Sau mối quan hệ kéo dài 6 năm, Georgina và ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có với nhau con gái Alana Martina. Ngoài ra, chân dài mang trong mình hai dòng máu Tây Ban Nha và Argentina này còn mang song thai.
Trong khi đó, Ronaldo có 3 con riêng là: Cristiano Jr. , Mateo và Eva đều nhờ thuê người đẻ. Mặc dù vậy, không hề có chuyện con tôi con anh. “Tôi và Ronaldo đều không coi Alana là con gái duy nhất của mình. Các con tôi đều bắt đầu hiểu biết và cả bốn đứa đều gọi tôi là mẹ. Đó là điều mà hẳn nhiều người còn hoài nghi về mối quan hệ của tôi với lũ trẻ”, Georgina quả quyết trong một cuộc phỏng vấn với tờ El País.
Bất chấp thực tế là đang sống với một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất lịch sử nhưng Georgina lại không biết gì về bóng đá. “Tôi chưa bao giờ quan tâm đến bóng đá khi tôi còn nhỏ. Tôi quan tâm đến múa ba lê nhiều hơn bởi nó phù hợp với tôi. Sau đó, bóng đá bắt đầu khiến tôi hứng thú vì tôi quan tâm đến những gì mà Ronaldo thể hiện trên sân cỏ, nhưng tôi không phải là một fan bóng đá và sự thật là ở nhà, chúng tôi không bao giờ nói về bóng đá bởi vì tôi không có ý tưởng gì cả”, Georgina thừa nhận.
Nhưng Georgina cho rằng cô và CR7 luôn cố gắng tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị, chẳng hạn như ra sân sau nhà với tấm khăn trải giường để ăn loại bánh mì cả hai ưa thích. “Tôi là một người rất tích cực, hơn cả tham vọng hay toan tính. Cuộc sống đơn giản hơn tất cả những điều đó và cuối cùng, tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với tôi bởi vì tôi không hành động với sự đố kỵ, tham lam hay xấu xa. Vì vậy, nếu bạn may mắn, con đường sẽ đưa bạn đến những nơi bạn cảm thấy hạnh phúc. Còn tôi giờ đây cảm thấy rất mãn nguyện”, Georgina vui vẻ nói thêm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn