Để phục vụ công tác điều tra, từ hôm thứ Sáu tuần trước tới nay Mendy đã bị cảnh sát quản thúc ở nhà tù HMP Altcourse (Merseyside). Đáng chú ý, khi được thông báo về việc bị giam ở khu vực VP (Vulnerable Prisoner) dành cho các tù nhân dễ bị tổn thương, Mendy lại tưởng rằng mình được xếp vào khu vực VIP.
Do Mendy vẫn nghĩ mình là khách VIP được quản thúc với chế độ đặc biệt, anh đã bị suy sụp tinh thần khi thực tế không như mong đợi. Theo tờ The Sun, mãi đến lúc được đưa tới phòng giam và nhận ra mình phải chung phòng với những ai, hậu vệ mang áo số 22 của Man City mới tá hỏa. Anh không hài lòng khi được nhân viên trại giam giải thích phòng VP khác với phòng VIP. Sự nhầm lẫn tai hại này khiến Mendy phải chịu đựng một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời.
Trước đó, Mendy bị buộc tội tấn công 3 phụ nữ khác nhau (một trong số này đang ở tuổi vị thành niên vì chưa đến 18 tuổi) ở nhà riêng của anh ở Prestbury (Cheshire). Chi tiết hơn, Mendy được cho là đã thự hiện 3 vụ cưỡng hiếp vào tháng 10/2020. Ngoài ra, đầu tháng Giêng năm nay anh còn hành hung thô bạo một phụ nữ.
Mới hồi tháng trước, Mendy cũng bị cáo buộc cưỡng bức một phụ nữ, nghĩa là hành vi phạm tội của anh đã diễn ra có hệ thống chứ không phải mang tính bộc phát. Do Mendy vướng vào vụ lùm xùm với pháp luật, BLĐ Man City đã đình chỉ mọi hoạt động của cầu thủ 27 tuổi này ở Etihad.
Dự kiến vào ngày 10/9 tới, Mendy lại phải ra hầu tòa ở Chester Crown. Riêng phiên tòa diễn ra vào ngày hôm qua (1/9) chỉ kéo dài 50 phút. Đây là phiên tòa kín khi không có bất cứ phóng viên nào được phép vào trong để tác nghiệp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn