Năm 2016, bà Sharon Bell đã có những hành động được cho là quấy rối gia đình Beckham bằng cách liên lạc và tiếp cận. Không dừng lại ở đó, người phụ nữ kỳ quặc này còn tự nhận là mẹ của một trong số các con của cựu thủ quân đội tuyển Anh.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11/2021, Sharon Bell bị cáo buộc đã gửi tổng cộng 3 bức thư đến nhà riêng của Beckham. Ngày 9/7, Becks nhận được một bức thư từ Bell gửi đến dinh thự Cotswolds ở Oxfordshire. Bức thư thứ hai của Bell gửi anh có địa chỉ nhận là ở ngôi biệt thự phía tây London (Anh) sau đó hai tháng. Lá thư thứ ba là vào tháng 10 năm ngoái với nội dung khiến cả gia đình Becks không thể an tâm sinh hoạt.
Chưa dừng lại ở đó, người đàn bà có vấn đề này còn tìm đến địa chỉ nhà riêng của Beckham, đồng thời đứng chờ bên ngoài trường học của Harper Seven vào tháng 11 năm ngoái với hy vọng gặp được cô con gái 10 tuổi của Becks.
Nhận được tin gia đình Beckham bị quấy rối, cảnh sát Thủ đô London đã nộp đơn lên tòa xin lệnh cấm tiếp xúc. Thời điểm đó, cảnh sát cho rằng lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ gia đình Beckham.
Giới truyền thông Anh khi đó cũng đồng loạt xác nhận tin Sharon Bell bị toà án buộc tội theo dõi bất hợp pháp. Cô bị cấm tiếp cận hoặc liên lạc với David, Victoria và các con của họ (Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper) vào tháng 12 năm ngoái.
Trong phiên điều trần ở Westminste vào hôm qua, Sharon Bell phủ nhận việc theo dõi David Beckham. Thẩm phán quận Daniel Sternberg cho biết, ông sẽ chờ xem bản báo cáo kết quả theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần trước ngày 29 tháng 4 tới về tình trạng của Sharon Bell. Và trước mắt, tòa sẽ cho Sharon Bell tại ngoại có điều kiện gồm lệnh cấm tiếp xúc với toàn bộ thành viên gia đình David Beckham trong vòng bán kính 500 mét, đồng thời đưa ra thời gian xét xử vụ án vào hai ngày 12 và 13 tháng 7 năm nay tại tòa án này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn