Những đêm 'hoan lạc' đình đám nhất trong bóng đá

Cẩm Chi
14:33 ngày 09-12-2020
Dù có nổi tiếng tới đâu đi chăng nữa thì giới cầu thủ vẫn không tránh khỏi những thú vui đời thường của một người trưởng thành. Uống rượu, đi bar từ lâu đã trở thành thói quen tiêu khiển của nhiều cầu thủ nhưng nhiều khi, tai họa cũng từ đây mà ra.
Những đêm 'hoan lạc' đình đám nhất trong bóng đá

Tai nạn kinh hoàng, FBI sờ gáy
Tháng 09/2019, Derby Conty tổ chức tiệc liên hoan cho toàn đội. Chương trình gồm bowling, ăn tối và sau đó đi “quẩy”. Để cầu thủ được xả hơi thoải mái, lãnh đạo đội còn cung cấp tài xế và xe riêng cho từng người.

Chẳng mấy khi có dịp thả ga, Scott Malone và Mason Bennett uống tới bến, say tới mức Malone ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, còn Bennett nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu của nhà vệ sinh. Mệt đến thế nhưng Bennett vẫn nằng nặc đòi tự lái xe. Như muốn hùa vào cổ vũ đồng đội, Tom Lawrence cũng xung phong lái xe về nhà.

Trên cao tốc, hai chiếc xe nối đuôi nhau cho tới khi Bennett mất lái, đâm thẳng vào cột đèn rồi húc tiếp vào xe của Lawrence. Bennett đeo dây an toàn nên chỉ xước xát nhẹ nhưng trên xe của anh còn có đội trưởng Keogh, bấy giờ 33 tuổi, nằm vất vưởng ở ghế hành khách. Sau vụ tai nạn đó, cả Bennett và Lawrence đều vướng vào cáo tụng dân sự, trong khi Keogh gãy chân, phải nghỉ thi đấu 3 tháng.

Malone và Bennett từng say "tới bến" và gây tai nạn liên hoàn

Nhưng Keogh vẫn còn may mắn chán nếu so với những gì tiền bối Peter Beagrie trải qua. Năm 1991, khi còn là cầu thủ của Everton trong chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha gặp Sociedad, Beagrie vì quá thích thú với không khí xập xình tại quán bar địa phương đã uống rượu quên giờ về. Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Beagrie mới rời bàn, nhưng lúc này không còn taxi nên đành phải đi xe ôm. Về tới khách sạn, Beagrie lại không thể đánh thức nhân viên lễ tân mở cửa, trong cơn say bèn liều lĩnh tự cầm xe máy, tông thẳng vào… cửa kính. Kết quả, Beagrie khâu 50 mũi.

Năm 1994 cũng chứng kiến một sự kiện khác của một danh thủ bóng đá người Anh. Lần này, chuyện còn liên đới tới cục điều tra liên bang FBI Mỹ. Năm ấy, Paul Merson có tên trong danh sách ĐT Anh sang Mỹ tập huấn. Merson khẳng định đó đơn thuần là chuyến du lịch hạng sang của LĐBĐ Anh bởi Tam sư đâu có vé dự World Cup 1994, tới Mỹ đâu giải quyết vấn đề gì.

Nắm được tâm lý đó, Merson bèn thành lập “hội ăn chơi” với Teddy Sheringham và Carlton Palmer, đánh bài xì tố và uống rượu cả đêm. Tan tiệc, trong khi hai người kia thấm mệt về phòng ngủ thì Merson vẫn thấy chưa “đã”. Ông liền ra khỏi khách sạn ở Washington, rẽ trái để tới quán bar bên kia đường bèn thấy cảnh tượng hai kẻ lạ mặt đang cãi lộn. Merson hùng hổ xông tới, đóng vai “người phán xử” và hét lên: “Này các anh, đừng đánh nhau nhé. Tôi cấm”.

Paul Merson (trái) từng bị FBI sờ gáy trên đất Mỹ

Sáng hôm sau thức dậy, Merson được mời làm việc với… FBI. Camera an ninh góc phố xác định hai kẻ chạm mặt Merson trên phố là dân du thủ du thực, có tiền án tiền sự. “Tôi vẫn nhớ đặc vụ có nhắc nhở Mỹ là nước có tỷ lệ tội phạm ban đêm cao. Đêm hôm đó, tôi may mắn mới giữ được mạng”, Merson nhớ lại.

Trò đùa ngông cuồng
Tháng 2/2018, West Brom đưa cả đội sang Barcelona ăn ở, tập trung 3 ngày để chuẩn bị cho vòng 5 FA Cup. Chuyến đi tuy ngắn nhưng vẫn là dịp cho các “thần bia thần rượu” tranh thủ. Trong đêm cuối cùng ở thành phố xinh đẹp này, 4 người gồm Gareth Barry, Jonny Evans, Jake Livermore và Boaz Myhill rủ nhau đi uống rượu.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tài xế taxi cương quyết từ chối không phục vụ những khách hàng say xỉn này. Ở Barcelona, đây là một quy định được ban hành rộng rãi. Không biết làm cách nào đi về, Myhill mới “kích” anh cả Barry, dạo quanh một vòng xem thế nào và khi thấy một bác tài đang mua hamburger còn xe vẫn nổ máy, Barry bèn hô hào anh em nhảy ngay lên xe và lái thẳng về khách sạn, nhận án phạt “ăn trộm tài sản”.

Barry, Evans, Livermore và Myhill từng "trộm cắp tài sản" tại Barcelona

Vẫn liên quan tới thành phố Barcelona, vào năm 2007, Liverpool hành quân tới Nou Camp đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đêm trước ngày thi đấu, cả đội ra ngoài hát karaoke. Nhưng trong phòng, John Arne Riise kiên quyết không chịu cầm mic, chỉ góp mặt lấy không khí cùng anh em. “Nhạc trưởng” Craig Bellamy rất bất bình vì thái độ này của Riiise, còn hậu vệ biên người Na Uy giận dỗi bỏ về khách sạn đi ngủ trước.

Về tới phòng, Riise tắt đèn lên giường nhưng đang thiu thiu vào giấc bỗng nghe tiếng lạch cạch ngoài hành lang. Riise bật dậy, định mở cửa vì cho rằng Daniel Agger (ở cùng phòng) không có chìa khóa.

Ai ngờ, Bellamy đứng lù lù trước mặt, tay cầm gậy golf vừa quật túi bụi vừa đuổi Riise. Bellamy trong men say còn “hẹn” Riise sáng mai “đánh nhau tay đôi”, nhưng Riise đứng đợi từ 8h45 tới 9h10 sáng cũng không thấy ai ló mặt ra ngoài. Tối hôm đó, cặp oan gia này là hai người lập công giúp Liverpool đại thắng 2-1.

Chuyến tập huấn chỉ có… rượu và thuốc
Ray Parlour nhớ lại chuyến tập huấn đầu tiên của Arsenal dưới triều đại Arsene Wenger. Buổi tối, đội chia làm hai nhóm: Nhóm người Anh lên tầng 2 quán bar uống rượu còn nhóm người Pháp ngồi ở tầng trệt hút thuốc và sisha. “Làm sao để vô địch khi chỉ có thuốc và rượu”, Parlour nhớ lại. Năm đó, Arsenal giành… cú đúp quốc nội.

Ngông như Maradona
Năm 2017, Maradona tới Napoli nhận huân chương công dân danh dự do thành phố này trao tặng. Tiệc mừng công vui tới nỗi Maradona thuê hẳn một chiếc xe van diễu hành, ngồi trên nóc xe cầm loa và hét lên: “Ai không cổ vũ Napoli tức là fan của Juventus”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x