Hai tên trộm nhà Thiago Silva nhận tội

ĐIỆP ANH
14:04 ngày 02-11-2020
Hai trong số 7 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm ở hậu trường PSG hồi cuối năm 2018 và đầu năm 2019 đã lên tiếng nhận tội. Chúng đã khai ra tường tận về vụ trộm nhà trung vệ Thiago Silva ở Paris.

Nhận tội

\“Tôi muốn thú nhận thực tế rằng tôi đã tham gia vụ trộm nhà Thiago Silva”, tên trộm có bí danh Le Chat lên tiếng trước cơ quan điều tra. Tên trộm 29 tuổi, cao 1m70 này cuối cùng cũng chịu nhận tội hơn 1 năm sau khi bị bắt. Le Chat cùng 6 nghi phạm khác (5 nam và 1 nữ) bị cảnh sát Pháp tóm vào sáng sớm ngày 22/8/2019.

Chúng bị bắt vì bị tình nghi gây ra hàng loạt vụ trộm tại nhà các ngôi sao PSG cách đây 2 năm. Đêm ngày 28/11/2018, căn hộ ở quận 17 của Paris của tiền đạo Eric Maxim Choupo-Moting bị bẻ khóa trong khi có mặt ở sân Parc des Princes vì trận PSG tiếp Liverpool thuộc vòng bảng Champions League. Choupo-Moting khai mất 60 túi xách hàng hiệu cùng cả tá đồng hồ và nhiều đồ trang sức với tổng trị giá 600.000 euro.

Đêm 22/12/2018, đến lượt nhà của Thiago Silva bị trộm “ghé thăm”. Silva khai mất số đồng hồ hiệu và đồ trang sức có tổng trị giá tới 1,2 triệu euro. Trong đó, riêng chiếc đồng hồ Richard Mille đã có giá 600.000 euro rồi. Ngày 19/2/2019, thêm nhà của Dani Alves bị quân đục tường khoét vách tấn công.

Dù 7 kẻ đã sa lưới vào ngày 22/8/2019, nhưng phải đến bây giờ mới có 2 tên chịu nhận tội. Le Chat còn có thêm các bí danh Jet và Jet Li, khai chi tiết: “Chúng tôi đột nhập vào nhà của Thiago Silva từ mái nhà. Ngay sau nhà Silva có một nhà đang thi công. Chúng tôi đã men theo máng nước của ngôi nhà đang thi công này để tiếp cận mái của nhà Silva”.

Silva phát hiện  nhà bị trộm  ngay sau trận  PSG – Nantes hồi tháng 12/2018

Khi vụ trộm xảy ra, Silva còn đang là cầu thủ của PSG. Tư dinh của anh nằm trong khu nhà giàu ở quận 16 của Paris. Bọn trộm tính toán kỹ lưỡng khoảng thời gian Silva vắng nhà để thả mẻ lưới. Vụ trộm được chúng tiến hành khi Silva bận cùng PSG tiếp đón Nantes trên sân Parc des Princes thuộc khuôn khổ vòng 19 của Ligue 1 mùa giải 2018/19.

Tên thứ hai chịu nhận tội có bí danh Bouks. Hắn khai: “Tôi thú nhận đã tham gia vào vụ trộm nhà Thiago Silva. Khi tiến hành vụ trộm này, chúng tôi biết rõ chủ nhà là ai. Đã có một kẻ gửi cho chúng tôi địa chỉ nhà Silva. Đó là một gã đô con ở cạnh khu của chúng tôi. Tôi chỉ biết rằng gã có bí danh Apache”.

Nhưng vẫn “kêu oan”

Le Chat và Bouks đều khai rằng vụ đột nhập vào nhà Silva diễn ra êm như ru. Tuy nhiên, Bouks đã quá chủ quan khi tấn công nhà Silva. Hắn tuy đã mặc áo jacket và trùm mũ kín đầu nhưng lại bất cẩn để lộ bộ râu của mình. Đó là bộ râu rất dị, được miêu tả là không giống râu của bất kỳ ai khác. Khi lọt vào camera an ninh nhà Silva, chính bộ râu siêu dị ấy trở thành dấu hiệu nhận diện khiến Bouks bị tóm.

Silva đã có thể nở nụ cười

Cả hai tên đều đã thú nhận tham gia vụ trộm nhà Silva. Dù vậy, Le Chat kêu oan. Tờ L’Equipe dẫn lời khai của hắn: “Khi cậy két nhà Silva, đúng là chúng tôi đã thấy rất nhiều đồng hồ đeo tay. Cỡ phải đến 20 chiếc. Ngoài ra còn vài cái khác trong một hộp nhỏ gần két sắt nữa. Chỉ có điều chúng không phải những đồng hồ quá đắt giá. Tôi thề là chúng không đời nào có giá đến 1,2 triệu euro đâu. Tôi cá là Silva đã cố tình khai tăng giá trị của chúng lên để thể hiện độ chịu chơi hàng hiệu của anh ta. Đồ mất rồi anh ta khai khống giá trị thế nào mà chả được”.

Le Chat cũng khai thêm rằng số tiền chia nhau từ việc tẩu tán những món đồ trộm nhà Silva đã được bọn chúng nướng hết vào các tụ điểm ăn chơi. “Chúng tôi mang tiền chia chác đi thác loạn, chủ yếu là ở những quầy bar và hộp đêm bên Morocco”, Le Chat khai.

Thủ phạm là fan bóng đá

Một trong 2 kẻ đã nhận tội gây ra vụ trộm nhà Thiago Silva, Bouks có vóc dáng như một VĐV thể hình. Tên trộm cao 1m90 này cũng nhận mình là một fan cuồng của bóng đá. Thậm chí, có cơ sở để tin rằng hắn là fan của chính PSG. Khi bị bắt, hắn mặc bộ đồ thể thao có màu sắc khá giống với màu cờ sắc áo của PSG.

Nhắm tới cả chủ tịch PSG
Theo nguồn tin của tờ L’Equipe, trong quá trình điều tra phá án, cảnh sát Pháp phát hiện bọn cướp chuyên nghiệp này không chỉ nhắm tới tư dinh của những ngôi sao sân cỏ như Silva, Choupo-Moting hay Alves. Chúng cũng không chỉ nhắm tới nhà của những ngôi sao showbiz. Chúng còn đặt cả tư dinh của chủ tịch PSG, Nasser al-Khelaifi vào tầm ngắm. Al-Khelaifi nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách thế nào thì không ai còn lạ gì nữa. Nên nhà của Al-Khelaifi mới thực sự là “con cá to” mà bọn trộm nhắm đến. Nhưng chúng chưa kịp ra tay thì đã bị tóm.

XEM THÊM

Demi Rose đẹp lạ thường trong bộ bikini tươi màu suy nghĩ

Mỹ nhân đánh golf khoe bầu ngực chỉ muốn 'nhảy ra ngoài'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x