Thông tin trên vừa được nhà báo Ancelmo Gois tiết lộ trên tờ O Globo. Theo Ancelmo Gois, Neymar muốn được tận hưởng niềm vui đón năm mới cùng gia đình, người thân và bạn bè theo cách thật đặc biệt. Bữa tiệc của Neymar thực ra không ồn ào và ảnh hưởng tới hàng xóm do được tổ chức ở một vũ trường do chính anh làm chủ chứ không phải tại nhà riêng.
Đáng chú ý, địa điểm này được xây dựng dưới lòng đất dựa theo phong cách của vũ trường ở gần bờ biển Barceloneta là nơi Neymar vẫn hay lui tới hồi anh còn đá cho Barca. Theo yêu cầu của tiền đạo người Brazil sinh năm 1992, vũ trường của anh ngoài sàn nhảy, quán bar còn có cả phòng chơi game để phục phụ thượng khách có nhu cầu đặc biệt.
Để đảm bảo sự riêng tư, Neymar yêu cầu tất cả khách mời của anh không được sử dụng điện thoại di động hay mạng xã hội trong thời gian 5 ngày diễn ra tiệc tùng. Anh thuê hẳn một căn hộ hàng xóm với giá 5.000 euro/ngày để các khách mời đình đám, trong đó có cả cô em gái nổi tiếng Rafaella Santos của mình, gửi đồ cũng như nghỉ ngơi khi "đuối sức".
Tuy Neymar đã cố gắng hết sức để danh tinh các khách mời của anh không bị lọt ra ngoài, song thông tin về bữa tiệc của anh không hiểu sao vẫn lọt vào tay nhà báo Ancelmo Gois và bị phát tán. Chỉ vì chuyện này mà cựu ngôi sao của Barca đã gặp rắc rối khi bị dư luận "ném đá" không thương tiếc trên các trang mạng xã hội. Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi Neymar vì sở thích cá nhân đã tổ chức tụ tập đông người trong bối cảnh thế giới đang điên đảo vì COVID-19 mới bùng phát đợt dịch thứ 3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn