Những bí mật "độc, lạ" của Rooney

HẠNH NGUYỄN
11:19 ngày 25-10-2015
Tiền đạo Wayne Rooney vừa bước sang tuổi 30 vào hôm qua (24/10). Nhân cột mốc đáng nhớ này, thử khắc họa chân dung một Rooney “độc, lạ” khác với hình ảnh quen thuộc của anh trên sân đấu qua những chi tiết hiếm có, khó tìm.
Những bí mật "độc, lạ" của Rooney
MẮT KÉM NHƯNG… “THẤY MA”
Thời gian thấm thoắt trôi mau. Song thân Thomas Wayne và Jeanette Marie của Rooney bảo mới ngày nào anh còn là chú bé nhõng nhẽo tối nào cũng đòi ngủ chung giường với bố mẹ. Bà Jeanette Marie tiết lộ cho đến lúc 5 tuổi, Rooney vẫn không chịu ngủ riêng. Rooney sợ ngủ một mình vì “đã tận mắt thấy một con ma nửa vàng, nửa xanh lấp ló bên cửa sổ”.

Rooney luôn khẳng định với bố mẹ mình rằng anh đã tận mắt thấy ma. Song rất bất ngờ nếu biết rằng “con mắt tinh thông” của Rooney thực ra lại hơi… kèm nhèm. Hồi nhỏ, Rooney được chẩn đoán mắc chứng nhược thị ở mắt phải. Bác sỹ khuyên Rooney nên đeo kính mỗi khi đọc sách. Nhưng anh không nghe.

Rooney mắc chứng nhược thị (lazy eye) hay còn gọi là “mắt lười”. Song có lẽ kể cả không bị suy giảm thị lực như vậy, thì mắt Rooney vẫn cứ “lười” như thường. Kỳ thi học kỳ năm lớp 8, anh nhận điểm 0 ở cả 2 môn Tiếng Tây Ban Nha và Địa lý. Bạn học Rooney kể anh chỉ giỏi mỗi môn… Giáo dục Tôn giáo. 

Chú bé Rooney không dám ngủ một mình vì “nhìn thấy ma”

NGHỊCH NHƯ QUỶ
Lại nói chuyện đi học, có lần Rooney bị “treo bút” 2 ngày. Án phạt cấm đến trường 2 ngày này xuất phát từ vụ Rooney tức mình đá thủng cả tường phòng thí nghiệm, sau khi anh bị bảo vệ tịch thu bóng. 

Năm 13 tuổi, Rooney đánh nhau với một học sinh hơn tuổi. Kết quả: đối thủ xin hàng với một bên mắt thâm tím.

Đi học đã nghịch tợn thế, Rooney càng ngổ ngáo trong lò đào tạo của Everton. Hồi 10 tuổi, Rooney trong vai trò chú bé “mascot” trên sân Goodison Park đã khiến thủ thành lừng danh khi đó là Neville Southall tẽn tò với màn câu bóng vào gôn từ ngoài vòng cấm. Southall vừa ngượng, vừa tức mà không làm gì được.

Đến khi yêu Coleen, Rooney mới học cách vào bếp

Nhưng Southall vẫn chưa phải nạn nhân khốn khổ nhất của Rooney. Có lần HLV David Moyes đang “ngồi rung đùi” trong toilet thì bị cả xô nước đá đổ vào đầu. Moyes tức tối kéo vội khóa quần lao ra ngoài tìm bắt thủ phạm. Nhưng Rooney đã cao chạy xa bay từ bao giờ.

Hồi chưa có bằng lái mô tô, Rooney đã hay phóng “con” Yamaha PW80 khá hầm hố quanh khu nhà mình rồi. Được cái anh cũng biết sợ, trước mỗi lần phóng xe đều ra ngoài ngó nghiêng xem có cảnh sát gần đó không đã.

“ĐEM THƠ VỀ GHÉP NHẠC”
Nghịch như quỷ như vậy song chàng “Quỷ đỏ” Rooney lại rất lãng mạn. Các nhân viên vật lý trị liệu của ĐT Anh kể dịp EURO 2004, mỗi lần nằm trên bàn massage, Rooney đều làm nguyên cả “liveshow nhạc thẩm cẩm”.

Giờ ít còn hát trên bàn massage (chắc đã biết ngượng), nhưng Rooney vẫn duy trì đều tinh thần ngày thể dục thể thao, tối cất cao tiếng hát. Anh “đầu tư” nguyên một dàn karaoke xịn hơn cả ngoài quán ở nhà mình.

Ngày thể dục thể thao, tối cất cao tiếng hát

Không chỉ yêu nhạc, tinh thần văn nghệ của Rooney còn được anh thể hiện qua… những trang thơ. Thấy bảo Rooney đang lục lọi lại những “bài thơ còn hoài trong vở” hồi còn cắp sách đến trường để sau này có thể in thành tuyển tập. Bà xã Coleen của Rooney thì thỉnh thoảng vẫn nửa đùa nửa thật xúi anh thử phổ nhạc cho những “tuyệt phẩm thơ” ấy.

Những bí mật khác
- Lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Anh hồi tháng 2/2003, Rooney ngủ quên trong phòng khách sạn trước buổi họp của toàn đội. Người ta phải lấy khóa dự phòng để vào đánh thức anh.
- Rooney mê “đá bóng FIFA” nhưng không bao giờ chọn Barcelona hay Real, vì không muốn mang “cảm giác phản bội”. 
- Bữa đầu tiên Rooney tự tay vào bếp trong đời là hồi anh làm món bít tết cho Coleen hồi năm 2003. Nhưng rồi, Coleen vẫn phải… nấu chính bữa này.
- Cậu cả Kai nhà Rooney mới 5 tuổi nhưng đã mê xem bóng đá tới mức bắt anh cùng xem cả trận West Ham đá vòng sơ loại ở Europa League.
- Nếu có thể hóa thân thành một loài vật nào đó, Rooney muốn mình là… cá mập.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Aguero phải lòng nữ đồng nghiệp Aguero phải lòng nữ đồng nghiệp

    Ngay trước thềm trận derby thành Manchester gặp đối thủ truyền kiếp Man United, tối nay chân sút Sergio Aguero đã nhận được những cái lắc đầu ngao ngán của fan Man City bởi chuyện tình ái lùm xùm.

  • Ancelotti thoát thất nghiệp nhờ đóng phim Star Trek Ancelotti thoát thất nghiệp nhờ đóng phim Star Trek

    Cựu HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti vừa tìm được việc làm bán thời gian nhờ tham gia diễn xuất trong bộ phim khoa học viễn tưởng dài tập Star Trek (Du hành giữa các vì sao).

  • Áo đấu Dempsey bán chạy nhất tại MLS Áo đấu Dempsey bán chạy nhất tại MLS

    Theo kết quả khảo sát của trang web MLSStore.com, tiền đạo Clint Dempsey thuộc biên chế Seattle Sounders hiện có số áo đấu bán chạy nhất tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) trong năm 2015.

  • Bồ mới Van der Vaart làm mẹ khi mới ... 16 tuổi Bồ mới Van der Vaart làm mẹ khi mới ... 16 tuổi

    Cho dù đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng Rafael van der Vaart vừa chứng minh mình vẫn còn rất phong độ khi chinh phục một bóng hồng đồng hương. Có một chi tiết khá đặc biệt là tình mới của tiền vệ vang bóng một thời này đã làm mẹ khi mới… 16 tuổi.

  • Gary Neville vô tình chứa chấp côn đồ Gary Neville vô tình chứa chấp côn đồ

    Mùa Đông sắp tới. Thương những người vô gia cư không có nơi ăn chốn ở trong mùa Đông lạnh giá, Gary Neville mở lòng đón tiếp những công dân Anh không may mắn đến trú ngụ tạm tại khách sạn Grade II, nơi anh và đồng đội cũ Ryan Giggs làm chủ.

  • Mourinho lên tiếng sau vụ xô ngã một chú bé bị báo chí chỉ trích Mourinho lên tiếng sau vụ xô ngã một chú bé bị báo chí chỉ trích

    HLV Jose Mourinho của Chelsea mới đã giải thích nguyên nhân khiến ông đẩy ngã một CĐV của Chelsea có tên Otto Nahmmacher trên đường phố thủ đô London.

  • Đa chiều facebook trong giới HLV Việt Nam Đa chiều facebook trong giới HLV Việt Nam

    Facebook đang là mạng xã hội “hot” nhất ở Việt Nam hiện nay, thu hút hàng triệu người sử dụng. Theo đó, giới bóng đá nhất là các HLV càng không nằm ngoài trào lưu “nhà nhà facebook, người người facebook” của người Việt.

  • Mạo danh người thân Gerrard để lừa đảo Mạo danh người thân Gerrard để lừa đảo

    Cô ả có tên Laura Mason mới đây đã bị tòa án Liverpool tuyên phạt 8 tháng tù giam vì tội mạo danh là người thân của Steven Gerrard để lừa đảo người tàn tật. Theo cáo trạng, Laura đã sử dụng tên Louise Gerrard rồi lang thang trên mạng xã hội Facebook nhằm giở trò lừa đảo.

  • M.U chỉ đứng thứ 6 trong danh sách CLB có thương hiệu mạnh nhất M.U chỉ đứng thứ 6 trong danh sách CLB có thương hiệu mạnh nhất

    Theo BXH mới được tạp chí Forbes công bố, Manchester United hiện xếp thứ 6 trong danh sách các CLB có giá trị thương hiệu mạnh nhất thế giới.

  • 10 VĐV có thương hiệu nhất thế giới năm 2015: Ronaldo xếp thứ 8 10 VĐV có thương hiệu nhất thế giới năm 2015: Ronaldo xếp thứ 8

    Theo thống kê từ Forbes, siêu sao Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha & Real Madrid có giá trị thương hiệu cao thứ 8 trong giới thể thao ở năm 2015.

  • Jose Mourinho bạc với phụ nữ, phũ với trẻ em Jose Mourinho bạc với phụ nữ, phũ với trẻ em

    Sau những vụ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với CĐV và đồng nghiệp, HLV Jose Mourinho ngày càng cả giận mất khôn. Scandal xử bạc với nữ bác sỹ Eva Carneiro còn chưa lắng xuống, HLV tự xưng là “Người đặc biệt” lại bị tố xô ngã một chú bé trên đường phố London.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x