Điều đó cũng đã giải thích vì sao cựu danh thủ từng 5 lần tham dự World Cup không hề xuất hiện bên cạnh Anastasia trước công chúng trong thời gian qua. Không chỉ vậy, nàng WAG này còn có những dòng “tút” than vãn trên mạng xã hội về việc vội vã quyết định kết hôn nhân để rồi mắc phải sai lầm nối tiếp sai lầm.
Năm 2013, cặp đôi cọc cạch tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Ngay năm sau đó cuộc tình này đã cho ra đời cậu nhóc Milan. Chẳng ai ngờ tòa lâu đài hạnh phúc của Matthaeus giờ đây lại lâm vào cảnh đổ vỡ. “Anastasia là mẫu phụ nữ cá tính và sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình tới cùng”, tờ Bild trích dẫn, “Chính vì thế, từ những tranh cãi vấn đề nhỏ nhất đã biến thành sự bất đồng quan điểm giữa hai người”. Với những gì đang diễn ra, đương nhiên khoảng cách từ ly thân tới ly dị có thể được rút ngắn rất nhanh chóng.
Đây thực sự là điều rất đáng tiếc với Matthaeus, một người vốn rất lận đận về đường tình duyên. Trước khi kết hôn với chân dài người Hungary, huyền thoại Bayern Munich đã trải qua 4 cuộc hôn nhân khác nhau. Vợ đầu của Matthaeus là Silvia, người chung sống với anh từ năm 1981 đến 1992. Sau khi chia tay Silvia, Matthaeus bén duyên với người mẫu kiêm MC Lolita Morena. Không lâu sau đó Matthaeus đã chinh phục rồi kết hôn với “tập 3” Marijana Kostic. Tiếp đó, Matthaeus đã tổ chức hôn lễ với “tập 4” là bóng hồng kém 26 tuổi, Kristina Chudinova.
XEM THÊM
Courtois gạ 'đá sân nhỏ' với nữ game thủ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn