Griezmann & 10 phút thay đổi cuộc đời

HẠNH NGUYỄN
14:24 ngày 16-05-2019
Antoine Griezmann vừa thông báo quyết định chia tay Atletico vào cuối mùa giải này để chuẩn bị đầu quân cho một đội bóng mới, nhiều khả năng là Barcelona. Cuộc đời và sự nghiệp của Griezmann có thể đã rất khác, nếu như anh không may mắn có được 10 phút thi đấu lọt vào mắt xanh tuyển trạch viên của Sociedad trước đây.
Griezmann & 10 phút thay đổi cuộc đời
Tài năng bị xua đuổi
Việc Griezmann thay đổi CLB có thể coi như một trong những thương vụ bom tấn trong Hè năm nay. Với việc nhiều khả năng Barca sẽ chi cho Atletico 120 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Griezmann, chân sút dội bom người Pháp này sẽ trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá từ trước tới nay. 

Đó quả là bước tiến lột xác của Griezmann, nếu biết rằng sự nghiệp của anh từng bắt đầu hết sức lận đận vì chuyện tầm vóc khiêm tốn. Griezmann sinh ra ngày 21/3/1991 tại thành phố nhỏ Macon ở miền Trung của nước Pháp. Griezmann sinh ra được trời phú cho khả năng chơi bóng tuyệt vời. Nhưng Griezmann không may có thân hình thấp bé nhẹ cân hơn hẳn so với những cầu thủ cùng trang lứa.

Chính vẻ mỏng cơm ấy đã hết lần này tới lần khác cản trở ước mơ theo đuổi nghiệp cầu thủ của Griezmann. Hồi nhỏ, anh lần lượt xin vào lò đào tạo của Sochaux, Metz, Auxerre và St.Etienne. Tất cả đều lắc đầu từ chối Griezmann. Họ đưa ra chung một lý do: Griezmann quá thấp bé nhẹ cân.

Griezmann từng bị đánh giá là quá thấp bé để có thể trở thành cầu thủ
Griezmann từng bị đánh giá là quá thấp bé để có thể trở thành cầu thủ

Về năng khiếu chơi bóng của Griezmann thì không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, tầm vóc hạn chế là rào cản không thể chối cãi với anh. Giấc mơ trở thành ngôi sao sân cỏ của Griezmann đứng trước ngõ cụt.

Bước ngoặt cuộc đời
Griezmann không chấp nhận bỏ cuộc. Anh cố xin vào tập cùng đội trẻ của Montpellier cho bằng được. Sự kiên trì và lòng quyết tâm của Griezmann được đền đáp bởi cơ duyên không ngờ trong một lần anh cùng đội trẻ Montpellier dự giải do lò đào tạo của PSG tổ chức tại Paris. Chuyện xảy ra hồi 2005, khi Griezmann 14 tuổi.

Giải đấu do lò của PSG tổ chức ở Paris vào năm 2005 ấy, Griezmann xuất hiện rất đặc biệt. Trong khi các đồng đội diện đồng phục của Montpellier, Griezmann lại mặc chiếc áo phông với chữ… Jamaica in trên đó. Chú bé mặc áo một mình một kiểu đã lọt vào mắt xanh của Eric Olhats, tuyển trạch viên của Sociedad - người vác mặt tới giải đấu này hoàn toàn tình cờ.

Hồi ấy, Olhalts không chủ định sang Pháp săn tìm tài năng trẻ. Ông chỉ tạt qua sân bay ở Paris sau chuyến công cán từ Argentina trở về. Olhats được mấy người bạn gọi điện, rủ rê đi xem giải trẻ do lò của PSG tổ chức. Nể bạn, Olhats cố tranh thủ đến xem tới giải đấu ấy.

Griezmann chỉ chơi đúng 10 phút trong giải đấu này. May mắn là 10 phút ít ỏi ấy lại đúng vào lúc Olhats dự khán. Vị tuyển trạch viên của Sociedad không cần đắn đo gì, quyết định luôn rằng “10 phút là quá đủ”. Về sau Olhats chia sẻ: “Chỉ cần 10 phút theo dõi, tôi cũng đủ bị thuyết phục hoàn toàn bởi kỹ thuật chơi bóng và tư duy chơi bóng của Griezmann”.

Sau khi dò hỏi và biết được rằng Griezmann không được đội bóng lớn nào của Pháp để ý, Olhats càng tự tin lôi kéo Griezmann sang Tây Ban Nha. Olhats biết được rằng những CLB ở Pháp thường sẽ khó chấp nhận một cầu thủ thấp bé nhẹ cân như Griezmann. Kể cả những đội bóng tên tuổi khác ở châu Âu cũng khó chấp nhận mẫu cầu thủ mỏng cơm như vậy. Olhats chia sẻ thêm: “Phải thú thật rằng nếu như tôi không phải tuyển trạch viên của Sociedad, có lẽ Griezmann sẽ khó tìm được CLB nào chịu đón nhận một cầu thủ thấp bé nhẹ cân như anh”.

Olhats đã cứu rỗi  sự nghiệp Griezmann  chỉ sau 10 phút  xem giò anh
Olhats đã cứu rỗi sự nghiệp Griezmann chỉ sau 10 phút xem giò anh

Olhats muốn đón Griezmann sang lò của Sociedad ngay và luôn. Ngặt nỗi lúc ấy ông bố Alain của Griezmann lại đang đi du lịch. Không nản chí, Olhats đợi suốt một tuần, chờ khi Alain vừa trở về thì bàn chuyện luôn với ông về việc mời Griezmann sang lò của Sociedad.

Mọi chuyện vẫn không hề suôn sẻ. Nhà Griezmann thuộc diện khá giả. Bố mẹ Griezmann không muốn con trai mình dở dang học hành. Họ sợ rằng Griezmann mà sang Tây Ban Nha, sống xa gia đình thì sẽ khó đảm bảo được chuyền đèn sách.

“Tôi đã phải thuyết phục bố mẹ của Griezmann gãy cả lưỡi. Tôi đã phải lấy cả danh dự của mình ra để đảm bảo rằng dù Griezmann có bóng bánh thế nào thì vẫn đảm bảo được chuyện học hành đến nơi đến chốn. Có như vậy, bố mẹ Griezmann mới chịu để con trai họ sang lò của Sociedad”, Olhats về sau chia sẻ.
Để thuyết phục bố mẹ Griezmann, Olhats còn phải đóng vai tài xế riêng, tự lái xe đón Griezmann từ trường học ở vùng Bayonne (Pháp) sang lò của Sociedad ở thành phố San Sebastian của Tây Ban Nha tập sau buổi học mỗi ngày.

Olhats chia sẻ thêm: “Hồi ấy, tôi cùng lúc đảm nhiệm các vai trò như người cha, người mẹ và cả người thầy của Griezmann vậy. Mọi việc không hề dễ dàng chút nào, nhất là khi Griezmann thấy nhớ nhà”.

Cẩn thận hơn, Olhats ép Griezmann học hành đến nơi đến chốn. Một phần vì Olhats tuân thủ triệt để với bố mẹ của Griezmann. Phần khác vì ông muốn Griezmann có sẵn đầu ra trong trường hợp không thể phấn đấu lên nổi môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Olhats đã lo hơi xa. Griezmann chăm chi rèn luyện thành tài. Anh không phụ lòng tin của Olhats và cũng không lãng phí “10 phút thay đổi cuộc đời” mà mình may mắn có được.

Giúp Sociedad vớ bẫm
Dù đã chia tay Sociedad được 5 năm, Griezmann vẫn giúp đội bóng cũ của mình kiếm được khoản “nặng đô”. Theo điều khoản hợp đồng đã ký giữa Sociedad và Atletico trước đây, Sociedad được hưởng 20% phí chuyển nhượng của Griezmann. Trong trường hợp này, Sociedad sẽ được nhận 24 triệu euro từ 120 triệu euro mà đội bóng nào chi cho Atletico để giải phóng hợp đồng của Griezmann.

 Đồng cảnh với Navas
Trường hợp Griezmann bị một loạt lò đào tạo tại Pháp xua đuổi trước đây vì chuyện anh thấp bé nhẹ cân không khỏi làm mọi người liên tưởng tới trường hợp thủ thành Keylor Navas của Real. Hồi nhỏ, Navas cũng từng bị xua đuổi vì lời đánh giá “quá thấp để giữ gôn”.

Thích Anderson, mê Nedved
Hồi bé, Griezmann coi cựu tiền đạo Lyon, Sony Anderson là thần tượng về chuyên môn. Còn về phong cách mà nói, anh lại luôn mơ có được mái tóc như Pavel Nedved.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x