Nghe thấy gì từ chỉ đạo của các HLV trên đường pitch?

Cẩm Chi
13:44 ngày 18-12-2020
Covid-19 tạo ra nhiều tình huống oái ăm cho bóng đá trong thời kỳ “bình thường mới”, nhưng cũng là dịp để khán giả truyền hình, phóng viên thực địa biết tới các nội dung chỉ đạo thực chiến của HLV với học trò trên sân bóng.
Nghe thấy gì từ chỉ đạo của các HLV trên đường pitch?

Tại Premier League, nhiều đoạn hội thoại giữa cabin và sân bóng trong các trận đấu được ghi lại, giúp NHM biết thêm tính cách, phong cách của giới huấn luyện đỉnh cao. 

Klopp - Arteta, hai “cái loa di động” 
Juergen Klopp rất quyết liệt. Ông quyết liệt trong các buổi tập, quyết liệt trong phòng họp báo và cũng quyết liệt khi tham gia một trận đấu chính thức. Fox Sport có biên bản “lời thoại” của Klopp trong cabin chỉ đạo ở trận đấu giữa Liverpool và Man City hôm 9/11. Hôm đó, Klopp liên tục hò hét và động viên Georginio Wijnaldum, tiền vệ mang áo số 8. Mỗi khi tuyển thủ Hà Lan đoạt bóng hoặc qua người thành công, Klopp lại hét lên “Hay lắm Gini”. 

Với đội trưởng Jordan Henderson, Klopp lại có cách đối xử khác. Tối hôm ấy, Henderson thường xuyên giữ bóng lâu làm chậm nhịp tấn công của toàn đội và mỗi lần như thế, Klopp lại chạy tới ranh giới kỹ thuật và chỉ tay: “Nào nào Hendo, cậu đang làm cái quái gì thế? Chuyền lên, khẩn trương!”. Trong khi đó, thủ môn Alisson Becker lại nhận được chỉ thị “Tập trung, tập trung” xuyên suốt 90 phút. 

Một trung vệ của Arsenal tiết lộ với ESPN sau mỗi trận gặp Liverpool trong nửa năm qua khi khán đài vắng bóng khán giả, anh luôn thấy đau đầu, đi ngủ cũng nghe như có tiếng văng vẳng bên tai. “Tiếng hét của Klopp đủ to để một khu dân cư nghe thấy”, trung vệ này cười to khi nhắc tới Klopp. 

Pep luôn giục chuyền bóng cho De Bruyne

Nhưng HLV của Arsenal, Mikel Arteta, cũng chẳng phải “dạng vừa”. Trong chính chuyến hành quân tới Anfield gặp Liverpool hôm 29/9, Arteta nói gần như cả trận, không nghỉ phút nào và còn đưa ra chỉ đạo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ông nói tiếng Pháp với Lacazette và Pepe “Allez Laca, vas-y, c’est bien!”, nghĩa là “Cố lên Laca, đi bóng tiếp đi, ý tưởng đó tốt lắm”. Ông nói tiếng Tây Ban Nha với Aubameyang “Auba, dentro, dentro!”, có thể hiểu là “Auba, chạy vào trong, chạy vào trong” mỗi lần Arsenal tấn công biên. 

Thậm chí, Arteta còn huấn luyện Granit Xhaka trở thành một… HLV trận địa. Mỗi khi Xhaka đá chính, tiền vệ người Thụy Sỹ đều đưa ra chỉ dẫn cụ thể cho từng đồng đội phải chuyền tới đâu, đá thế nào, sút hay tạt cánh. Một tình huống cực kỳ hài hước được kể lại trong trận đấu đó của Arsenal gặp Liverpool. 

Khi đang ăn mừng bàn mở tỷ số của Lacazette, Xhaka hét vào tai tiền đạo người Pháp: “Chúng ta không được sợ, chúng ta không được sợ. Chúng ta tới đây, chúng ta chơi bóng và chúng ta giành chiến thắng”. Ở pha dàn xếp tấn công ngay sau đó của Liverpool, Leno… vào lưới nhặt bóng. 

Matic là “trợ lý đường pitch” của Solskjaer

Hay như trận đấu giữa Arsenal và Wolves hôm 30/11, Rob Holding, vốn kiệm lời dường cũng nhiễm thói quen của ông thầy Arteta, lao ra phàn nàn với trọng tài sau một tình huống va chạm với Amada Traore: “Người Traore chắc như tường gạch, ngã làm sao được mà anh ta giả vờ lăn lộn?”.  

Cười ra nước mắt 
Ở trận derby London, tình huống Ceballos chuyền về bằng chân cho Leno nhưng không bị cắt còi, Mourinho chạy ra trọng tài thứ tư và hét lên với giọng mỉa mai: “Ây, luật ở đâu, chuyền về, chuyền về kìa”. Nếu Mourinho vốn đã quá nổi tiếng với những màn chỉ đạo bên đường pitch thì ngược lại, Pep Guardiola không có thói quen hò hét học trò. Ông thường hay lẩm bẩm cùng trợ lý, một trong số đó là khoảnh khắc nhai đi nhai lại câu nói “Tại sao chúng ta có thể để thủng lưới một bàn thua chết tiệt như thế” sau bàn mở tỷ số của Son ở chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Man City. 

Mourinho luôn càu nhàu với trọng tài

Nhưng con người vốn thay đổi theo hoàn cảnh và thất bại 1-2 Man City phải nhận trước Chelsea hồi tháng 6 là một trường hợp như thế. Sự bất lực của Pep hiện rõ lên gương mặt, tới mức cứ khi nào Man City cầm bóng, ông lại hô “Kevin, Kevin, Kevin”, hối thục người cầm bóng luân chuyển trái bóng tới vị trí của De Bruyne. 

Ở phần trước, Xhaka là “HLV thực địa”, thay mặt Arteta bảo ban anh em trong sân thì ở M.U lại có một khái niệm “trợ lý đường pitch”, công việc do Nemanja Matic đảm nhận. Tuổi cao sức yếu nên Matic ít khi đá chính nhưng lại được Solskjaer giao phó đưa ra chỉ đạo cho hàng thủ. 

Trong trận đấu giữa M.U và Arsenal hôm 1/11, Matic chạy ra đường biên ngang sau khung thành De Gea, “chỉ đạo” hàng thủ M.U trong một pha tấn công của Arsenal. 

Đầu tiên, Matic chỉ đạo Lindelof: “Vic, bảo Fred chạy vào giữa”.Sau đó, Matic hướng sang chỗ tiền vệ người Brazil: “Lùi xuống sâu nữa, chưa đủ”. Tiếp theo, Matic quay về Pogba: “Đúng rồi Paul, đứng đấy, chờ bóng hai bật ra”.  

Muôn màu bí danh 
Để chỉ đạo trên sân, các HLV đều có quy định gọi tắt tên của từng cầu thủ. Tại Tottenham, Serge Aurier được Mourinho gọi là… “Tonton”, trong tiếng Pháp nghĩa là “Ông chú”, còn Harry Kane chỉ là… “H”. Ở Chelsea, Lampard gọi Kurt Zouma là “Zoum”, còn Ancelotti ở Everton gọi Richarlison là “Ritchie”. 

Cầu thủ nói bậy như ranh 
Nói tục, chửi thể còn là thói quen xấu của giới quần đùi áo vô tình bị Covid-19 phát hiện. Ryan Tunnicliffe, tiền vệ của Luton đã chửi thẳng mặt đồng đội James Collins “Mày ích kỷ, tham lam như con lợn” vì Collins sút luôn chứ không tạt vào trong. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Benzema 'đốt tiền' sắm siêu xe Benzema 'đốt tiền' sắm siêu xe

    Không chỉ có phong độ vào phom, tiền đạo ngôi sao Karim Benzema của Real Madrid còn khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ khi đốt  hàng triệu euro vào việc mua sắm siêu xe điên cuồng thời gian qua.

  • Sao Chelsea bị trộm đồ Giáng sinh dành tặng trẻ em khó khăn Sao Chelsea bị trộm đồ Giáng sinh dành tặng trẻ em khó khăn

    Hậu vệ Reece James của Chelsea tiết lộ những tên trộm đã đột nhập vào xe của anh để lấy trộm những món quà Giáng sinh dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi anh giúp phục vụ đồ ăn tại Trường cộng đồng Normand Croft ở Fulham.

  • Paige Spiranac phàn nàn người chơi golf chỉ thích ngắm 'cô giáo' Paige Spiranac phàn nàn người chơi golf chỉ thích ngắm 'cô giáo'

    Paige Spiranac - cựu golf thủ chuyên nghiệp sở hữu thân hình như một siêu mẫu với điểm nhấn là bầu ngực đầy thu hút vừa phàn nàn trên trang Instagram cá nhân về việc người chơi không thực sự chú tâm vào những gì cô dạy.

  • Griezmann khoe kiểu đầu cực dị Griezmann khoe kiểu tóc thắt bím cực dị

    Không trực tiếp ghi bàn, nhưng tiền đạo Antoine Griezmann lại thu hút được rất nhiều sự chú ý ở trận đấu giữa Barca vs Real Sociedad vào đêm qua. Đây là trận đấu mà Barca đã thắng ngược đội bóng xứ Basque 2-1 để leo lên vị trí thứ 5 trên BXH La Liga.

  • Thân mẫu Neymar lần thứ ba chia tay tình trẻ Thân mẫu Neymar lần thứ ba chia tay tình trẻ

    Mối quan hệ tình cảm giữa bà Nadine Goncalves và “phi công trẻ” Tiago Ramos đã đi vào ngõ cụt. Theo lời xác nhận từ người đại diện của Nadine, bà mẹ 52 tuổi của tiền đạo khoác áo PSG đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh chàng người mẫu kém 28 tuổi.

  • Anh trai kế toán riêng của Maradona bị điều tra Anh trai kế toán riêng của Maradona bị điều tra

    Cuộc điều tra xung quanh cái chết của huyền thoại Diego Maradona đã được cập nhật thông tin đáng chú ý, với việc Maximiliano Trimarchi, anh trai của Andrea Trimarchi, người từng làm kế toán cho Maradona bị khám xét nhà riêng.

  • Bí quyết trở thành 'nam thần' của James Rodriguez Bí quyết trở thành 'nam thần' của James Rodriguez

    Năm 2014 khi mới bước ra ánh sáng tại World Cup trên đất Brazil, James đã được tạp chí danh tiếng The People bình chọn là “người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh”. Bây giờ, khi sắp bước qua tuổi 30, James vẫn duy trì thể hình tuyệt đẹp và sở hữu tới 100 triệu người theo dõi trên MXH. Đâu là bí quyết giúp James “nuôi dưỡng” ngoại hình trời phú?

  • Cầu thủ sợ COVID-19 nhất thế giới coi thường sức khỏe của chính mình Bác sỹ cảnh báo cầu thủ chống COVID-19 nghiêm túc nhất hành tinh

    Tiền đạo Jerry Bengston của Olimpia xứng đáng được xem là cầu thủ "sợ COVID-19 nhất thế giới" vì đã áp dụng biện pháp phòng ngừa nghiêm túc quá mức cần thiết. Cụ thể, anh vừa gây chú ý khi mang cả khẩu trang khi thi đấu ở trận đấu với Montreal Impact.

  • Demi Rose khoe trọn bầu ngực căng tròn khi tắm nắng Demi Rose khoe trọn bầu ngực căng tròn khi tắm nắng

    Demi Rose - cô nàng sở hữu vòng một ngoại cỡ khiến nhiều fan nam cảm thấy "ngộp thở" khi diện bộ bikini táo bạo trong lúc nằm tắm nắng.

  • Jese kiện xong,  làm lành với bồ cũ Jese kiện xong, làm lành với bồ cũ

    Tiền đạo Jese Rodriguez tiếp tục có những pha xử lý không biết đâu mà lần ở hậu trường. Ngôi sao vừa bị PSG thanh lý hợp đồng trước hạn vì đời sống riêng tư quá bê bối này mới lôi bồ cũ Aurah Ruiz ra tòa. Kết quả phiên xử ở Tây Ban Nha, Aurah bị khép tội quấy rối tinh thần Jese.

  • Top 10 bệnh nhân tim mạch trong giới bóng đá Top 10 bệnh nhân tim mạch trong giới bóng đá

    Cựu HLV Liverpool, Gerard Houllier, vừa qua đời ở tuổi 73 sau một cơn đau tim. Điều đáng buồn là ông không phải là người duy nhất trong giới bóng đá gặp vấn đề về tim mạch. Nhiều người vì bệnh mà giải nghệ sớm, một số thậm chí còn đột tử ngay khi còn đang thi đấu. Dưới đây là 10 cái tên nổi bật nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x