Mạo danh người thân Gerrard để lừa đảo
Cô ả có tên Laura Mason mới đây đã bị tòa án Liverpool tuyên phạt 8 tháng tù giam vì tội mạo danh là người thân của Steven Gerrard để lừa đảo người tàn tật. Theo cáo trạng, Laura đã sử dụng tên Louise Gerrard rồi lang thang trên mạng xã hội Facebook nhằm giở trò lừa đảo.
Chắc mẩm “nữ quái” hiện đang sinh sống tại khu vực Lobelia Avenue là họ hàng thân thích với cựu tuyển thủ Anh nên nạn nhân (danh tính tạm được giữ kín) đã liên lạc ngay sau đó. Qua vài lần tiếp xúc, Laura nhanh chóng đưa nạn nhân vào tròng khi úp mở đến việc có khả năng mua cổ phiếu của Facebook ở mức giá vừa phải.
Tin sái cổ Laura là người thân của Gerrard nên nạn nhân đã chuyển số tiền 3.000 bảng vào tài khoản của Laura ở ngân hàng. Vẫn chưa hết, khi biết rõ nạn nhân - người đàn ông tàn tật 51 tuổi - cũng là một fan cuồng nhiệt của Liverpool, Laura còn ra sức “chém gió” rằng cô sẵn sàng nhượng lại khá nhiều vé dự khán những trận đấu của The Kop.
Đổi lại, nạn nhân phải trả tiền mặt cho Laura để có được những tấm vé kia. Thậm chí, Laura còn hứa hẹn sẽ sắp xếp một cuộc gặp tại quán rượu ở khu vực Southport để tăng sự tin tưởng. Đến khổ cho nạn nhân khi tiền đã chuyển rồi mà chẳng thấy tăm hơi cổ phiếu Facebook cũng như vé xem những trận đấu của Liverpool đâu.
Trước chứng cớ xác đáng, Laura đã bị tóm gọn. Cô nàng này thanh minh rằng phạm tội vì nợ nần. Dẫu vậy, chủ tọa phiên tòa đã bác bỏ những lý lẽ mà bị cáo đưa ra. Ngoài án phạt 8 tháng tù giam, Laura còn bị buộc bồi thường số tiền 300 bảng đồng thời hoàn trả khoản tiền 3.000 bảng đã lừa nạn nhân.
Nguồn Bongdaplus
- 08:08 Tin nóng BĐVN 18/4: Vĩ Hào sánh ngang đồng đội của Ronaldo
- 08:15 Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn