Theo thiết kế, khu vực nuôi nhốt cừu bao gồm hai nhà kho với diện tích 1.886 mét vuông. Bên cạnh đó, còn có một phòng thí nghiệm lưu trữ tinh trùng cừu và phôi để thụ tinh nhân tạo. Hội đồng địa phương vùng Cheshire đã đưa ra những quy định rất cụ thể nhằm đảm bảo khu vực nuôi nhốt cừu không ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.
Tuy nhiên, khu vực nuôi nhốt cừu được quảng cáo là chăn nuôi công nghệ cao lại đang trở thành ác mộng với vợ chồng Rooney và 4 cậu con trai: Kai, Klay, Kit và Cass. Đó là tiếng kêu tới khó chịu của bầy cừu, nhất là khi đêm tối. Do số lượng cừu quá lớn nên những âm thanh cộng hưởng đó vẫn vang ra ngoài bất chấp khu vực nuôi nhốt được xây kiên cố.
Tình trạng này lặp đi lặp lại khiến gia đình Rooney gặp ác mộng. “Khi chọn xây biệt thự, cả Rooney lẫn Coleen đều hy vọng đây sẽ là nơi yên tĩnh, môi trường trong lành. Nhưng họ đang gặp phải rất nhiều phiền toái. Ngoài vấn đề ô nhiễm âm thanh, vợ chồng Rooney còn lo ngại nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến hồ câu của gia đình”, tờ The Sun trích dẫn nguồn tin thân cận từ Rooney.
Đây không phải lần đầu tiên Rooney méo mặt khi chuyển tới sống tại dinh thự ở Cheshire. Cựu thủ quân Man United từng bị hàng xóm phản đối, thậm chí đâm đơn kiện khi xây hàng rào an ninh cao ngất ngưởng bởi họ cho là chướng mắt vì làm “đô thị hóa” vùng nông thôn.
Không hẹn mà gặp, đồng đội cũ của Rooney tại Man United là Cristiano Ronaldo cũng từng khổ sở vì lũ cừu. Khi trở lại Manchester, Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez chọn biệt thự trị giá 6 triệu bảng làm chỗ ở. Tuy nhiên, gia đình CR7 phải tức tốc dọn sang chỗ ở khác vì tiếng ồn bởi đàn cừu ở khu chăn thả ngay gần đó.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn