1 năm không mua quần áo mới
Để tìm những dân chơi trong làng túc cầu là quá dễ dàng. Với mức lương từ vài chục đến vài trăm nghìn bảng mỗi tuần, việc mua biệt thự, sắm siêu xe còn đơn giản chứ nói gì đến mua dăm ba bộ vía hàng hiệu. Thi thoảng cánh phóng viên may mắn được cầu thủ kéo đi shopping cùng, và cho dù vẫn biết giới cầu thủ sắm sửa không tiếc tay, mấy anh nhà báo lương vài ba trăm bảng/tuần cũng không khỏi hốt hoảng vì số tiền được chi ra.
Ví dụ như tháng 5 năm ngoái, phóng viên Jon Boon được “bám càng” dàn sao Chelsea đi mua quần áo, giày dép. Anh không khỏi hết hồn khi chứng kiến tiền vệ Mason Mount ném tới 27.000 bảng (khoảng gần… 800 triệu đồng) vào một chiếc áo hoodie. Đôi Jordan 1 Retro High Travis Scott có giá bán 3.000 bảng mà Declan Rice tặc lưỡi làm nhẹ 3 đôi. 1 đôi đi, 1 đôi trưng bày (theo đúng tinh thần dân chơi “One to rock, one to stock”), 1 đôi tặng bạn.
Tinh thần dân chơi là một quy tắc vô hình trong giới cầu thủ, vậy nên làm gì có chuyện cầu thủ nào cưỡng được ma lực shopping 1 tuần. Vậy thì nhầm hoàn toàn. Cựu ngôi sao Chelsea và hiện tại đang đầu quân Southampton, Oriol Romeu đã trải qua… 1 năm không mua sắm quần áo. Tin nổi không?
Triết lý sống của Oriol Romeu thế này: “Chúng ta được học phải làm điều gì đó để thế hệ sau được sống ở một hành tinh không ô nhiễm. Vậy tốt nhất nên hành động thay vì chỉ tuyên truyền”.
Và trong mắt Romeu, một hành tinh trong lành là nơi không có rác thải công nghiệp, không có chất thải ra môi trường. Trên phương diện cá nhân, Oriol Romeu không thể ngăn các nhà máy xả thải ra môi trường, nhưng anh ít nhất có thể biến mình thành một người tiêu dùng thông minh – một điển hình của lối sống tối giản mà người Nhật Bản tuyên truyền bấy lâu nay.
Mua đồ giá rẻ, tự nấu ăn
Oriol Romeu từ lâu đã không còn theo đuổi thời trang cao cấp (high end fashion) mà chỉ trang bị cho bản thân các sản phẩm “fast fashion” (thời trang giá rẻ). “Tôi đã mua quá nhiều quần áo và tôi dần nhận ra mình không cần nhiều đến vậy. Tại sao tôi nhận ra ư? Vì thời gian giãn cách xã hội vừa qua, tôi ở nhà toàn thời gian. Tôi bắt đầu lục lọi tủ quần áo của mình và nhận ra bản thân có quá nhiều thứ không dùng tới. Tôi chỉ cần 3 cái quần, 3 cái áo phông, 2 bộ suit, 3 đôi giày. Vậy là đủ. Tôi đã mua gấp 10 lần nhu cầu của mình”, Romeu nói.
Vậy là toàn bộ năm 2021, Romeu không mua thêm bất kỳ bộ quần áo nào. Đây có thể coi là điều phi thường mà một cầu thủ lương 35.000 bảng/tuần như Romeu làm được.
“Tôi hành động cho bản thân mình sau đó mới nghĩ đến những mục đích cao hơn. Ví dụ như chuyện tôi muốn gỡ bỏ định kiến của NHM về hình ảnh những cầu thủ trang bị đủ thứ đắt đỏ trên người mà không suy nghĩ gì đến môi trường và cảm xúc của đám đông”, Romeu nói thêm.
Tiền vệ có vẻ ngoài tương đối bặm trợn, ngổ ngáo này thậm chí bắt đầu nghĩ tới sức khoẻ của bản thân một cách chuyên nghiệp hơn. Anh tự thuê chuyên gia dinh dưỡng để tính toán lượng chất béo, chất xơ nạp vào cơ thể, tự ngồi mày mò học hành, nghiên cứu những cung đường trekking ở Nepal và Ấn Độ, tự nấu ăn cho bản thân, tránh xa những bữa tiệc xa hoa.
“Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi tự nghĩ những việc mình đã làm trong ngày và cảm thấy lương tâm của mình được thanh thản. Điều đó có nghĩa là tôi đang sống một cuộc đời có ích, hạnh phúc. Tôi lẽ ra nên sống tối giản như thế này từ lâu”, Romeu chốt lại.
Ai chịu chơi nhất làng cầu thủ?
Rất khó để chỉ mặt cầu thủ nào đang dẫn đầu trong nhóm dân chơi. Tuy nhiên, không khó để tìm ra ngôi sao đang là chủ nhân của món đồ đắt giá nhất. Và danh hiệu này thuộc về Cristiano Ronaldo. Theo Soccernet, chiếc máy bay Gulfstream G650 mà Ronaldo mua 3 năm trước đang là món đồ đắt đỏ nhất mà một cầu thủ từng mua. Nó trị giá tới 28 triệu bảng. Chiếc Gulfstream G650 của Ronaldo có thể chở được 18 khách và đạt vận tốc tối đa lên tới 981 km/h
Giới cầu thủ phát cuồng về Jordan 1 Dior
Sau khi Jordan 1 phát hành bản hợp tác với hãng thời trang cao cấp Dior, đôi Jordan 1 Dior đã tạo ra một cơn sốt trên khắp thế giới và dĩ nhiên là những dân chơi túc cầu không thể bỏ qua món đồ thời thượng này. Có rất nhiều cầu thủ không ngần ngại chi tiền tấn để sở hữu đôi giày này như Kylian Mbappe, Neymar, Paul Pogba… Giá của đôi giày này ở Việt Nam đã từng lên tới… 450 triệu đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn