Nứt mắt đã “bóc bánh” với gái già
Rooney không chỉ tài không đợi tuổi ở khoản ghi bàn trên sân cỏ. Anh còn tật không đợi tuổi ở khoản “ghi bàn sân nhỏ”. Năm 2004, khi mới 19 tuổi, Rooney đã bị điểm mặt chỉ tên trên tờ Sunday Mirror vì trốn bạn gái khi ấy là Coleen đi “bóc bánh trả tiền”.
Đầu tiên, Rooney bị khui ra chuyện mua vui cùng gái gọi 21 tuổi Charlotte Glover. Sau khi trả cho Charlotte 140 bảng, Rooney còn hào phóng tặng cô ả một tấm hình có chữ ký của anh làm kỷ niệm. Thật là đã ăn vụng còn không thèm chùi mép.
Một tháng sau đó, lộ tiếp ra scandal Rooney vác mặt ít nhất 10 lần tới một nhà thổ ở Liverpool. Giá “tàu nhanh” ở đây là 45 bảng. Sốc ở chỗ, tại “động” này, Rooney toàn chọn những “gà móng đỏ” gấp đôi hoặc thậm chí gần gấp 3 lần tuổi anh. Hết đánh đu với gái bán hoa 37 tuổi, Gina McCarrick, Rooney lại “lái” gái bán hoa đã… 48 tuổi, Patricia Tierney.
Sự việc vỡ lỡ, Rooney tỏ ra ăn năn: “Thật là ngu ngốc khi tôi lại mò đến những tụ điểm massage và nhà chứa. Tôi thực sự ân hận và hi vọng mọi người thông cảm rằng đó là lỗi lầm của tuổi trẻ bồng bột và dại dột”.
Quen đường gọi gái
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Rooney tỏ vẻ ăn năn là thế nhưng về sau anh vẫn chứng nào tật nấy. Được Coleen rộng lượng tha thứ, Rooney lại ngựa quen đường cũ.
Tháng 7/2009, 1 tháng trước khi cô vợ Coleen vượt cạn, Rooney lại tìm gái gọi để mua vui. Thời điểm ấy Rooney đã là ngôi sao lắm số má ở Man United. Anh không còn “bóc bánh” với những gái bán hoa sắp hết “đát” nữa. Anh lên đời ăn chơi bằng việc mua vui cùng gái gọi Jenny Thompson có giá phục vụ 1.200 bảng/đêm.
Thác loạn 3 người
Scandal chồng scandal, Rooney đâu chỉ mua vui với mỗi gái gọi Jenny Thompson. Anh thác loạn tới mức bảo Jenny gọi thêm “đồng nghiệp bán hoa” Helen Wood của cô cùng đến thác loạn với anh.
Scandal “chơi trò 3 người” với 2 gái gọi kể trên của Rooney bị phơi bày trên mặt báo. Coleen nổi cơn lôi đình, đòi “rút thẻ đỏ” ở hậu trường với Rooney. Rooney một lần nữa hết lời van xin Coleen cho anh cơ hội sửa sai. Coleen một lần nữa giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho anh.
Bạt mạng với gái lạ
Tháng 9/2017, Rooney bị cảnh sát “hỏi thăm” khi đang phóng xe bạt mạng với cô nàng mà anh mới quen có tên Laura Simpson. Rooney và Laura đong đưa nhau trong một quán bar ở vùng Cheshire. À ơi kiểu “anh mượn rượu gạ tình đấy thì sao nào” xong, Rooney phóng xe của Laura đưa cô về nhà của cô. Lúc bị cảnh sát chặn xe lại, Rooney đã say mềm.
Vì vụ này, Rooney bị treo bằng lái xe trong 2 năm và phải chịu thêm hình phạt lao động công ích 100 tiếng đồng hồ. Nếu Rooney không bị cảnh sát bắt vì lỗi lái xe trong tình trạng say rượu, chưa biết anh còn “vượt rào” tới đâu với cô ả Laura.
Vứt bỏ băng tưởng niệm
Ngoài hàng loạt scandal dính đến sắc và tửu, Rooney còn sớm bị “ném đá” vì thói hỗn hào của mình. Tháng 11/2004, các tuyển thủ Anh đồng loạt mang băng đen trên tay để tưởng niệm cựu thủ quân của ĐT Anh vừa qua đời vào thời điểm đó, Emlyn Hughes trong một trận đấu của Tam sư. Khi bị HLV Sven-Goran Eriksson thay ra ở phút 40, Rooney đã tức tối ném phăng băng đen khỏi cánh tay mình.
Rooney còn từ chối bắt tay cầu thủ được tung vào thay anh, Alan Smith. Chưa hết, anh văng tục về phía khu vực kỹ thuật của ĐT Anh.
Chửi trên sóng truyền hình trực tiếp
Tháng 4/2011, Rooney ăn mừng cú hat-trick vào lưới West Ham bằng việc chửi tục thẳng vào ống kính camera truyền hình. Trên sóng truyền hình trực tiếp, chẳng khác nào Rooney chửi thẳng vào mặt khán giả.
Vì scandal này, Rooney bị FA treo giò 2 trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, một cầu thủ bị treo giò vì lỗi chửi bậy trên sóng truyền hình trực tiếp kiểu như Rooney thế này. Vì scandal này, hãng Coca-Cola chấm dứt luôn hợp đồng thuê Rooney làm gương mặt quảng bá cho sản phẩm Coke Zero của họ, hợp đồng đáng giá 600.000 bảng/năm.
Bị thầy cũ kiện
Rooney từng là trò cưng của HLV David Moyes tại Everton. Vậy mà tháng 9/2006, Moyes đâm đơn lôi Rooney ra tòa. Moyes kiện Rooney tội phỉ báng khi trong tự truyện của mình, anh tố Moyes tung hê cho báo giới những bí mật của anh. Sau đó, Rooney đã phải lên tiếng xin lỗi Moyes.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn