Sao bóng đá và muôn kiểu đồng đội ghét nhau

HẠNH NGUYỄN
15:06 ngày 04-09-2019
Việc Sadio Mane vùng vằng vì Mohamed Salah không chịu chuyền bóng cho anh hóa ra vẫn còn lành và nhẹ nhàng chán so với những chuyện “gà cùng một đội vẫn hoài đá nhau” trong lịch sử. Không thiếu lý do để các cặp đồng đội coi nhau như kẻ thù.
Sao bóng đá và muôn kiểu đồng đội ghét nhau

Vì gái, vì ăn chơi

Nói gì thì nói, trường hợp “bạn cũ, thù mới” kinh điển nhất vẫn phải kể đến Mauro Icardi và Maxi Lopez. Họ là đồng hương và là đồng đội với nhau trong màu áo Sampdoria trước đây. Icardi hồi bé từng chụp ảnh cùng Lopez với tư cách fan chụp ảnh với thần tượng. Họ từng lần lượt trải qua mẫu số chung là môi trường Barcelona. Có quá nhiều yếu tố để đáng ra Icardi và Lopez trở thành tri kỷ. Nhưng thực tế, cả hai lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tất cả cũng chỉ vì “ngòi nổ” mang tên Wanda Nara.

Wanda từng là vợ của Lopez. Wanda đã sinh hạ cho Lopez 3 cậu quý tử. Vậy mà Icardi lại nỡ lòng nào cướp Wanda khỏi tay Lopez. Từ vợ của Lopez, Wanda trở thành vợ của Icardi. Bảo sao về sau mỗi lần giáp mặt nhau trên sân đấu, Lopez từ chối bắt tay Icardi. Và đến giờ, Lopez vẫn không ngừng công kích cả Icardi lẫn Wanda trên mặt báo.

Vì Wanda (ảnh nhỏ), Lopez và Icardi từ bạn thành thù
Vì Wanda (ảnh nhỏ), Lopez và Icardi từ bạn thành thù

Như Lopez và Icardi còn có “lý do chính đáng” coi nhau như kẻ thù. Tiền đạo Craig Bellamy và hậu vệ John Arne Riise thời còn làm đồng đội ở Liverpool lại ghét nhau đến muốn nện gãy chân nhau chỉ vì lý do hết sức lãng xẹt. Bên lề chuyến tập huấn ngắn ngày của Liverpool tới Bồ Đào Nha hồi năm 2007, dàn sao The Kop kéo nhau đi ăn nhậu. Thấy có máy hát karaoke trong quầy bar, Bellamy cầm micro gọi Riise lên hát. Không phải một lần, Bellamy lặp đi lặp lại tới mấy lần. Nhưng Riise nhất quyết không hát.

Rồi Riise bắt xe về khách sạn đi ngủ trước. Do bạn cùng phòng là Daniel Agger chưa về, Riise không khóa cửa phòng. Nửa đêm Bellamy mò vào phòng Riise, cầm cây gậy đánh golf nhằm thẳng ống đồng của Riise vụt. May mà Riise kịp né đòn. Về sau, Riise kể lại: “Nếu tôi không kịp tránh, cú vụt gậy ấy của Bellamy có thể khiến tôi mất nghiệp”. Bellamy thì tức tối: “Đời tôi chưa bao giờ bị ai làm cho bẽ mặt trước đám đông như Riise. Dù có đi tù, tôi cũng phải nện cho hắn một trận. Các con tôi đã có đủ tiền đi học và làm mọi thứ rồi. Tôi phải nện hắn”.

Bellamy ăn mừng bàn thắng sau vụ cầm gậy đánh golf vụt Riise
Bellamy ăn mừng bàn thắng sau vụ cầm gậy đánh golf vụt Riise

Chuyện “lệch pha” người thích quậy, người nghiêm túc cũng là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn giữa Ruud van Nistelrooy và Patrick Kluivert. Thời khoác áo Newcastle, Kluivert sinh hoạt rất phóng túng. Việc Kluivert hay đi “bay đêm” khiến đối tác của anh trên hàng công ĐT Hà Lan, Van Nistelrooy rất ngứa mắt.
Sẵn ngứa mắt với Kluivert thì chớ, Van Nistelrooy càng không chịu được cảnh Kluivert tiếp tục “bay đêm” ở Amsterdam sau trận lượt đi play-off tranh vé dự EURO 2004 với Scotland. Thế là Van Nistelrooy công khai chỉ trích Kluivert trên các phương tiện truyền thông. HLV Dick Advocaat cố dung hòa hai chân sút ngôi sao này nhưng không ăn thua.

Vì cá tính, vì đố kị

Bayern trước đây từng như “một núi có hai hổ” với hai ngôi sao có cá tính cực mạnh là Lothar Matthaeus và Stefan Effenberg. “Hai hổ chung một núi” nên chẳng ai ưa ai. Effenberg chê Matthaeus hèn nhát. Ai đời mang băng thủ quân ĐT Đức tại World Cup 1990 mà lại không đủ dũng khí thực hiện quả phạt đền trong trận chung kết với Argentina.

Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chính Matthaeus về sau dù không còn khoác áo Bayern nữa vẫn là người “nhiệt tình” nhất trong việc xúi BLĐ và BHL Bayern thải loại Effenberg. 

Thời Zlatan Ibrahimovic và Rafael van der Vaart cùng khoác áo Ajax, hai ngôi sao này cũng chẳng khác nào “hai hổ chung một núi”. Họ chẳng ngại thể hiện thái độ thù địch nhau ra mặt. Trong trận giao hữu giữa Hà Lan và Thụy Điển năm 2004, Van der Vaart lớn tiếng tố Ibra cố tình làm anh dính chấn thương mắt cá chân.

Cole thù Sheringham sau vụ bị Sheringham từ chối bắt tay lúc thay người
Cole thù Sheringham sau vụ bị Sheringham từ chối bắt tay lúc thay người

Ibra đáp trả cực gắt: “Tôi không cố ý làm ông chấn thương. Ông biết mà. Nếu lần sau mà ông còn to mồm vu oan cho tôi như thế, tôi sẽ bẻ gãy cả hai chân ông. Đó mới gọi là chủ ý”.

Cựu chân sút Andy Cole thì không bao giờ quên cảm giác bẽ bàng trong trận ra mắt ĐT Anh (gặp Uruguay năm 1995). Trước sự chứng kiến của hơn 60.000 khán giả trên sân, Cole được tung vào thay Teddy Sheringham. Cole đinh ninh sẽ được Sheringham bắt tay chúc may mắn. Song Sheringham lại lờ lớ lơ luôn.

Thái độ ấy của Sheringham khiến từ đó Cole và Sheringham không bao giờ thành bạn dù họ có chung màu áo Tam sư và Quỷ đỏ. Cole tuyên bố: “Tôi thà ngồi uống trà cùng Neil Ruddock, người đã đá gãy chân tôi còn hơn là ngồi cùng Teddy Sheringham”.

Cựu tiền vệ Arsenal, Emmanuel Frimpong ghét cay ghét đắng Samir Nasri vì thái độ kênh kiệu, bố đời. Tới mức Frimpong quả quyết: “Có cho tôi 5 tỷ bảng để tôi yêu Nasri thì tôi vẫn cứ ghét Nasri như thường”.

Ghét nhau mà vẫn sát cánh ăn ý
Cole và Sheringham từng ghét nhau như đào đất đổ đi. Song lạ là họ lại đá cặp với nhau rất hiệu quả. Cựu hậu vệ của ĐT Anh, Gary Pallister cho biết: “Andy Cole không thèm nói chuyện với Teddy Sheringham. Sheringham cũng chẳng thèm mở mồm với Cole. Thế mà họ vẫn đá cặp ăn ý với nhau mới tài”.

Ghét nhau thành… cảm hứng ăn mừng
Sau chuyến tập huấn bão táp ở Bồ Đào Nha hồi đầu năm 2007, Bellamy và Riise cùng Liverpool đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Barcelona. Thật thú vị, cả Bellamy và Riise đều ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Liverpool trên sân Nou Camp. Thú vị hơn nữa, Bellamy đã lấy tay giả động tác cầm gậy đánh golf vụt khi ăn mừng bàn thắng.

Thâm như Effenberg mỉa Matthaeus 
Mối thâm thù giữa Effenberg và Matthaeus được Effenberg nhớ lâu thù dai không ai bằng. Trong tự truyện, Effenberg dành riêng một trang trống không. Đó là trang sách ngay sau chương có cái tên rất kêu: “Lothar Matthaeus biết gì về bóng đá?”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x