"Espinoza là một cầu thủ trẻ rất gương mẫu, rất đáng tôn trọng và có học thức. Cậu ấy có màn trình diễn tuyệt vời tại Guayaquil City", HLV Carlos Franco nói với EFE sau cái chết của học trò.
"Tôi biết cậu ấy từ khi mới 12 tuổi và gia nhập đội trẻ của Guayaquil City. Như chúng ta đã biết, những kẻ tấn công đã nhầm lẫn Espinoza với người khác, khi cậu ấy đứng trước cửa nhà của mình ngày hôm nay", HLV trưởng CLB Guayaquil City nói thêm.
Espinoza là thành viên của đội dự bị Guayaquil City. Đội 1 của Guayaquil City lúc này đang thi đấu tại giải VĐQG Ecuador. Trước khi giải đấu phải tạm dừng do đại dịch Covid-19, CLB Guayaquil City đang đứng thứ 5 trên BXH với 4 điểm kém đội đầu bảng Tecnico Universitario.
Kể từ khi giải VĐQG Ecuador bị hoãn ngày 15/3, toàn đội được nghỉ thi đấu và tập luyện. Espinoza cũng như các đồng đội khác chỉ tập luyện tại nhà.
Cái chết của Espinoza đã gợi lại ký ức đau thương hồi năm ngoái, cũng tại đội bóng này khi cầu thủ của đội U20, Josue Quinonez bị bắn chết sau một vụ nổ súng.
Vài ngày trước, một võ sỹ quyền anh người El Salvador, Alexis Navidad cũng bị bắn chết ngay trước cửa nhà tại thủ đô San Salvador. Theo cảnh sát địa phương cho biết võ sỹ 22 tuổi đã bị bắn hai phát đạn vào người khi đang ngồi trên vỉa hè trước nhà cùng với 2 người bạn của mình.
XEM THÊM
Nữ MC hứa khỏa thân của Arsenal tiết lộ danh tính chàng Pháo thủ khiến cô không thể quên
Kiều nữ sân golf kẹp gậy vào khe ngực 'khủng' để đánh bóng
Mẹ Neymar gây sốc khi cặp kè với 'phi công' mê Real kém con trai 6 tuổi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn