Vụ trộm xảy ra vào đêm thứ Bảy vừa rồi. Tư dinh của Icardi tại Neuilly, vùng ngoại ô trù phú nhất của Paris bị bẻ khóa êm như ru. Bọn trộm đã khoắng nhiều đồ trang sức, đồng hồ đeo tay và quần áo hàng hiệu nhà Icardi. Tổng số tài sản nhà Icardi “không cánh mà bay” trong vụ này ước tính vào khoảng 400.000 euro. Cảnh sát đang gấp rút điều tra vụ việc.
Vụ trộm nhà Icardi thêm báo động đỏ về thực trạng mất an ninh ở hậu trường PSG. Chỉ trước đó 1 tuần, nhà của thủ thành Sergio Rico cũng bị trộm bẻ khóa khi Rico bận cùng PSG chuẩn bị cho trận tiếp Montpellier. May hơn Icardi, số tài sản bị mất của Rico “chỉ” đáng giá 25.000 euro.
Thực trạng báo động đỏ vì nạn trộm ở hậu trường PSG thực ra đã vấn đề nhức nhối nhiều năm nay. Tháng 11/2018, nhà của tiền đạo Eric Maxim Choupo-Moting bị trộm khoắng đồ. Số tài sản mất đi có tổng giá trị tới 600.000 euro. Tháng 12/2018, “bàn thua” mà trung vệ Thiago Silva phải nhận trước đạo chính còn nặng nề hơn thế nhiều. Riêng chiếc đồng hồ Richard Mille mà Silva bị mất đã có giá 600.000 euro rồi. Còn tính tổng số tài sản nhà Silva bị trộm hô biến có giá trị lên tới 1,2 triệu euro. Tháng 2/2019, đến lượt hậu vệ phải Dani Alves phải sầu lòng trước quân đục tường khoét vách.
Sau hàng loạt vụ trộm xảy ra tại nhà của Choupo-Moting, Silva và Alves hồi ấy, phía PSG đã chủ động giúp các cầu thủ đội nhà tăng cường các biện pháp an ninh tại tư dinh của họ. Vậy mà đến giờ họ vẫn không thể tránh khỏi “bàn thua” trước đạo chích.
Với riêng cá nhân Icardi, anh chạy đâu cũng không tránh khỏi trộm cướp. Hồi còn thi đấu cho Inter Milan, Icardi cũng từng gặp cướp. Tháng 12/2015, Icardi đã bị 2 tên cướp đi xe máy xin đểu chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Hublot trị giá 30.000 euro.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn