Peter Bosz cấm học trò dùng điện thoại
Ít ai ngờ một HLV hiền lành như Peter Bosz cũng có các quy tắc không giống ai, đó là cấm học trò dùng điện thoại. Ông cấm cầu thủ Lyon dùng điện thoại trước trận đấu, trong cuộc họp và thậm chí trên bàn massage. Lý do được đưa ra: Bosz muốn cầu thủ học cách tôn trọng các nhân viên y tế trị liệu!
Jackson Martinez tàn nghiệp vì một năm thác loạn tại Atletico
Trong vòng 3 năm, Jackson Martinez trở thành chân sút được săn đón nhất châu Âu khi liên tục ghi bàn cho Porto. Năm 2015, anh được Atletico Madrid chiêu mộ với giá 35 triệu euro và được xem là người thay thế hoàn hảo cho Diego Costa. Tuy nhiên, Martinez chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 22 lần ra sân và sớm bật bãi sang Trung Quốc chỉ sau 1 mùa giải.
Atletico vốn là miền đất hứa cho các tiền đạo, nhưng với Martinez thì không. Cuộc sống xa hoa tại Madrid khiến tiền đạo người Colombia đánh mất mình và sự nghiệp của anh cũng lao dốc không phanh cho đến khi treo giày.
Việc nổi lên quá muộn là một trong những lý do khiến Martinez đánh mất mình. Tiền đạo này đã chiến đấu vất vả trong phần lớn sự nghiệp để được khoác áo một CLB lớn như Atletico và nhận những khoản lương thưởng kếch xù. Vì vậy, Martinez đến Tây Ban Nha với tâm lý hưởng thụ nhiều hơn là quyết tâm chiến thắng.
Chia sẻ trên chương trình “Lo sé todo”, trên Kênh 1 của Colombia, Martinez thừa nhận: “Tôi đã chìm đắm vào cuộc sống dục vọng, đầy những ham muốn tội lỗi. Tôi đánh mất mình và lao vào các bữa tiệc, uống rượu thâu đêm suốt sáng và thác loạn với những cô nàng nóng bỏng. Tôi đã cố gắng thoát ra nhưng không thể. Cuộc sống giàu sang tại Madrid khiến tôi sa ngã”.
HLV Redknapp kể chuyện đặc biệt về chủ cũ Newcastle
Những ai yêu mến Newcastle đã ăn mừng cuồng nhiệt, sau khi Mike Ashley bán CLB này cho Quỹ đầu tư công Saudi Arabia. Trong đó, nhiều người vui sướng đơn giản vì Newcastle đã thoát khỏi tay gã chủ keo kiệt và tệ hại như Mike Ashley.
Tuy nhiên, ít ai ngờ Mike Ashley cũng từng có thời gian xem Newcastle là tất cả. Đó là giai đoạn mà doanh người Anh mới tiếp quản đội chủ sân St James’ Park. Năm 2008, ông từng cố gắng chiêu mộ HLV lừng danh xứ sương mù Harry Redknapp bằng các điều khoản đặc biệt, bao gồm việc đưa đón ông mỗi ngày bằng… chuyên cơ, di chuyển từ nơi ở của Redknapp (Bournemouth) tới Tyneside hàng ngày.
Ở thời điểm đó, Harry Redknapp là cái tên uy tín trong làng HLV Ngoại hạng Anh. Những đãi ngộ mà Mike Ashley dùng để mời chào Redknapp cho thấy vị doanh nhân này từng ôm hoài bão lớn với Newcastle.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn