cảm hứng cho Tomori theo nghiệp đèn sách.

Hội cao học của sao sân cỏ

Cố danh thủ người Brazil, Socrates được coi là người học cao hơn cả trong giới cầu thủ khi từng lấy bằng thạc sỹ và tiến sĩ về Triết học. Hội cao học của sao sân cỏ còn có cựu thủ môn Edwin Van der Sar với bằng thạc sỹ về Quản lý thể thao. Ngoài ra, trung vệ Giorgio Chiellini cũng đã nhận bằng thạc sỹ Quản trị Kinh doanh từ đại học Turin. Cựu danh thủ người Croatia, Slaven Bilic cũng gây ấn tượng khi là thạc sỹ Luật. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x